18 Tháng Tư 20249:08 CH(Xem: 19)
    Nguồn: Childrenofmedjugorje.com Cố LM Don Dolindo có những cảm nghiệm rất hay. Khi còn nhỏ, ngài chịu nhiều sự bách hại và khổ đau. Bằng cách nào mà ngài đã cố gắng ngửng đầu cao lên khỏi bể nước và luôn vui vẻ? Chúa Thánh Thần đã khơi nguồn cảm hứng cho ngài với lời cầu nguyện đơn sơ như sau:
    18 Tháng Tư 20248:35 CH(Xem: 17)
    Nguồn: Childrenofmedjugorje.com Lúc gần đây có nhiều người biết đến hiện tượng: "Padre Pio of Naples", đó là điều mô tả về cố linh mục Don Dolindo Ruotolo. Ngài qua đời vào năm 1970, chỉ hai năm sau khi Padre Pio qua đời vào năm 1968. Ngài đang làm việc một cách hữu hiệu từ Thiên Đàng. Ngài an ủi, dỗ dành, chữa lành cho rất nhiều người khỏi chứng bịnh lo âu,
    18 Tháng Tư 20247:58 CH(Xem: 13)
    Nguồn: Childrenofmedjugorje.com Có một gương sáng lớn nhất, đó là chính Chúa Giêsu. Kẻ dữ độc ác đã đóng đinh Chúa Giêsu, Con Chí Thánh của Chúa Cha ở trên cây thánh giá. Lúc đó, Satan nghĩ rằng hắn đã chiến thắng. Nhưng sự thật thì trái lại. Đó là bởi vì Chúa đã biến đổi sự dữ ấy thành sự thiện.
    18 Tháng Tư 20243:58 CH(Xem: 17)
    Nguồn: Childrenofmedjugorje.com Sr. Emmanuel viết: Có một phụ nữ gõ cửa nhà tôi. Trông cô ấy thật là quá đau khổ, xuống sắc và thiểu não. Đôi mắt, đôi má và cái miệng của cô trông rất là buồn thảm và héo hắt. Cô bắt đầu kể lể về mọi nỗi thống khổ của mình.
    17 Tháng Tư 20249:07 CH(Xem: 31)
    https://luisapiccarreta.com/other-category/cristina-montella-sister-rita-of-the-holy-spirit-the-little-girl-of-padre-pio/ 1. Thời thơ ấu Nữ tu Cristina Montella được sinh ra tại vùng Cercola (Naples) vào ngày 3/4/1920. Khi cô bé được 2 tuổi, cô đang ở chơi nhà một người cô thì nhìn thấy một bức hình của Thánh Gerard Majella,
    17 Tháng Tư 20244:44 CH(Xem: 31)
    Đức Mẹ Guadalupe hiện ra ở Tepeyac, Mexico City, nước Mễ Tây Cơ từ ngày 9/12/1531 đến ngày 12/12/1531 và chữa lành rất nhiều người, dù rằng người ta đã chết nhưng vẫn được Mẹ cho sống lại.
    17 Tháng Tư 20241:58 CH(Xem: 24)
    Tồi vừa được xem một video clip tiếng Anh ngắn. Cậu bé chừng 6 tuổi mơ thấy mình lên Thiên Đàng. Sáng hôm sau, cậu kể câu chyện mẹ mình: -Mẹ ơi, con gặp một người chị của con ở Thiên Đàng. -Ủa, con chỉ có một người chị ở đây thôi mà.
    13 Tháng Tư 20249:23 CH(Xem: 57)
    Cảm nghiệm của một thanh niên làm nghề taxi: Con gặp khó khăn trong việc làm nên con quyết định làm nghề tài xế taxi.
    13 Tháng Tư 20248:37 CH(Xem: 55)
    “Thầy đây. Đừng sợ!” Trong tác phẩm “When All Hell Breaks Loose,” tạm dịch, “Khi Tất Cả Đổ Vỡ,” Steven J. Lawson viết, “Có thể bạn đang ở trong một cơn bão. Chúa có mục đích khi dẫn bạn vào đó. Ngài thừa sức bảo vệ bạn qua cơn bão; và Ngài có một kế hoạch, để cuối cùng, dẫn bạn ra khỏi đó. Hãy hướng mắt về Ngài!” Kính thưa Anh Chị em, “Hãy hướng mắt về Ngài!”
    13 Tháng Tư 20248:26 CH(Xem: 55)
    Nguồn: Spiritdaily.com 1. Có một câu chuyện kể rằng một vị chỉ huy vào cuối ngày, ông nhìn thấy mặt trời lặn trước khi ông ta có thể chiến thắng nơi chiến trường. Ông ta bèn quỳ xuống cầu nguyện với Đức Mẹ Maria để cầu xin Mẹ ngừng mặt trời lặn trong ngày hôm ấy lại để ông và quân đội của ông có thể chiến thắng. Thế là mặt trời bỗng dưng đứng lại...

