18 Tháng Tư 20249:08 CH(Xem: 22)
Nguồn: Childrenofmedjugorje.com Cố LM Don Dolindo có những cảm nghiệm rất hay. Khi còn nhỏ, ngài chịu nhiều sự bách hại và khổ đau. Bằng cách nào mà ngài đã cố gắng ngửng đầu cao lên khỏi bể nước và luôn vui vẻ? Chúa Thánh Thần đã khơi nguồn cảm hứng cho ngài với lời cầu nguyện đơn sơ như sau:
18 Tháng Tư 20248:35 CH(Xem: 19)
Nguồn: Childrenofmedjugorje.com Lúc gần đây có nhiều người biết đến hiện tượng: "Padre Pio of Naples", đó là điều mô tả về cố linh mục Don Dolindo Ruotolo. Ngài qua đời vào năm 1970, chỉ hai năm sau khi Padre Pio qua đời vào năm 1968. Ngài đang làm việc một cách hữu hiệu từ Thiên Đàng. Ngài an ủi, dỗ dành, chữa lành cho rất nhiều người khỏi chứng bịnh lo âu,
18 Tháng Tư 20247:58 CH(Xem: 15)
Nguồn: Childrenofmedjugorje.com Có một gương sáng lớn nhất, đó là chính Chúa Giêsu. Kẻ dữ độc ác đã đóng đinh Chúa Giêsu, Con Chí Thánh của Chúa Cha ở trên cây thánh giá. Lúc đó, Satan nghĩ rằng hắn đã chiến thắng. Nhưng sự thật thì trái lại. Đó là bởi vì Chúa đã biến đổi sự dữ ấy thành sự thiện.
18 Tháng Tư 20243:58 CH(Xem: 19)
Nguồn: Childrenofmedjugorje.com Sr. Emmanuel viết: Có một phụ nữ gõ cửa nhà tôi. Trông cô ấy thật là quá đau khổ, xuống sắc và thiểu não. Đôi mắt, đôi má và cái miệng của cô trông rất là buồn thảm và héo hắt. Cô bắt đầu kể lể về mọi nỗi thống khổ của mình.
17 Tháng Tư 20249:07 CH(Xem: 33)
https://luisapiccarreta.com/other-category/cristina-montella-sister-rita-of-the-holy-spirit-the-little-girl-of-padre-pio/ 1. Thời thơ ấu Nữ tu Cristina Montella được sinh ra tại vùng Cercola (Naples) vào ngày 3/4/1920. Khi cô bé được 2 tuổi, cô đang ở chơi nhà một người cô thì nhìn thấy một bức hình của Thánh Gerard Majella,
17 Tháng Tư 20244:44 CH(Xem: 33)
Đức Mẹ Guadalupe hiện ra ở Tepeyac, Mexico City, nước Mễ Tây Cơ từ ngày 9/12/1531 đến ngày 12/12/1531 và chữa lành rất nhiều người, dù rằng người ta đã chết nhưng vẫn được Mẹ cho sống lại.
17 Tháng Tư 20241:58 CH(Xem: 26)
Tồi vừa được xem một video clip tiếng Anh ngắn. Cậu bé chừng 6 tuổi mơ thấy mình lên Thiên Đàng. Sáng hôm sau, cậu kể câu chyện mẹ mình: -Mẹ ơi, con gặp một người chị của con ở Thiên Đàng. -Ủa, con chỉ có một người chị ở đây thôi mà.
13 Tháng Tư 20249:23 CH(Xem: 58)
Cảm nghiệm của một thanh niên làm nghề taxi: Con gặp khó khăn trong việc làm nên con quyết định làm nghề tài xế taxi.
13 Tháng Tư 20248:37 CH(Xem: 56)
“Thầy đây. Đừng sợ!” Trong tác phẩm “When All Hell Breaks Loose,” tạm dịch, “Khi Tất Cả Đổ Vỡ,” Steven J. Lawson viết, “Có thể bạn đang ở trong một cơn bão. Chúa có mục đích khi dẫn bạn vào đó. Ngài thừa sức bảo vệ bạn qua cơn bão; và Ngài có một kế hoạch, để cuối cùng, dẫn bạn ra khỏi đó. Hãy hướng mắt về Ngài!” Kính thưa Anh Chị em, “Hãy hướng mắt về Ngài!”
13 Tháng Tư 20248:26 CH(Xem: 56)
Nguồn: Spiritdaily.com 1. Có một câu chuyện kể rằng một vị chỉ huy vào cuối ngày, ông nhìn thấy mặt trời lặn trước khi ông ta có thể chiến thắng nơi chiến trường. Ông ta bèn quỳ xuống cầu nguyện với Đức Mẹ Maria để cầu xin Mẹ ngừng mặt trời lặn trong ngày hôm ấy lại để ông và quân đội của ông có thể chiến thắng. Thế là mặt trời bỗng dưng đứng lại...

