CN 4394: HÃY THƯƠNG YÊU VÀ LẮNG NGHE
Bạn có tin thật là bạn phải chịu trách nhiệm về những linh hồn ở chung quanh bạn không? Không chỉ các linh hồn hướng theo bạn trong mạng xã hội như FB, nhưng còn là gia đình bạn, bạn bè, bạn cùng lớp, bạn đồng nghiệp, ngay cả cấp trên của bạn nữa. Ngay cả những người hàng xóm mà bạn không thích, hay cả cái cô thu ngân thô lỗ ở tiệm bách hoá.
Người Công Giáo chúng ta được kêu gọi để yêu thương. Không chỉ yêu những người mà chúng ta muốn làm việc chung nhưng mà là yêu mọi người.
Có vẻ máy móc quá nhưng không phải thế. Khi một người Công Giáo bước đi ra khỏi một người thì người này phải có thể nhận được tình yêu Chúa trong một cách thức và đường lối nào đó.
Sau đây là vài ý tưởng:
1. Lắng nghe rõ ràng.
2. Chăm chú nhìn vào mắt người khác, không phải là cách nhìn trừng trừng mà là cái nhìn dịu dàng.
3. Đừng để bị lo ra.
4. Có can đảm.
5. Mỉm cười.
Tôi biết có một số người tin rằng chúng ta cần đi ra kêu to tên Chúa Giêsu cho mọi người ở ngoài đường biết, nhưng đó chưa chắc là cách tốt nhất. Đó là lý do mà tại sao chúng ta cần để Chúa Giê su làm mọi việc qua hành động của chúng ta.
Kim Hà, 26/5/2020