Hôm qua, một chị bạn muốn xin lễ cho người chồng yêu dấu mới qua đời. Vợ chồng tôi vội vàng đến thăm chị. Chị đau yếu nhiều sau khi người chồng mất đi. Chị nhờ chúng tôi xin lễ cầu nguyện cho chồng chị được Chúa thương giải thoát cho linh hồn anh.
Chị bảo bây giờ con của chị muốn chị dọn đến nhà người con gái để ở. Lòng chị chỉ muốn ở căn nhà của chính mình, ít ra thì cho đến khi giỗ đầu của người chồng. Nhưng chị sẽ không được ở đó nữa. Nhìn thấy chị khóc, lòng tôi chùng xuống. Ôi tình đời! Ôi con cái!
Xin Chúa thương xót chị và an ủi chị!
Chừng một tiếng đồng hồ sau, lại có một vị linh mục tình cờ gọi đến thăm. Cha bảo người ta chết vì COVID 19 rất nhiều. Cha phải làm rất nhiều đám tang của người mắc bịnh COVID.
Và cha đang cần giúp cho một số cha khác đang già hưu, đang bị bịnh. Có cha bị stroke mà không được ai ngó ngàng tới. Các cha bịnh rất cần sự giúp đỡ về tinh thần và vật chất.
Tôi bèn giao số tiền mà chị bạn nhờ xin lễ cho cha để cha có thể giúp các cha già hưu và bịnh tật. Tôi cũng xin cha gọi điện thoại báo tin cho chị an tâm.
Đúng là ý Chúa muốn giúp cả hai bên.
Cha kể là có một số cha Dòng Chúa Cứu Thế cũng bị bịnh COVID luôn.
Xin mọi người thương cầu nguyện cho California và vùng Orange County để bớt nạn COVID 19.
Tôi cũng vừa nghe tin một số người quen chết vì COVID 19. Nhà quàn rất bận rộn vì số người chết quá đông.
Lạy Chúa xin cứ sử dụng con theo Thánh Ý Ngài. Và khi giờ của con đến, xin Chúa cho con ra đi bình an. Chúng con cầu xin Nhờ Danh Thánh Chúa Giê su, Chúa chúng con. Amen.
Kim Hà, 8/1/2021