18 Tháng Tư 20249:08 CH(Xem: 22)
Nguồn: Childrenofmedjugorje.com Cố LM Don Dolindo có những cảm nghiệm rất hay. Khi còn nhỏ, ngài chịu nhiều sự bách hại và khổ đau. Bằng cách nào mà ngài đã cố gắng ngửng đầu cao lên khỏi bể nước và luôn vui vẻ? Chúa Thánh Thần đã khơi nguồn cảm hứng cho ngài với lời cầu nguyện đơn sơ như sau:
18 Tháng Tư 20248:35 CH(Xem: 19)
Nguồn: Childrenofmedjugorje.com Lúc gần đây có nhiều người biết đến hiện tượng: "Padre Pio of Naples", đó là điều mô tả về cố linh mục Don Dolindo Ruotolo. Ngài qua đời vào năm 1970, chỉ hai năm sau khi Padre Pio qua đời vào năm 1968. Ngài đang làm việc một cách hữu hiệu từ Thiên Đàng. Ngài an ủi, dỗ dành, chữa lành cho rất nhiều người khỏi chứng bịnh lo âu,
18 Tháng Tư 20247:58 CH(Xem: 15)
Nguồn: Childrenofmedjugorje.com Có một gương sáng lớn nhất, đó là chính Chúa Giêsu. Kẻ dữ độc ác đã đóng đinh Chúa Giêsu, Con Chí Thánh của Chúa Cha ở trên cây thánh giá. Lúc đó, Satan nghĩ rằng hắn đã chiến thắng. Nhưng sự thật thì trái lại. Đó là bởi vì Chúa đã biến đổi sự dữ ấy thành sự thiện.
18 Tháng Tư 20243:58 CH(Xem: 19)
Nguồn: Childrenofmedjugorje.com Sr. Emmanuel viết: Có một phụ nữ gõ cửa nhà tôi. Trông cô ấy thật là quá đau khổ, xuống sắc và thiểu não. Đôi mắt, đôi má và cái miệng của cô trông rất là buồn thảm và héo hắt. Cô bắt đầu kể lể về mọi nỗi thống khổ của mình.
17 Tháng Tư 20249:07 CH(Xem: 33)
https://luisapiccarreta.com/other-category/cristina-montella-sister-rita-of-the-holy-spirit-the-little-girl-of-padre-pio/ 1. Thời thơ ấu Nữ tu Cristina Montella được sinh ra tại vùng Cercola (Naples) vào ngày 3/4/1920. Khi cô bé được 2 tuổi, cô đang ở chơi nhà một người cô thì nhìn thấy một bức hình của Thánh Gerard Majella,
17 Tháng Tư 20244:44 CH(Xem: 33)
Đức Mẹ Guadalupe hiện ra ở Tepeyac, Mexico City, nước Mễ Tây Cơ từ ngày 9/12/1531 đến ngày 12/12/1531 và chữa lành rất nhiều người, dù rằng người ta đã chết nhưng vẫn được Mẹ cho sống lại.
17 Tháng Tư 20241:58 CH(Xem: 26)
Tồi vừa được xem một video clip tiếng Anh ngắn. Cậu bé chừng 6 tuổi mơ thấy mình lên Thiên Đàng. Sáng hôm sau, cậu kể câu chyện mẹ mình: -Mẹ ơi, con gặp một người chị của con ở Thiên Đàng. -Ủa, con chỉ có một người chị ở đây thôi mà.
13 Tháng Tư 20249:23 CH(Xem: 58)
Cảm nghiệm của một thanh niên làm nghề taxi: Con gặp khó khăn trong việc làm nên con quyết định làm nghề tài xế taxi.
13 Tháng Tư 20248:37 CH(Xem: 56)
“Thầy đây. Đừng sợ!” Trong tác phẩm “When All Hell Breaks Loose,” tạm dịch, “Khi Tất Cả Đổ Vỡ,” Steven J. Lawson viết, “Có thể bạn đang ở trong một cơn bão. Chúa có mục đích khi dẫn bạn vào đó. Ngài thừa sức bảo vệ bạn qua cơn bão; và Ngài có một kế hoạch, để cuối cùng, dẫn bạn ra khỏi đó. Hãy hướng mắt về Ngài!” Kính thưa Anh Chị em, “Hãy hướng mắt về Ngài!”
13 Tháng Tư 20248:26 CH(Xem: 56)
Nguồn: Spiritdaily.com 1. Có một câu chuyện kể rằng một vị chỉ huy vào cuối ngày, ông nhìn thấy mặt trời lặn trước khi ông ta có thể chiến thắng nơi chiến trường. Ông ta bèn quỳ xuống cầu nguyện với Đức Mẹ Maria để cầu xin Mẹ ngừng mặt trời lặn trong ngày hôm ấy lại để ông và quân đội của ông có thể chiến thắng. Thế là mặt trời bỗng dưng đứng lại...