    THƯ CHA PHỤ TRÁCH KINH MÂN CÔI-DÒNG ĐA MINH VIỆT NAM

    29 Tháng Chín 20217:21 SA(Xem: 1572)

    mèatimethanhlinhTHƯ CHA PHỤ TRÁCH KINH MÂN CÔI-DÒNG ĐA MINH VIỆT NAM

    Nhân dịp Tháng Mười-Tháng Mân Côi, chúng tôi nguyện xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Mân Côi.

    Chúng tôi xin kính chuyển tới quý vị:

    1/ TÀI LIỆU THÁNG MÂN CÔI (xem file đính kèm, hoặc xem tại đây): Tài liệu thay cho nội san “CỨ LÀM THEO”, được biên soạn theo tinh thần của Tông thư “Rosarium Virginis Mariae” của Đức giáo hoàng Gioan Phaolô II dựa trên Phụng Vụ Lời Chúa trong Thánh Lễ hằng ngày thích ứng với bối cảnh đời sống thường nhật, nhằm giúp quý vị có phương tiện cầu nguyện trong suốt tháng 10 này. Và kể từ tháng này trở đi, mỗi tháng chúng tôi sẽ gửi cho quý vị một tập, để cầu nguyện và để tìm hiểu… Tài liệu được dàn trang trên khổ giấy A5 (nội dung dài ngắn tuỳ theo tháng). Quý vị có thể tuỳ nghi sử dụng, hoặc phổ biến rộng rãi.

    2/ THƯ MỜI GỌI HIỆP THÔNG (file đính kèm), dưới đây là toàn bộ nội dung:

    THƯ MỜI GỌI HIỆP THÔNG:

    LẦN CHUỖI MÂN CÔI TRONG THÁNG MƯỜI

    Kính thưa quý vị,

    Tháng Mân Côi lại đến trong bối cảnh dịch Covid-19 đang lây nhiễm khắp nơi. Con người như bất lực trước sự lây nhiễm gia tăng và nguy hiểm của đại dịch này. Việc lần chuỗi Mân Côi khẩn xin Đức Mẹ cầu cùng Thiên Chúa dủ thương cứu nguy thế giới lúc này thật là cần thiết và cấp bách biết bao!

    VAI TRÒ CỦA ĐỨC MARIA

    Những ngày tháng này, hơn bao giờ hết, Giáo Hội cũng như thế giới đang gặp rất nhiều khó khăn và thử thách bởi đại dịch. Giáo Hội bận tâm cho sự an nguy của con cái mình cũng như của toàn thể nhân loại. Đức giáo hoàng Leo XIII dạy rằng: “Người Công Giáo vốn có thói quen là luôn luôn chạy đến náu ẩn nơi Mẹ Maria trong những lúc gian nguy khốn khó, để tìm bình an nơi lòng từ mẫu nhân ái của Mẹ, một thói quen chứng tỏ Giáo Hội Công Giáo luôn luôn đặt tất cả tin tưởng và hy vọng một cách chính đáng của mình nơi Mẹ Thiên Chúa.” (Thông điệp “Supremi Apostolatus Officio”, số 3).

    Còn Đức Gioan XXIII mời gọi người tín hữu: “Với niềm tín thác hơn, anh chị em hãy hướng tâm hồn về Mẹ Thiên Chúa, nơi ẩn náu vững chắc của người Kitô hữu đang gặp gian nan thử thách, bởi vì Mẹ đã được dựng nên như một nguồn cứu độ cho toàn thể nhân loại” (Thông điệp “Grata Recordatio”, số 5).

