Sau đây là một cảm nghiệm của một người đàn ông nuôi vợ bịnh trong nhà thương. Tôi gọi anh là David.
Vợ của anh David là một thiếu phụ trẻ bị bịnh rất nặng. Hàng ngày, sau khi đi làm về, anh David đến bịnh viện chăm sóc cho vợ một cách tận tình. Hôm ấy, anh mệt mỏi quá nên gục trên giường bịnh của vợ để ngủ.
Khi thức dậy, anh nhìn xuống đất thì thấy những tà áo trắng mà không thấy chân. Anh hoảng hốt nhìn lên thì thấy rất đông người mặc áo trắng nhưng anh không được thấy mặt.
Họ đồng loạt giơ hai tay trên người vợ của anh và cầu nguyện. Anh vừa sợ hãi vừa vui mừng vì đoán là các linh hồn thân nhân đã qua đời, nay đến cầu nguyện và đón linh hồn vợ anh về với Chúa. Anh cũng đoán là có thể các thánh mà người vợ của anh hằng cầu xin các ngài nên giờ hấp hối của vợ anh thì họ đến cầu nguyện và đón vợ anh về Thiên Đàng.
Tôi cũng đã đọc một số bài báo nói rằng các linh hồn thân nhân luôn cầu nguyện cho các thân nhân của họ đang còn sống. Khi đến giờ lâm tử của người thân thì họ hân hoan đến đón rước linh hồn chúng ta.
Thật là hạnh phúc cho những ai sống đạo đức và có những người thân thánh thiện.
Thánh Gertrude đã nói:
"Mỗi Thánh Lễ mà chúng ta tham dự với lòng sốt sắng thì Chúa sẽ gửi một vị thánh đến an ủi chúng ta trong lúc ta chết."
Nếu trong đời chúng ta tham dự khoảng 10 ngàn Thánh Lễ thì chắc chắn chúng ta có 10 ngàn vị thánh đến với chúng ta trong giờ lâm tử. Tạ Ơn Chúa.
Kim Hà, 23/11/2020