Tối hôm qua, tôi nhận được một cú phone của người bạn trẻ và cũng là người giúp cho www.memaria.org mua được website để post bài. Vì bài vở của website này rất nhiều, đã post từ năm 1999 đến nay nên cần phải có một dung lượng lớn để chứa bài.
Sau đó, cô Maria đến nhà tôi để xin nước phép để đi thăm mộ thân nhân và rắc nước phép cho họ. Cô ngồi một lúc để kể cho tôi nghe một vài câu chuyện hay:
Số là cô có một miếng đất ở cách chỗ chúng tôi khoảng hơn 1 tiếng lái xe. Cô muốn bán miếng đất mà đưa cho hãng địa ốc lâu rồi mà không bán được.
Cách đây khoảng 1, 2 năm, khi nghe cô tâm sự, tôi bảo cô:
"Đây là truyền thống của nhiều người Mỹ và Mễ. Khi họ muốn bán nhà thì họ chôn ngược đầu một tượng Thánh Giuse nơi ngôi nhà hay miếng đất mà họ muốn bán. Như thế sẽ dễ bán được. Khi bán xong ngôi nhà hay miếng đất thì họ lại rước tượng Thánh Giuse về để trên bàn thờ mà cầu nguyện. Em thử làm như thế xem sao."
Thật sự, theo tôi nghĩ thì làm điều này có vẻ bất kính với Thánh Cả Giuse nhưng vì cô muốn bán miếng đất để không bị trả tiền thuế mỗi năm nên cô về và làm theo. Cô kể:
"Gần đây, người ta báo cho em biết là có một số người vô gia cư bây giờ vào ở trong miếng đất của em. Em phải cùng với cô làm địa ốc lên miếng đất quan sát hầu tìm ra một giải pháp nào ngăn ngừa. Khi đến đó tình cờ có sẵn hai người đang muốn mua đất và em bán luôn cho họ. Em không bị lỗ vốn là vui rồi."
Cô cũng nhờ tôi xin lễ cầu cho các linh hồn ở luyện ngục. Đó là niềm vui cho các linh hồn. Tôi nghĩ cô ấy còn trẻ mà đã có lòng lo cho các linh hồn thì các ngài sẽ cầu bầu cho gia đình cô luôn mãi.
Cô còn mua được một lúc 2 căn nhà ở thành phố biển Huntington Beach với giá rẻ hơn giá thị trường. Thế là cô nhờ tôi liên lạc với một vị linh mục quen để xin cha đến nhà mới dâng lễ cầu nguyện.
Khi một người luôn làm việc thiện, luôn biết xin lễ cầu cho các linh hồn thì Chúa luôn chăm sóc mọi sự cho họ, và các linh hồn luôn cầu bầu cho gia đình họ được bình an.
Kim Hà, 30/6/2020