CN 4339: BỊNH COVID-19 HOÀNH HÀNH TẠI CALIFORNIA
Trong mấy tháng qua, nhóm cầu nguyện của chủng tôi đã cầu nguyện cho ít nhất là 5 người bị bịnh COVID-19 và cả 5 đều hết bịnh.
Đó là 2 bác sĩ trong cùng 1 gia đình vì chữa trị cho các bịnh nhân mà lây bịnh. Hai người khác thuộc gia đình tôi: một người bị bịnh nhẹ, tự chữa ở nhà và hết bịnh, đã thử test và kết quả là âm tính. Còn một người khác bị nặng vào bịnh viện, được chuyền huyết tương (plasma) ba lần và đã lành. Còn một người thứ năm là do quen với một thành viên trong nhóm và nhờ nhóm cầu nguyện mà hết bịnh.
Trong vài ngày qua, nhóm chúng tôi tiếp tục cầu nguyện cho một gia đinh trẻ gồm 4 người, cha mẹ và 2 con nhỏ, trong đó có một em bé mới 4 tháng tuổi cũng bị nhiễm. Người cha đã đem bịnh về lây cho cả gia đình.
Sáng nay 24/7/2020, chúng tôi vừa đọc thư ngỏ của LM Joseph Trần Cao Thượng, cha xứ của nhà thờ Thánh Linh. Ngài cũng bị bịnh COVID 19. Ngài thông báo rộng rãi để nếu ai trong giáo xứ đã tiếp xúc với ngài qua Thánh Lễ và các buổi xưng tội thì sớm có biện pháp phòng ngừa hoặc chữa trị. Xin cả nhà vui lòng cầu nguyện cho cha Thượng sớm lành bịnh.
Sáng nay, tôi đọc báo Người Việt online thì có bản tin là người mẹ trẻ 39 tuổi, chết vì COVID 19, trong vòng 2 tuần sau thì người cha 44 tuổi cũng chết vì COVID. Hai người con nhỏ dại sống bơ vơ.
Như vậy, nước Mỹ đã có hơn 4 triệu người bị mắc bịnh COVID 19, trong đó gần 145 ngàn người qua đời, tính đến sáng hôm nay 24/7/20.
Cơn Bịnh COVID 19 càng lên cao hơn vì người ta thích đi biển, đi biểu tình và tụ họp do họ chán ở nhà.
Giờ đây tôi chỉ biết cầu nguyện, đeo khẩu trang và cố gắng giữ khoảng cách an toàn mà thôi.
Xin Chúa cứu thế giới và đặc biệt xin cứu Hoa Kỳ để sớm thoát khỏi nạn COVID 19 này.
Kim Hà, 24/7/2020
You and Janine Linh Lê
1 Share