Nguồn Catholic Answer and Prayers
Một người tâm sự:
"Tôi xin nói về tình trạng tâm linh của tôi. Tôi xin Chúa linh ứng cho tôi. Xin Chúa hướng dẫn tôi để viết về những điều này. Tôi mong muốn rằng các bạn sẽ yêu mến Chúa hơn sau khi đọc những dòng chữ này.
Tôi xin làm chứng rằng Chúa đã luôn giúp đỡ tôi khi tôi không có cha mẹ hay họ hàng gì để yểm trợ cho mình. Tôi xin kể về những gì Chúa đã làm việc trong linh hồn tôi.
Năm 2008, Chúa đã từng theo đuổi tôi nhưng lúc ấy tôi quá bận rộn theo đuổi những sự vật chất và lạc thú thế gian: Cái sự giả trá, các bạn bè giả, các lạc thú chóng qua và những sự phù vân của cuộc sống.
Trong lúc Chúa chăm sóc tôi thì tôi không hề để ý gì đến tình yêu của Ngài. Tôi đi tìm lạc thú trong tình yêu nhân thế. Tôi gõ nhầm cửa, tôi lên online để hẹn hò và tìm những người đẹp đẽ để làm quen. Có những kẻ cố gắng lợi dụng tôi về mặt tình cảm và thân xác.
Hãy thử tưởng tượng xem khi Chúa theo đuổi tôi mà linh hồn tôi thì dơ bẩn, xấu xa. Chúa thương xót tôi mà tôi cứ đi tìm thế gian với cái đẹp giả trá của nó.
Kể từ năm 2008 là năm mà mẹ tôi qua đời cho đến năm 2016, Chúa luôn đi tìm tôi nhưng tôi quá ngu dốt, vô ơn và kiêu căng để không chấp nhận tình yêu của Chúa.
Tôi chơi trốn tìm với Chúa. Tôi ngu dốt mà không nhận ra Chúa chính là nguồn suối và trung tâm của tình yêu. Tôi cứ mải miết đi tìm tình yêu nhân loại, rồi tôi say sưa tìm những hình ảnh xấu xa và nghiện ngập.
Bây giờ tôi rất xấu hổ về những quyết định ngu xuẩn của mình. Tôi cảm thấy thế gian không cho tôi bất cứ điều gì mà chỉ là những lạc thú giả tạo, nhiều thứ tội lỗi và sự dữ.
Nếu bạn cũng cảm thấy nghiện ngập các lạc thú xấu như tôi đã làm thì xin hãy ăn năn tội ngay bây giờ. Dù cho bạn có thể được phục hồi khỏi tội Iỗi của bạn nhưng những hình ảnh ấy cứ ám ảnh bạn cho tới khi bạn chết.
Ma quỷ sẽ vẫn dùng các hình ảnh ấy để làm hại cuộc đời bạn, cho đến khi nào bạn học được hậu quả của chúng và biết làm cách nào để đối phó với chúng.
Hãy quay đầu về thôi. Chúa luôn mong đợi bạn!"
Kim Hà dịch, 22/9/2020