17 Tháng Tư 20249:07 CH(Xem: 5)
https://luisapiccarreta.com/other-category/cristina-montella-sister-rita-of-the-holy-spirit-the-little-girl-of-padre-pio/ 1. Thời thơ ấu Nữ tu Cristina Montella được sinh ra tại vùng Cercola (Naples) vào ngày 3/4/1920. Khi cô bé được 2 tuổi, cô đang ở chơi nhà một người cô thì nhìn thấy một bức hình của Thánh Gerard Majella,
17 Tháng Tư 20244:44 CH(Xem: 8)
Đức Mẹ Guadalupe hiện ra ở Tepeyac, Mexico City, nước Mễ Tây Cơ từ ngày 9/12/1531 đến ngày 12/12/1531 và chữa lành rất nhiều người, dù rằng người ta đã chết nhưng vẫn được Mẹ cho sống lại.
17 Tháng Tư 20241:58 CH(Xem: 8)
Tồi vừa được xem một video clip tiếng Anh ngắn. Cậu bé chừng 6 tuổi mơ thấy mình lên Thiên Đàng. Sáng hôm sau, cậu kể câu chyện mẹ mình: -Mẹ ơi, con gặp một người chị của con ở Thiên Đàng. -Ủa, con chỉ có một người chị ở đây thôi mà.
13 Tháng Tư 20249:23 CH(Xem: 55)
Cảm nghiệm của một thanh niên làm nghề taxi: Con gặp khó khăn trong việc làm nên con quyết định làm nghề tài xế taxi.
13 Tháng Tư 20248:37 CH(Xem: 54)
“Thầy đây. Đừng sợ!” Trong tác phẩm “When All Hell Breaks Loose,” tạm dịch, “Khi Tất Cả Đổ Vỡ,” Steven J. Lawson viết, “Có thể bạn đang ở trong một cơn bão. Chúa có mục đích khi dẫn bạn vào đó. Ngài thừa sức bảo vệ bạn qua cơn bão; và Ngài có một kế hoạch, để cuối cùng, dẫn bạn ra khỏi đó. Hãy hướng mắt về Ngài!” Kính thưa Anh Chị em, “Hãy hướng mắt về Ngài!”
13 Tháng Tư 20248:26 CH(Xem: 50)
Nguồn: Spiritdaily.com 1. Có một câu chuyện kể rằng một vị chỉ huy vào cuối ngày, ông nhìn thấy mặt trời lặn trước khi ông ta có thể chiến thắng nơi chiến trường. Ông ta bèn quỳ xuống cầu nguyện với Đức Mẹ Maria để cầu xin Mẹ ngừng mặt trời lặn trong ngày hôm ấy lại để ông và quân đội của ông có thể chiến thắng. Thế là mặt trời bỗng dưng đứng lại...
12 Tháng Tư 20249:28 CH(Xem: 64)
Nguồn: Spiritdaily.com và Forums of the Virgin Mary Đức Mẹ Maria đã từng can thiệp và thay đổi tình hình thế giới và tình hình giáo hội trong 500 năm trở lại đây. Thế giới luôn chiến đấu để chống nạn đói khát và bịnh tật. Những người Hồi Giáo đã chiếm đóng nước Tây Ban Nha trong nhiều thế kỷ. Họ cũng đã từng kiểm soát vùng Đất Thánh.
12 Tháng Tư 20249:57 SA(Xem: 53)
Nguồn: Spiritdaily.com Những nơi trú ẩn ở đâu khi có cơn thử thách lớn? Đâu là những nơi trú ẩn dành cho những người còn sống sót? Sẽ có một cuộc thanh tẩy rất lớn để thanh lọc thế giới này. Nhân loại đã rời xa Thiên Chúa và đã xúc phạm nặng nề đến Ngài. Vậy các tín hữu của Chúa sẽ ra sao? Liệu họ có phải chịu sự thống khổ như những người khác không?
11 Tháng Tư 20242:08 CH(Xem: 54)
Nguồn: Spiritdaily.com Thị Nhân Estela Ruiz kể tiếp về các thông điệp mà Đức Mẹ Maria ban cho bà...
11 Tháng Tư 20241:43 CH(Xem: 55)
Nguồn: Spiritdaily.com Thị Nhân Estela Ruiz đang cư ngụ tại miền Nam của thành phố Phoenix, tiểu bang Arizona và đã bắt đầu nghe và nhìn thấy Đức Mẹ vào năm 1988.

CN 4280: XIN CHÚA CỨU CHÚNG CON!

03 Tháng Tư 20206:35 CH(Xem: 864)

IMG_0204CN 4280: XIN CHÚA CỨU CHÚNG CON!

Có nhiều điều xẩy ra trong những ngày vừa qua:

1. Hôm nay, vợ chồng tôi nhờ con gái đi tìm mua khẩu trang và găng tay sức khoẻ thì con nói: "Không nơi nào bán, hết cả rồi". Tôi bèn vội gọi cho một pharmacy quen thì họ có bán. Một khẩu trang bình thường giá $1.00/1 cái. Còn găng tay thì $18.00/1 hộp 100 cái. Có còn hơn không. Đắt cũng phải mua thôi.

2. Hôm nay tôi đi ra đường thì thấy xe cộ chạy nhiều hơn 1 tuần trước. Đến ngân hàng thì thật là một cảnh tượng không thể ngờ: Người ta đứng cách nhau 2 mét, đeo khẩu trang và xếp hàng dài ra đến bãi đậu xe. Thôi, đành trở lại ngày khác vậy.

