Bạn có biết rằng mỗi buổi bình minh là một thông điệp thinh lặng của Chúa không?
Chúa nhắc nhở cho bạn nhớ rằng không có đêm tối nào kéo dài mãi mãi.
Không có bóng tối nào quá sâu đối với ánh sáng của Chúa.
Bạn có biết rằng mỗi hơi thở của bạn là một bằng chứng rằng Thiên Đàng chưa chấm dứt việc viết lên câu chuyện đời của bạn không?
Bạn có biết rằng ngay cả khi bạn rơi nước mắt một cách thinh lặng thì Chúa đang làm việc theo những cách thức mà bạn không thể nhìn thấy được:
Chúa đang sắp xếp, chữa lành, phục hồi và làm cho bạn mạnh mẽ hơn không?
Đôi khi những giây phút thánh thiện nhất không phải là những phép lạ lớn lao nhưng lại là những tiếng thầm thì dịu dàng trong trái tim bạn.
Chúa nói rằng: "Ta luôn ở bên cạnh con!"
Vậy bạn hãy cười thật lớn.
Hãy nhẩy nhót tung tăng.
Hãy chụp hình nhí nhảnh.
Hãy ăn uống vui vẻ.
Hãy gọi điện thoại cho người bạn mà bạn đang nhớ nhung.
Hãy hát trong xe.
Hãy chọn và mặc quần áo mà bạn thích.
Cuộc đời qua đi rất nhanh để có thể chờ cho có sự hoàn hảo.
Vì thế bạn hãy sống thật lòng. Hãy sống tử tế.
Hãy sống hạnh phúc khi bạn còn ở trần gian này.
Đức Cố Giáo Hoàng John Paul II đã nói:
"Bóng tối chỉ có thể tan biến khi ánh sáng đến.
Hận thù chỉ có thể chiến thắng bằng tình yêu."
Kim Hà, 14/11/2025









