CN 8177: RƯỚC LỄ TRONG 9 NGÀY THỨ SÁU ĐẦU THÁNG
Nguồn: https://welcomehisheart.com/the-great-promise-fulfilled
Ông Jeff Solinger kể:
"Tôi trở lại đạo Công Giáo vào năm 1994. Vợ chồng tôi thường tham dự các Thánh Lễ Thứ Sáu Đầu Tháng từ năm 1995 và 1996. Sau đó, chúng tôi vẫn đi Lễ vào ngày Thứ Sáu Đầu Tháng và những ngày lễ thường nhật khi nào có thể được.
Chúng tôi khám phá ra niềm vui của đức tin Công Giáo. Chúng tôi cảm tạ Chúa vì Chúa đã cho chúng tôi thực hành tốt đức tin Công Giáo. Vào mùa Thu năm 2016, vợ chồng tôi thánh hiến gia đình và nhà cửa cho Thánh Tâm Chúa Giêsu. Đó là do sự mời gọi của các tín hữu trong giáo xứ của chúng tôi.
Một năm sau đó, vào tháng 10 năm 2017, vợ tôi bị ung thư phổi vào giai đoạn cuối. Trong 3 tháng, tình trạng sức khoẻ của vợ tôi tồi tệ hơn nhiều. Đến nỗi bà ấy phải vào nhà thương và nằm ở phòng cấp cứu (ICU).
Sau 6 ngày thì bác sĩ cho biết rằng bà ấy có thể sẽ chết. Gia đình tôi bàng hoàng vì không ngờ rằng ngày cuối của bà ấy lại đến nhanh như thế. Chúng tôi còn không kịp mời vị linh mục đến ban các Bí Tích cuối cho bà ấy.
Con trai và con dâu tôi đến gặp mẹ để chào từ biệt bà. Chúng tôi quyết định ký cho bà ấy vào hospice. Tôi bảo con dâu tôi hãy ra ngoài để liên lạc với một linh mục của giáo xứ chúng tôi. Nhưng cô ấy chỉ có thể nói chuyện với cái máy ghi âm. Nhưng sau đó có vị linh mục của giáo xứ bỗng xuất hiện. Ngài hỏi liệu cô ấy có cần một vị linh mục không?
Chúng tôi rất ngạc nhiên. Vị linh mục liền ban các Bí Tích cuối cho vợ tôi và ban ơn tha thứ cho tất cả tội lỗi của vợ tôi.
Tôi tin chắc rằng đó là một phép lạ vì Thánh Tâm Chúa Giêsu đã hứa 12 điều khi vợ chồng tôi làm trọn bổn phận là tham dự các Thánh Lễ vào ngày Thứ Sáu Đầu Tháng. it nhất là trong những năm trước khi vợ tôi bị bịnh ung thư.
Chúa Giêsu đã nói với Thánh Nữ Margaret Mary rằng:
"Tình Yêu mãnh liệt của Thánh Tâm Ta sẽ ban cho tất cả những ai rước Lễ vào những ngày Thứ Sáu Đầu Tháng trong 9 tháng liên tiếp. Họ sẽ nhận được sự thống hối cuối cùng. Họ sẽ không chết mà không nhận được các Bí Tích Thánh."
Vể sau tôi khám phá ra rằng vị linh mục trước đó được gia đình một bịnh nhân khác mời cha đến. Bịnh nhân ấy ở cùng một tầng lầu với phòng bịnh của vợ tôi. Khi ngài bước ra khỏi phòng của bà ấy thì ngài nghe được rằng con dâu tôi muốn mời một vị linh mục cho vợ tôi.
Chúa thật là tuyệt vời! Ngài làm mọi sự một cách tuyệt diệu và bí ẩn. Tôi cảm tạ Chúa Giêsu Kito đã trung tín với lời hứa của Ngài khi ngài hứa với những ai tôn vinh Thánh Tâm Ngài. Tạ ơn Chúa!"
Kim Hà, 6/11/2025








