CN 7635: NẠN NHÂN CỦA CHIẾN TRANH (2)
Vào năm 1944 thì gia đình Gold bị trục xuất về nước. Bé Miriam vẫn giữ kỹ cái túi có len ở trong đó. Nào là len mầu xanh, mầu xám, mầu xanh lá cây, màu vàng và một mớ que đan len. Trên xe ngựa, bé ngồi đếm các mớ que đan len. Một phụ nữ hỏi:
“Tại sao cháu phải lo lắng với mấy thứ này?"
“Vì cháu sẽ luôn có thể đan tặng người khác."
Trại tù Auschwitz ở nước Ba Lan là một nơi đáng sợ. Rốt cuộc thì bé Miriam phải rời xa gia đình của bé và bị giam tách biệt khỏi gia đình. Trong những cái phòng tù giam các trẻ thơ thì vừa lạnh vừa tối ám, bé cứ tiếp tục đan len. Bé đan những ô vuông, mỗi ô là một kỷ niệm, một cái tên, và một niềm hi vọng. Một cô gái hỏi bé:
“Bạn làm gì vậy?"
Bé Miriam trả lời:
“Đó là gia đình của tôi đấy. Họ đang sống cùng với tôi ở đây."
"Bạn có sợ không?"
Miriam trả lời: “Sợ chứ, nhưng đan len thì giúp ích cho tôi."
Sau đó, các em gái gia nhập. Họ tự gọi là nhóm Đan Len. Họ ăn cắp những sợi len ở khắp nơi mà họ có thể tìm được. Mỗi mầu sắc là một câu chuyện của đời sống. Mỗi mũi đan len là một lời chống cự thinh lặng. Cô bé Zofia thì thầm:
“Chúng ta không thể trốn thoát nhưng những cuộn len thì có thể trốn."
Khi gần đến ngày bị chết, có một người lính tìm thấy những tấm len mà bé Miriam đan. Trong đó có tên tắt của em trai bé Miriam.
Anh ta hỏi: "Mày làm cái gì đó?"
Bé Miriam đáp: "Đó là kỷ niệm."
Hắn đánh cô bé và lấy đi tấm khăn, nhưng bé không hề khóc. Đêm hôm ấy, với những sợi len đỏ còn sót lại, bé Miriam đan thành một ô vuông cuối cùng với chữ: "Hy vọng."
Ngày hôm sau, bé Miriam Gold, 13 tuổi bị gửi đi chết thiêu ở lò ga. Khi người ta giải phóng nước Ba Lan và trại Auschwitz có một nữ y tá người Nga tìm được một gói len được dấu kín dưới tấm bảng trong phòng của các trẻ thơ. Trong một cái chăn có 21 ô vuông với các tên và một số có mầu sắc. Trong đó có một hàng chữ Romanian do một em bé viết:
"Tôi tên là Miriam Gold. Tôi được 13 tuổi. Tôi đan len để nhớ. Nếu ai đó tìm được hàng chữ này thì xin biết rằng chúng tôi đã từng ở nơi này. Chúng tôi đã từng có tên. Chúng tôi đã từng có nhà cửa và chúng tôi đã từng có những trái tim."
Lạy Chúa, xin thương xót các nạn nhân của chiến tranh.
Xin Chúa tha phần phạt cho các nạn nhân của nạn bạo lực mà phải chết oan ức. Amen.
Kim Hà, 17/6/2025