Nguồn: Recorded Conference Talk in the Franciscan School of Steuvenville Ohio.
Lm Donald Calloway ngày nay là một vị linh mục người Mỹ rất nổi tiếng. Ngài luôn truyền bá lòng sùng kính Chúa, Đức Mẹ Maria và đặc biệt là Cha Thánh Giuse. Ngài kể rằng ma quỷ luôn xuất hiện trong phòng của ngài.
Trong nhiều thập niên trước đây, trước khi ngài trở nên một linh mục, trước khi ngài trở nên một người Công Giáo thì ngài có một cuộc sống rất bê bối. Ngài nghiện ma tuý. Sau khi ngài tình cờ đọc một cuốn sách về sự kiện Đức Mẹ hiện ra tại Medjugorje thì ngài được ơn hoán cải. Trước hết, ngài xin vào đạo Công Giáo, rồi sau đó, ngài xin đi tu làm linh mục.
Tuy nhiên ma quỷ không muốn ngài làm mọi việc này một cách dễ dàng. Ngài được ơn Thánh nên ngài đến gặp Chúa Giêsu trong Bí Tích Thánh Thể và từ bỏ mọi thói quen xấu.
Trong một cuộc phỏng vấn của chương trình Pints of Aquinas, cha Donald kể lại về chuyện ma quỷ cố gắng tìm mọi cách để ngăn cản và không cho ngài vào đạo Công Giáo. Cha Donald kể rằng rằng cha bắt đầu từ bỏ mọi thói quen xấu. Cha tìm một hình của Chúa Giêsu và đặt hình trong phòng của mình. Ngài kể tiếp:
"Tôi quỳ xuống và thưa với Chúa rằng:
"Lạy Chúa Giêsu, con rất cần có Chúa. Con tin Chúa có thật và con yêu mến Chúa!"
"Điều xẩy ra tiếp theo là tôi còn có thể cầu nguyện xin Chúa tẩy trừ các độc tố trong người tôi và những tình cảm trai gái sai lệch trong tâm hồn tôi."
"Thế rồi Chúa tuôn đổ rất nhiều ơn lành xuống cho linh hồn tôi. Rồi tôi khóc nức nở."
"Sau đó, tôi ngồi trong phòng suốt một ngày. Khi tôi lấy lại sự bình tĩnh thì tôi nhận được một cảm nghiệm thần bí. Tôi ngồi thẳng lên rồi nằm dài trên cái ghế sa lông."
"Rồi có một sự việc làm cho tôi hoảng hồn. Chuyện ấy xẩy ra đã 20 năm rồi mà giờ đây tôi vẫn còn sợ. Tôi mong rằng sự việc này sẽ không bao giờ xẩy ra với tôi lần nữa."
“Một con quỷ đến với tôi khi tôi ở trong phòng ngủ. Tôi cảm thấy rất sợ nên không cử động được. Tôi vội nhắm mắt lại nhưng không thể làm gì để đuổi nó đi được. Tôi nghĩ con quỷ tưởng rằng tôi đã thuộc trọn về nó."
"Tôi không thể đánh đuổi con quỷ được nên tôi trở nên tê cứng. Thế là từ trong linh hồn, tôi kêu khóc với Đức Mẹ Maria! Tôi vừa kêu Danh Thánh Đức Mẹ thì con quỷ biến ngay đi mất."
"Rồi tôi cảm thấy có một sự bình an lớn lao xẩy ra mà từ trước đến nay tôi chưa bao giờ có cảm nghiệm tuyệt vời ấy. Tuy nhiên cảm nghiệm thần bí ấy chưa chấm dứt tại đó. Bỗng dưng tôi nghe có tiếng nói trong linh hồn tôi. Tôi nhận ra rằng:
Đó là tiếng nói dịu dàng của Đức Mẹ. Đức Mẹ nói:
"Donnie, Mẹ rất vui mừng."
“Thật ra thì chưa có ai gọi tôi là Donnie mà chỉ có mẹ tôi gọi tên tắt này của tôi. Vậy mà Mẹ của Chúa Giêsu đã gọi tôi với cái tên thân mật như thế. Mẹ Maria thật là Mẹ của tôi. Ma quỷ không thể đụng đến tôi bởi vì tôi ở trong tay của Mẹ Maria."
Kim Hà, 16/11/2025