CN 4350: CHỊU THỬ THÁCH MỌI ĐIỀU (3)

12 Tháng Tám 202012:48 CH(Xem: 736)

lm11CN 4350: CHỊU THỬ THÁCH MỌI ĐIỀU (3)

Lời chia sẻ cảm nghiệm của LM Ray Donohue, người Mỹ:

Tôi vốn là giám đốc của trung tâm Newman tại một viện đại học danh tiếng. Các sinh viên rất dễ thương. Vào mỗi tối Chúa Nhật, tôi dâng Thánh Lễ lúc 10:00 giờ đêm. Tôi cũng dâng một thánh lễ chiều Thứ Bẩy để cho mọi người đến tham dự ở trung tâm Newman . Tôi cũng thường dâng thánh lễ mỗi buổi sáng cho mọi người đến tham dự.

Các sinh viên trẻ không phải là người thức dậy sớm để dự Thánh Lễ. Hễ cứ đến 10:00 giờ đêm thì có chừng hơn 200 sinh viên đến dự Lễ. Tôi cũng có những lớp học tìm hiểu đạo Công giáo để các sinh viên tham dự và trở thành người Công giáo.

Mỗi ngày tôi ăn uống ở trong đại học với các sinh viên. Vì thế tôi biết tên của nhiều người. Họ đều biết tên tôi và luôn chào tôi: "Con chào cha Ray!"

Tôi có một con chó chỉ có 3 cẳng tên là "Lucky". Con chó này được mọi người ưa thích, nó cũng thương mến tất cả mọi người. Các sinh viên luôn đến tìm tôi mỗi ngày và mỗi đêm để xin tôi làm cố vấn và khải đạo cho họ. Họ hỏi tôi nhiều câu hỏi về đạo Công giáo và về giáo hội. Họ cũng thường đem các bạn bè đang gặp khó khăn đến để xin tôi giúp đỡ hầu tìm ra cách thức sống thế nào.

Có lần giữa ban đêm mà họ mang một người trẻ đến tìm tôi vì anh ta có ý định muốn tự tử. Thế là chúng tôi thức trắng đêm để nói chuyện trong căn phòng bếp của nhà tôi cho đến sáng hôm sau. Rồi tôi lái xe chở anh ta và các bạn anh đến một văn phòng chăm sóc sức khoẻ tâm thần. Cảm tạ Chúa vì sau đó, anh ta hiểu ra mọi sự và không muốn tự tử nữa.

Ba anh ta là một viên cảnh sát làm việc ở một viện đại học. Sau đó, ba của anh cứ gửi thiệp Noel cho tôi hàng năm để cám ơn tôi đã cứu mạng sống của con trai ông ta. Ông ta gửi thiệp cho tôi cho đến khi ông qua đời. Chúng ta biết công việc đó là do Chúa làm. Sau đó, tôi được vinh dự cử hành hôn lễ cho người con trai ấy và còn rửa tội cho đứa con đầu lòng của anh nữa chứ!

Đa số các sinh viên mà tôi gặp đều dễ mến nhưng cũng có một nhóm nhỏ gồm những người đã bỏ Chúa, bỏ giáo xứ từ lâu, hoặc là họ bị giáo xứ mời đi ra khỏi đó. Họ tự động làm thành một nhóm và cư xử như một nhóm "giáo xứ"riêng biệt.

