CN 4447: ĐỀN THÁNH MICAE Ở FLORIDA CÓ ƠN CHỮA LÀNH (2)
https://spiritdailyblog.com/miracles/saint-michaels-shrine
Giờ đây, cháu nội của bà Maria là ông Dan Tagarelli, một nhà thầu xây dựng về hưu ở Tarpon Springs đang chăm sóc ngôi nguyện đường này. Chúng tôi được gặp vợ chồng ông ngày Chúa Nhật. Bà vợ ông Dan tên là Donna. Hai ông bà nói rằng các phép lạ vẫn còn tiếp diễn cho đến ngày nay.
Cùng với người bạn, ông Dan đã từng nghe tiếng chuông vang lên. Khi cả hai người nghe tiếng chuông thì họ bước vào nhà nguyện, họ thấy cái chuông trên tháp không rung, không chuyển động nhưng tiếng chuông phát xuất từ bức hình chuộc từ vùng Symi.
Đây không phải là chuyện tưởng tượng. Ông Dan thường xây nhà và các thương xá. Ông kể:
“Tôi bước đi chầm chậm trong nhà nguyện và tôi đến bên cạnh bức hình rồi đặt tai mình sát vào tượng rồi lắng nghe tiếng chuông vang lên từ bức hình. Tiếng chuông nghe lớn lắm: ding, ding. Nó kêu lên trong vòng 30 phút. Tôi gọi mẹ tôi và bà nội tôi và họ cùng nghe luôn. Điều này xẩy ra thường xuyên."
ƠN CHỮA LÀNH:
Ông Dan kể rằng có một phụ nữ mang thai 33 tuổi tên là bà Hortense Urso, bà đang bị giải phẫu vì bị binh ung thư xương hàm. Bác sĩ đề nghị bà phá thai. Bà đến viếng đền thánh này vào năm 1971. Bà đặt cái hàm của mình nơi bức hình của Thánh Michael ở trong nhà nguyện, nơi mà tượng đã từng khóc. Sau khi đó, bức hình trở nên mầu đỏ.
Bà ta đụng bức hình và hôn hình, khi ấy nhiều người đứng quan sát, trong đó có cả một linh mục, đều thấy một luồng ánh sáng chói lọi phát ra giống như đèn pin chiếu sáng. Sau đó, bà Urso đến hẹn giải phẫu nhưng cục bướu lớn ấy biến đi rồi.
Trong nhà nguyện có một bức hình Mẹ Maria và Chúa Giê su Hài Đồng đã khóc trước sự chứng kiến của nhiều người, và còn nhiều hình khác cũng khóc.
Có thêm ơn chữa lành: Một phụ nữ điếc mà được nghe lại. Một em gái tàn tật được bước đi, em không còn mang nạng nữa. Một em gái khác bị mù nhưng được sáng mắt.
Khi bạn đến thăm nơi này thì bạn có thể cảm nhận được sự hiện diện thánh thiêng mạnh mẽ. Nơi này cũng thanh tẩy con người. Nơi này là nơi mà Tổng Lãnh Thiên Thần đánh bại ma quỷ.
Mỗi ngày có khoảng 75 đến 100 người thăm viếng đền thánh này. Ông Dan kể rằng vào ngày 7/11 và 8/11 thì có khoảng 500 người đến cầu nguyện. Lúc ấy có dầu thánh và đèn nến để bán. Đền Thánh này ở số 113 Hope Street, vùng Tarpon Springs và mở cửa mỗi ngày từ 6:00 am để 6:00 pm.
Đây là nơi đáng thăm viếng và cầu nguyện. Đây cũng là một chứng nhân về vị Tổng Lãnh Thiên Thần Michael trong thời đại có cuộc chiến thiêng liêng lớn lao. Đây cũng là lúc mà chúng ta cần ơn chữa lành, khi sự bối rối và lộn xộn đang thống trị.
(Hết)
Kim Hà, 21/11/2020