CN 4458: BỊ KẾT ÁN Ở LUYỆN NGỤC VÌ PHẠT CÁC LINH MỤC CÁCH KHẮT KHE
Nguồn: https://thepathlesstaken7.blogspot.com/2020/11/the-abbot-condemned-to-purgatory.html
Chúng ta cũng cần cầu nguyện nhiều cho linh hồn của các vị giáo hoàng đã chết. Theo lời kể của St. Lutgarda thì Đức GH Innocent III đã hiện ra với bà tại quê nhà bà là nước Bỉ. Vị Giáo Hoàng bị bao bọc bởi Lửa và ngài xin St. Lutgarda cầu cho ngài. ĐGH Innocent III không chỉ là người duy nhất trong Giáo hội đến xin Thánh Lutgarda cầu cho ngài thoát lửa luyện ngục.
Viện Phụ Simon đã chăm sóc một đan viện Xito. Khi qua đời thì ngài cũng về thăm Thánh Lutgarda vì ngài là bạn thân của vị nữ tu Dòng Biển Đức có tên Lutgarda. Lúc sinh thời, ngài đối xử tử tế với bà. Vào thế kỷ thứ 13, ngài đối xử nghiêm khắc với các linh mục dưới quyền ngài. Khi có người phạm luật, ngài thi hành kỷ luật quá khắc nghiệt. Ngài còn dùng roi đòn xử phạt họ. Vì thế, ngài bị Chúa kết án 40 năm ở luyện ngục.
Khi Viện Phụ Simon hiện ra xin lời cầu nguyện thì Thánh Lutgarda thương hại ngài. Trong cuộc sống trần gian, ngài độc đoán bao nhiêu thì ở luyện ngục ngài phải đền tội nhiều bấy nhiêu trước Công Lý của Chúa. Thế là thánh Lutgarda phải cầu nguyện gấp đôi và làm việc thống hối đền tội cho ngài. Bà kêu lên tới Thiên Đàng:
"Lạy Chúa, con không ngừng khóc lóc cho đến khi nào Lòng Thương Xót Chúa giải thoát cho ngài khỏi mọi đau đớn."
Sau đó, bà được Chúa cho biết là bản án của Viện Phụ Simon được giảm nhẹ lại. Tuy nhiên, bản án 40 năm ở luyện ngục của Viện Phụ Simon là một bằng chứng để cho mọi người biết rằng: Những ai trừng phạt người khác một cách bất công và quá đáng trong đời sống tu trì thì sẽ bị phạt bởi công lý Chúa trong cuộc sống đời sau.
(Thánh Lutgarda kể cảm nghiệm này cho người viết tiểu sử của bà là ông Thomas of Cantimpré)
Kim Hà, 30/11/2020