Thật sự thì họ không còn là người Công giáo nữa rồi. Vị linh mục làm việc ở đó trước khi tôi đến và ngài đã xin tôi đừng làm việc với bọn họ nữa. Lý do vì họ đối xử rất tệ với vị linh mục ấy. Họ chỉ có chừng từ 15 đến 20 người nhưng họ mạnh thế và luôn doạ nạt người khác. Riêng tôi thì vẫn có thể làm quen với bất cứ ai. Họ đã từng dùng "Lời Chúa" theo cách riêng của họ. Họ bảo Chúa là không có giới tính. Họ không gọi Chúa là Cha, bởi vì theo họ, gọi như thế là không đúng. Họ lấy đi hình ảnh tốt đẹp nhất của Chúa. Họ không gọi Chúa là một Người Cha Nhân Từ mà thay vào đó là cái tên "Tạo Hoá" mà thôi.

Họ vứt nước phép và bình đựng nước phép, lấy đi cây Thánh giá. Họ cho rằng Chúa là một người phụ nữ. Họ gọi Chúa là Nữ Thần. Điều đầu tiên tôi đã làm là đốt sách của họ và thay bằng cuốn Thánh Kinh. Họ ghét tôi vì việc ấy.

Mỗi ngày nghỉ thì tôi đi thăm mẹ tôi và đưa bà đi mua sắm, rồi cắt cỏ cho nhà của bà. Tôi lo ngại vì mỗi lần tôi đến làm việc ở trung tâm Newman Center thì tất cả các nước phép đều biến mất, các bình nước phép thì bị dấu đi, cây thánh giá thì bị bỏ đi, áo lễ thì bị mất. Điều tệ hại nhất là Mình Thánh Chúa bị lấy mất đi mà không còn ở trong Nhà Tạm nữa.

Họ thường đánh cắp Mình Thánh Chúa trong lúc tôi đi nghỉ. Tôi đau buồn khi nghĩ đến những sự kiện ấy. Họ dám vứt Mình Thánh Chúa cho các con chim ăn. Họ nói Chúa Giê su chỉ hiện diện khi nào có loài người ở đó mà thôi. Khi con người không ở đó thì Chúa Giê su không hiện diện và Mình Thánh Chúa chỉ còn là bánh thường mà thôi.

Vì thế tôi phải dấu Mình Thánh Chúa để họ không thể đụng chạm được nữa. Họ đến rước Lễ bằng một tay còn tay kia thì cầm một ly cà phê. Đó là trong Thánh Lễ, tôi bảo họ rằng tôi sẽ từ chối họ, rằng họ cần phải giữ chay ít là một tiếng đồng hồ trước khi rước Lễ.

Đó là những gì mà tôi phải đối diện hàng tuần. Tôi bảo họ không được uống cà phê trong Thánh Lễ. Họ ghét tôi về những gì mà tôi cấm đoán họ.

Bạn có thể tưởng tượng rằng tôi phải vất vả đối diện với các thử thách khổ luỵ này trong suốt 3 năm trường không? Tôi cũng không có sự yểm trợ nào từ giáo phận của chính mình. Giáo phận của tôi không hề tin về những điều dữ ấy đang diễn ra. Tôi đau khổ và chịu đựng mọi điều diễn tiến như thế. Đó là những sự dữ và thách đố mà tôi phải đương đầu.

Bây giờ mọi sự dữ mà tôi đã phải chịu đựng đã được tỏ lộ cho Sơ Briege. Sau 3 năm ở đó, tôi đã cố gắng làm cho môi trường đại học trở nên Công giáo. Tôi không thể làm thêm được gì nữa. Sau đó, qua Thánh Ý của Chúa, tôi được chọn làm việc cho hai giáo xứ tốt lành vì các giáo dân Công giáo ở hai nơi ấy tỏ ra rất thánh thiện.

Lời cầu nguyện của dịch giả:
Lạy Chúa, xin Chúa chúc phúc và bảo vệ cho các linh mục của Chúa vì hàng ngày các ngài phải đối đầu với bao thách đố và khó khăn. Xin Chúa ban thêm sức mạnh và lòng can đảm cho các linh mục của Chúa để các ngài đương đầu với mọi sự dữ và chiến thắng các kẻ dữ. Amen.
 
LM Ray Donohue
Kim Hà dịch thuật, 12/8/2020