CN 4336: CHẾT
Một vị linh mục đang phục vụ tại giáo phận Orange đã kể cho nhóm chúng ta rằng:
"Tôi phục vụ ở giáo xứ này được khoảng hơn 4 năm, tôi đã làm lễ an táng cho khoảng hơn 30 người ở trong lứa tuổi 30 tuổi đến 50 tuổi. Đa số chết trẻ vì bịnh stress, đứng tim (heart attacks).
1. Một thanh niên làm lập trình viên về computer, anh ta trẻ và rất thành công. Anh mua được nhiều căn nhà. Anh thường về nhà thăm cha mẹ vào buổi trưa, chắc là giờ anh nghỉ ăn trưa. Anh thường vui vẻ cằn nhằn:
"Sao lúc nào con về cũng thấy ba ngủ là làm sao? Ba dậy đi chứ, ngủ gì mà ngủ hoài vậy?"
Thế mà đùng một cái, anh ta chết đột ngột. Kết quả khám nghiệm là bịnh stress, bị căng thẳng tinh thần."
2. Một chị làm nghề móng tay. Một hôm, chị ngủ và không dậy nữa vì chị chết trong đêm. Chị để lại một bầy con nhỏ cho chồng.
3. Một chị khác cũng bận rộn làm ăn. Chị chết bất thình lình vì bị stress. Chị mới hơn 40 tuổi.
4. Một người thanh niên trẻ, đang đứng chơi với bạn bè nơi sân nhà thờ. Bỗng dưng anh ngã xuống chết ngay. Anh mới hơn 30 tuổi.
Lạy Chúa, xin ban cho chúng con ơn mạnh khoẻ, bình an. Con cũng xin Chúa ban cho chúng con khi sống thì mạnh khoẻ, khi chết thì được ơn chết mau để khỏi làm phiền gia đình chúng con. Xin cho chúng con được chịu các phép Bí Tích cuối cùng của Chúa. Xin ban cho chúng con được ơn được chết lành. Xin Chúa ban ơn cứu độ cho chúng con. Amen.
Kim Hà, 22/7/2020