CN 4330: Đừng Mơ Điều Gì Không Thể Có
Ngày nhỏ tôi đọc một câu chuyện cổ tích như sau:
Một cô công chúa nói với vua cha rằng:
"Thưa Phụ Hoàng, con thích có một chuỗi dây chuyền làm bằng bong bóng nước có 7 mầu sắc rực rỡ. Xin Phụ Hoàng ra lệnh cho người ta làm cho con cái chuỗi ấy để con đeo cho xứng với sắc đẹp của con. "
Vua Cha biết ý thích của con gái là vô lý nhưng ngài vẫn ra lệnh cho các thuộc hạ đi tìm bong bóng nước về để làm vòng đeo cổ cho Công Chúa.
Ngày qua ngày, người ta bị vua giết chết vì không thể đem bong bóng về làm chuỗi. Cuối cùng có một người đến thưa với vua rằng:
"Tâu Bệ Hạ, xin ngài bảo công chúa hãy đem bong bóng nước đến cho hạ thần thì hạ thần sẽ làm cái chuỗi ấy cho công chúa đeo. "
Dĩ nhiên, công chúa không thực hiện được và từ đó, cô chấm dứt ước mơ ấu trĩ và không thực tế của mình.
Trong đời người, ai cũng có nhiều giấc mơ mà bản thân không thể thực hiện được nhưng lòng vẫn điên cuồng, ước ao và mong mỏi. Vậy hãy sống thực tế và mơ ước những gì có thể thực hiện được. Như thế ta khỏi thất vọng và không làm khổ người khác và chính mình.
Kim Hà, 1/7/2020