CN 4410: HÀNH HƯƠNG DỊP 100 NĂM MẸ HIỆN RA TẠI FATIMA

14 Tháng Mười 202010:14 SA(Xem: 757)
DGHMECN 4410: HÀNH HƯƠNG DỊP 100 NĂM MẸ HIỆN RA TẠI FATIMA

Ba năm trước vào năm 2017, vào dịp kỷ niệm 100 năm mà Đức Mẹ hiện ra ở Fatima, phái đoàn hành hương chúng tôi gồm hơn 60 người cùng nhau đi hành hương 17 ngày ở Âu Châu.

Nhóm đã thăm rất nhiều nơi mà Đức Mẹ Maria hiện ra, đặc biệt là Medjugorje, nước Bosnia, rồi bay trở lại nước Pháp để thăm Lộ Đức, Rue De Bac, La Salette và Laus. Sau đó, đi thăm dòng tu của St. Bernadette, nhà thờ của Thánh Vianney ở Pháp và nhà của Bậc Đáng Kính Marthe Robin, một nhà thần bí nổi tiếng về ơn tiên tri.

Chúng tôi được đi thăm chỗ tôn kính Thánh Tâm Chúa là vùng Paray-le-Monial. Đây là một địa danh quan trọng nhất tại nước Pháp. Vào năm 1673, Magarita Maria Alacoque (1647–1690), một nữ tu dòng Thăm Viếng sống ở Paray-le-Monial, bắt đầu có những thị kiến về Thánh Tâm Chúa Giêsu. Từ đó, việc sùng kính Thánh Tâm như được thăng hoa.
Sau đó, chúng tôi bay sang Fatima trước khi về lại Mỹ. Suốt dọc đường bên Pháp, chúng tôi ngồi xe bus đi từ Paris đến Lộ Đức. Mọi người cùng nhau ca hát, kể chuyện các thánh và đọc kinh Mân Côi, kinh Lòng Thương Xót Chúa và hát thánh ca.

Đó là khoảng thời gian vui vẻ và đầy tràn ơn thánh. Khi tới những nơi ấy, vợ chồng chúng tôi tìm cách tham dự càng nhiều Thánh Lễ tiếng Anh và tiếng địa phương càng tốt, nhất là ở ngôi nhà nguyện mà lúc trước là cây sồi nơi Mẹ hiện ra tại làng Fatima.

Vì đau chân nên chúng tôi cứ ngồi ở trong các nhà thờ và các nhà nguyện để cảm tạ Chúa và cầu nguyện cho mọi nhu cầu của thế giới, quốc gia, gia tộc, gia đình và anh chị em trong nhóm hành hương. Tôi nghiệm ra một điều rằng:

Nếu Đức Mẹ không kêu gọi chúng ta đến hành hương thì dù ta có tiền muôn, bạc triệu cũng không có đặc ân để đến những nơi thánh thiêng ấy. Chính vì thế mà chúng tôi tận dụng từng giây phút quý báu ấy để cầu nguyện, tạ ơn và xin ơn chứ không đi mua sắm đồ kỷ niệm.

