Em Audrey Santo có những chuyện kỳ diệu sau khi em từ Medjugorje trở về nhà em ở Boston, Hoa Kỳ.
Em Audrey Marie Santo sinh năm 1983 tại vùng Worcester, tiểu bang Massachusetts, Hoa Kỳ.
Năm 1987, khi em vửa lên 3 tuổi thì em bị tai nạn chìm xuống nước. Từ đó em bị thiếu dưỡng khí oxygen trong bộ óc của em. Tai nạn này làm cho em bị đau, không cử động được và không nói chuyện được.
Năm 1988, mẹ của em là bà Linda Santo đưa em Audrey đi hành hương ở Medjugorje để xin Chúa chữa lành cho em. Trong chuyến hành hương ấy, em Audrey bị đau tim nhưng em vẫn sống sót.
Rốt cuộc, em không nhận được ơn chữa lành thể xác. Tuy nhiên khi em về lại Hoa Kỷ thì có nhiều hiện tượng lạ xẩy ra trong nhà em.
1. Các tượng và hình ảnh tôn giáo thường hay chẩy dầu.
2. Có nhiều biến cố linh thiêng xẩy ra.
3. Những người đến nhà thăm viếng em thì nhận được ơn lành khi cầu nguyện trong phòng của em Audrey.
4. Ngôi nhà của gia đình em luôn có nhiều khách viếng thăm nên trở thành một trung tâm cầu nguyện.
5. Giáo quyền đia phương điều tra, đặc biệt là giáo xứ Worcester đã làm cuộc điều tra và không tìm thấy một sự giả trá nào.
6. Tuy nhiên, Đức GM địa phận tuyên bố rằng việc cầu nguyện với Audrey không đúng theo giáo điều Công Giáo vì em ấy không được xem là một vị Thánh.
ĐGM Daniel Reilly đã ngăn cản việc viếng thăm vì để bảo vệ sự riêng tư cho gia đình em và để không làm sai với giáo điều Công Giáo. Cho đến nay, giáo hội chưa chính thức tuyên bố đó là những phép lạ. Tuy nhiên, có nhiều người đã chia sẻ cảm nghiệm rằng họ nhận được những ơn lành tại nơi ấy.
Em Audrey qua đời vào năm 2016 khi em được 32 tuổi.
Cuộc đời em Audrey có nhiều dấu hiệu khác thường:
"Em chịu nhiều đau khổ. Em thinh lặng nhưng em truyền giáo. Gia đình em có đức tin mạnh mẽ trong lúc thống khổ."
Thật sự thì không phải tất cả các phép lạ đều là ơn chữa lành thể xác. Đôi khi phép lạ lớn lao nhất là sự biến đổi trong trái tim.
Nhóm bạn bè chúng tôi đã đến thăm và cầu nguyện tại nhà em Audrey năm 2010. Hàng ngày có các cha đến làm lễ.
Chúng tôi đã nhìn thấy dấu xuất ra từ những bức hình ảnh và tượng của nhà em Adrey. Tạ ơn Chúa!
Kim Hà, 14/2/2026








