Nguồn: Spiritdaily.com
1. Chịu đau đền tội cho người khác
Có một số điều do bác sĩ John Lerma kể. Ông đang làm việc ở bịnh viện dành cho người hấp hối ở Texas (the Medical Center of Hoston). Ông ghi lại cảm nghiệm của hàng trăm bịnh nhân gần chết.
Một vị linh mục đang hấp hối tên là cha Mike, 78 tuổi (tên giả). Ngài đã từng là chủ tịch của một viện Đại Học Công Giáo. Tên của ngài được đổi để bảo vệ danh tính. Ngài kể cho bác sĩ John nghe về việc các thiên thần tiết lộ cho ngài biết về một số bí mật của cuộc sống. Ngài cũng được thấy trước về một ngày trong tương lai sẽ không giống như thời đại này:
“Kỹ thuật sẽ giúp chúng ta về các vấn đề như chiến tranh, nạn đói khổ, bịnh tật. Kỹ thuật sẽ hội nhập với tâm linh."
Trên giường bịnh, vị linh mục nói:
“Thiên Chúa ban cho chúng ta món quà là kỹ thuật, nhưng chúng ta đã rời xa tâm linh. Kỹ thuật làm cho mọi sự tồi tệ hơn bởi vì không kết hợp với tâm linh. Chúng ta đang ở trong sự rối loạn vì bởi vì chúng ta không ở trên bình diện kết hợp này. Nhưng điều này sẽ thay đổi. Có những cá nhân sẽ đến và lấy đi các bóng tối mà do các người lãnh đạo, quân đội và do những ai lạm dụng nền kỹ thuật và nền khoa học đã tạo ra. Những ai làm sai sẽ để lại tội lỗi cho các thế hệ. Những người làm sai sẽ dần dần chết. Bây giờ tôi đang chịu đau khổ là vì tôi đang giúp đỡ cho linh hồn các người ấy được thăng bằng lại."
2. Nhà thần bí nước Venezuela:
Nhà Thần Bí nổi tiếng là bà Maria Esperanza, hồ sơ của bà đang được lập án phong thánh. Khi còn sống, bà đã nói là thế giới đang đi vào một thời kỳ rối loạn và thanh tẩy. Sau đó thì một thực tại tuyệt vời sẽ đến nếu như khoa học chịu khiêm nhường và kính trọng Thiên Chúa và mở ra để đón nhận Chúa Thánh Thần.
Chúa Thánh Thần sẽ hướng dẫn để có những sự sáng tạo không thể tưởng tượng được. Bà kể rằng bà được Chúa Giêsu cho bà biết như thế. Chúng ta hãy nghĩ đến nạn bị rò rỉ dầu hoả.
Năm 1981, bà đã nói rằng điện tử và computer sẽ mở ra một cuộc cách mạng lớn lao mà người ta không thể tưởng tượng nổi.
3. Trong lúc ấy, một lời tiên tri vào thập niên 1990 nói rằng:
"Thiên Chúa nói rằng sớm thôi, thế giới sẽ không giống như thế giới mà các con đã biết. Ta không nói về một thế giới cằn cỗi, một thế giới không người, nhưng là một thế giới không còn kỹ thuật nữa. Có nhiều sự sáng tạo của nhân loại sẽ bị bẻ gẫy và sẽ có một thế giới giống như đời sống người nông dân của thời xa xưa."
“Kẻ thù lớn nhất của Ta là khoa học vì còn lớn hơn truyền thông nữa. Khoa học thay đổi cuộc sống, sáng tạo ra một thiên đàng giả tạo. Khoa học làm khó cho mọi sự, làm cho không khí chưá đầy kẻ thù, có nhiều chất hoá học của phù thuỷ làm cho trái đất hôi tanh, tạo ra cuộc sống nhưng không bảo đảm sự sống, một nền khoa học từ chối Chúa. Điều này sẽ sụp đổ và các tạo vật của nó cũng sụp đổ theo."
Thật sự, đời sống hiện đại bị ô nhiễm bởi các từ trường của chất độc và các chất phóng xạ, đã làm thay đổi giới tính của cây cỏ và thú vật, làm gây ra bịnh ung thư, và làm thay đổi những gì mà Chúa đã sáng tạo.
Kim Hà, 22/7/2020