3. Trưa nay khi hai vợ chồng tôi ra xích đu trước sân nhà đọc kinh chung, bỗng dưng thấy có một đoàn xe hơi khoảng gần 20 chiếc đi quanh khu xóm. Họ vừa đi, vừa bóp kèn. Có người dùng micro lớn để chào hàng xóm. Có nhiều xe đeo biển: "Tôi yêu bạn." "Tôi nhớ bạn". Có xe treo cờ Mỹ. Thật là một chuyện vui vẻ và phấn khởi.

Vợ chồng tôi chụp hình và quay phim, một tay giơ lên và nói lớn: "Xin cám ơn!" và "Hello". Thì ra họ là các giáo sư và nhân viên của trường tiểu học Post. Họ làm cho mình vui mà mình cũng vui thật vì chưa thấy hiện tượng này trong đời mình.

4. Cả ngày ở nhà buồn quá, chúng tôi cứ đi ra ngồi xích đu trước nhà để nhìn trời hiu quạnh. Thấy người ta đi bộ thì mừng vui. Thấy xe cộ đi lại thì vẫy tay. 


5. Một ngày ba buổi cầu nguyện chung với anh chị em trong Huynh Đoàn Đa Minh:

10 giờ sáng cùng đọc kinh Thần Vụ, rồi khẩn cầu Chúa cứu thế giới, cầu cho TT Trump và nội các của ông, cầu cho quân đội Mỹ, cầu cho các khoa học gia, các bác sĩ, các y tá được Chúa bảo vệ vì họ đang cứu người. Nhóm cũng cầu nguyện cho ĐGH Phanxico, các Hồng Y, Giám Mục, các vị Linh Mục và tu sĩ nam nữ và nhiều nhu cầu trên thế giới.

Rồi các anh chị em kể cho nhau đủ thứ chuyện mà nhiều nhất là chuyện của Cô Vy tức là Corona.

Rồi 3:00 pm thì đọc kinh LTX Chúa và đi đàng thánh giá rất sốt sắng. Rồi lại câu nguyện tự phát.

Đến 8:00 pm đọc Bài Kinh Thánh của Lễ ngày hôm ấy, thêm bài suy niềm, rồi đọc Kinh Mân Côi, cầu nguyện Thánh Vịnh 90 (91) và khẩn cầu cho thế giới. Các anh chị em đọc kinh sốt sắng lắm.


6. Có hai cặp vợ chồng trong nhóm khoe là đã đi xe hơi ra thăm biển nhưng chỉ lái xe đi vòng vòng vì biển đóng cửa. Ở vùng nhà tôi, chỉ cách biển có khoảng 10 dặm nên đi biển cũng dễ lắm.

7. Từ 17/3/2020 đến nay, gia đình tôi có nhiều chuyện rất lạ: Bỗng dưng các con gái và con dâu đâm ra thương cha mẹ thật nhiều. Họ tiếp tế thức ăn cho chúng tôi nhiều đến chất đầy tủ lạnh. Đây là chuyện lạ bốn phương! Mấy chục năm nay chưa bao giờ có chuyện ly kỳ như thế. Cũng phải cám ơn Cô Vy thôi.

8. Cô em gái của tôi chia sẻ là đã đóng góp tiền để cho người quen làm 5 ngàn khẩu trang biếu các nhà thương. Thế là cả đại gia đình đua nhau đóng góp cho việc làm khẩu trang biếu các bịnh viện và các bác sĩ, y tá. Giá thành chỉ có 18 xu cho một khẩu trang. Việc này rất cần thiết cho giới Y Khoa.

9. Bây giờ tôi mới khám phá ra một thói quen tệ hại của mình: Tôi cứ luôn rờ mặt của mình một cách vô thức. Nay mới thấy là thói quen ấy làm cho mình dễ bị bịnh Coronavirus. Bây giờ phải tập không được rờ mặt mình nữa.

10. Một tin vui. Chị bạn trong HĐ Đa Minh kể rằng:

"Cô T. trong nhóm xin chúng tôi khấn cầu hàng tháng cho mọi nhu cầu. Trong nhu cầu, cô T. xin cho mẹ chồng trở lại đạo. Bà cụ mỗi tuần đều đi Lễ Phật mà chính cô là người lái xe đưa bà đi. Thế mà trong biến cố Coronavirus này, bà xin con dâu là cô T. hãy lần chuỗi cầu nguyện cho bà được bình an. Cô T. bảo có lẽ sẽ nhờ nhóm cầu nguyện HĐ Đa Minh của chúng tôi đến nhà rửa tội cho bà." Vui thật! Cảm tạ Chúa. 

Chúng tôi luôn cầu nguyện cho các gia đình, các linh hồn luyện ngục, các nước, đặc biệt là Hoa Kỳ, Việt Nam và toàn thế giới, các bác sĩ phần hồn là các vị linh mục nói chung và các bác sĩ, y tá và các khoa học gia được khoẻ mạnh và bình an và sáng tạo ra thuốc chủng ngừa.

Chúng tôi cũng luôn cầu nguyện cho nhà lãnh đạo Hoa Kỳ là TT Trump, tất cả giới Hành Pháp, Lập Pháp và Tư Pháp của Hoa Kỳ để xin Chúa hướng dẫn, soi sáng và chúc phúc cho mọi người trên thế giới. Xin cả nhà yên tâm nhé! Xin Chúa giơ tay uy quyền dập tắt nạn dịch bịnh Coronavirus và bảo vệ tất cả chúng con khỏi bịnh dịch. Amen.

Kim Hà, 3/4/2020