Nhóm người trẻ trong nhóm chúng tôi thường đi với nhau để cầu nguyện riêng. Tôi cảm tạ Chúa khi thấy giới trẻ siêng năng cầu nguyện và sốt sắng đi đàng thánh giá. Lòng nhủ lòng:

"Giá như các con mình cũng siêng năng việc đạo hạnh như thế thì hạnh phúc biết chừng nào?"

Trên đường đi, có lúc gió thổi mạnh, lá bay tơi tả, xào xạc. Có lúc xe đi trong rừng cây. Có lúc mặt trời chói lọi. Tôi lẩm bẩm lời hát:

"Tiếng lá bay xào xạc,
Tiếng gió đêm buồn buồn.
Lang thang trên muôn vàn đỉnh cây,
Hạnh phúc nào không tả tơi, không đắng cay?" (Pham Duy)

Năm nay 2020, vì nạn dịch bịnh COVID 19 hoành hành nên cuộc hành hương Âu Châu mà tôi định tổ chức phải hoãn lại. Thôi thì ở nhà, lên Zoom cầu nguyện ngày 3 lần với Huynh Đoàn Đa Minh, gx Thánh Linh cũng tốt. Lúc thường nhật chúng tôi chỉ cầu kinh Phụng Vụ chung với các bạn. Nhân mùa dịch bịnh, lại cùng nhau cầu nguyện đến 3 lần trong một ngày để xin Chúa cho hết bịnh dịch.

Tôi mong có ngày được đi hành hương lần nữa trên quê hương Việt Nam để đến thăm viếng Mẹ La Vang, Mẹ Bình Triệu, Mẹ TàPao và Mẹ Hằng Cứu Giúp ở vùng Bến Tre.

Rồi sẽ ra miền Bắc để thăm Vương Cung Thánh Đường Sở Kiện (Duomo di Sở Kiện, còn được gọi là Nhà thờ Kẻ Sở). Đây là một nhà thờ Công giáo Rôma tọa lạc ở thị trấn Kiện Khê, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam, thuộc Tổng Giáo phận Hà Nội, Việt Nam.

Năm 2013 và 2015, qua hai cuộc hành hương về Việt Nam, gia đình tôi đã được thăm nơi thánh thiêng này. Nhưng lòng vẫn khao khát được trở lại nơi ấy lần nữa. Nơi ấy có rất nhiều Xương các Thánh.

Đây là một trong những nhà thờ cổ kính và to lớn nhất của tổng giáo phận Hà Nội. Cũng đã từng đóng vai trò như một nhà thờ chính tòa giáo phận từ năm 1882 đến 1936. Cho đến nay, Sở Kiện là công trình duy nhất ở Việt Nam có khuôn viên được quy hoạch và xây dựng theo kiểu quần thể nhà thờ Duomo của Ý.

Ngày 24 tháng 6 năm 2010, Bộ Phụng Tự của Tòa Thánh có sắc phong nâng nhà thờ Sở Kiện thành tiểu vương cung thánh đường mang tước hiệu Đức Mẹ vô nhiễm nguyên tội.

Lạy Chúa, Chúa đã cho phép chúng con được hành hương những nơi thánh thiêng của Việt Nam và thế giới. Đó là một đặc ân cao cả cho chúng con. Con xin cảm tạ Chúa và Đức Mẹ.

Con xin Chúa sớm chấm dứt nạn dịch bịnh COVID 19 này.

Xin Chúa chúc phúc cho quê hương VN của chúng con đang có cơn bão lụt ở miền Trung. Xin Chúa thương xót quê hương chúng con.

Xin cho nước Hoa Kỳ chấm dứt cảnh bạo loạn, hận thù, kỳ thị chủng tộc và hết dịch bịnh COVID 19. Amen.

Xin Chúa chúc phúc cho TT Trump và Nội Các của ông. Xin Chúa cho ông TT Trump tái đắc cử để Việt Nam cũng được nhờ sự giúp đỡ ông. Amen.

Kim Hà, 14/10/2020

Note: Đây là hình chụp ngôi nhà nguyện ở Fatima, vốn là nơi có cây Sồi và chính là nơi Mẹ hiện ra với ba trẻ thị nhân. (KH)