    GIÁ TRỊ CỦA KINH MÂN CÔI

    Có phương cách nào hiệu quả hơn để kín múc ân sủng từ trời vào thời gian khó khăn này cho bằng Kinh Mân Côi? Đức Phaolô VI nói lên mong muốn rằng: “Ước gì Kinh Mân Côi {...} đáp ứng những nhu cầu của thời đại ngày hôm nay {...}: Kinh Mân Côi thực sự là một lời cầu nguyện mang tính cách công cộng và hoàn vũ tuyệt vời cho những nhu cầu thông thường và khác thường của Giáo Hội, của các dân tộc và của toàn thể thế giới, bởi vì Kinh Mân Côi, như tự bản thân nó, là Bản Tin Mừng tóm gọn và từ nay về sau, là một cách thức sùng kính của Giáo Hội.” (Tông huấn “Recurrens Mensis Obtober”, III).

    Cũng trong tâm tình và bối cảnh đó, xin viện dẫn lời Đức Gioan Phaolô II: “Hội Thánh nhìn nhận Kinh Mân Côi có một hiệu quả đặc biệt, Hội Thánh giao phó những vấn đề khó khăn nhất cho Kinh Mân Côi, cho việc đọc Kinh Mân Côi trong cộng đoàn và đọc kiên trì. Vào những thời buổi ra như Kitô giáo bị đe doạ, thì sự giải cứu của Hội Thánh đã được gán cho sức mạnh của kinh nguyện này, và Đức Mẹ Mân Côi đã được tung hô là Đấng đã dùng lời chuyển cầu để mang lại ơn cứu thoát.” (Tông thư “Rosarium Virginis Mariae”, số 39).

    NHƯ MỘT LỜI MỜI GỌI: xin mỗi người, mỗi gia đình cùng nguyện Kinh Mân Côi

    Trong bối cảnh dịch bệnh khó khăn, chúng tôi tha thiết mời gọi mỗi người, đặc biệt là mỗi gia đình hãy cầu nguyện - lần hạt Mân Côi chung với nhau. Vì Chúa Giêsu dạy: “Ở đâu có hai ba người họp lại nhân danh Thầy, thì có Thầy ở đấy, giữa họ” (Mt 18,20). Kinh Mân Côi sẽ giúp ích rất nhiều cho gia đình. Tôi tớ Chúa Patrick Peyton cho rằng: “Kinh Mân Côi có thể đưa các gia đình vượt qua tất cả mọi nỗi hiểm nguy và sự dữ.” (Trong Jeanne Goselin Arnold, A Man of Faith: Father Patrick Peyton, CSC {Hollywood, California: Family Theater, Inc., 1983}, 250).

    Đức Gioan XXIII dạy rằng: “Khi cha mẹ và con cái họp nhau lại cuối ngày mà lần hạt Mân Côi {...}, chắc chắn rằng họ sẽ gặp được thuận lợi hơn để giải quyết những vấn đề của đời sống gia đình. Từ đó ngôi nhà sẽ được biến đổi thành cung thánh của bình an. Những dòng nước ân sủng sẽ đến với họ, thậm chí có ân sủng của ơn gọi linh mục và tu trì.” (Trong Tôi tớ Chúa Patrick Peyton, All For Her {Hollywood, California: Family Theater Productions, 1973}, 189).

    Quý vị có thể suy nguyện Kinh Mân Côi theo điều kiện và thời gian của mỗi người, mỗi gia đình sao cho phù hợp, hoặc quý vị cũng có thể hiệp ý hằng ngày trên trang: kinhmancoi.net (hoimancoi.net).

    Cuối cùng, nguyện xin Thiên Chúa thương xót chúc lành cho tất cả chúng ta, nhờ lời chuyển cầu từ mẫu của Đức Mẹ Mân Côi.

    Biên Hoà, ngày 27.09.2021

    Linh mục FX. Trần Kim Ngọc, OP.

    Đặc trách cổ cõ Kinh Mân Côi

    Dòng Đa Minh Việt Nam

    (Tái bút: Rất mong quý vị chia sẻ Thư Mời Gọi Hiệp Thông rộng rãi, để có thật nhiều người hiệp thông lần hạt Mân Côi cầu nguyện. Xin cảm ơn!)

    Tổng Đặc trách
    Linh mục FX. Trần Kim Ngọc, OP.

    Địa chỉ liên lạc

    KINH MÂN CÔI - DÒNG ĐA MINH VIỆT NAM

    Email: kinhmancoi.net@gmail.com, hoimancoi.net@gmail.com;
    điện thoại di động: 0988560042 (+84 988 560 042: viber, zalo, facetime...)

    Tu viện thánh Martin
    1/4 Kp.10 - Tân Biên - Biên Hòa - Đồng Nai
    hoimancoi.net ; kinhmancoi.net