CN 7630: CHỊ THÁNH GERTRUDE ĐƯỢC ƠN THỊ KIẾN (2)
Thánh Nữ Gertrude được biết đến là một người duyên dáng và được lòng yêu mến của mọi người. Chị vào tu ở Dòng Benedictine Order ở thành phố Helfta và trở thành nữ tu. Chị dâng hiến cuộc đời để học hỏi. Chị nhận được một nền giáo dục rất tốt. Chị tỏ ra xuất sắc trong nhiều môn học.
Thánh Gertrude rất thông thạo tiếng Latinh, Thánh Kinh và những tác phẩm của các Giáo Phụ của Giáo Hội, kể cả những tác phẩm của Thánh Augustino.
Năm 1281, khi ấy Thánh Gertrude được 25 tuổi. Chị nhận được ơn thị kiến cho đến ngày chị qua đời. Các thị kiến làm biến đổi cuộc đời của chị Thánh.
Chị Thánh được thấy thị kiến và thấy cả từ những khi chị mới được sinh ra cho đến lớn. Thế là chị đặt ưu tiên và đi ra khỏi những lối giảng dạy của thế gian mà chăm chú vào việc học Thánh Kinh và Thần Học.
Cuộc đời của chị Thánh trở nên đầy sự tỉnh thức. Chị nổi tiếng là một sinh viên ham học. Chị viết nhiều tài liệu để sinh ích lợi cho thế gian.
Có một lần Thánh Gertrude nhận được thị kiến về Thánh Gioan Tông Đồ. Về sau chị kể lại trong sách vở. Khi chị được kê đầu của mình vào vết thương nơi nương long của Chúa Giêsu thì chị có thể nghe được tiếng nhịp đập của Trái Tim Chúa. Chị Thánh đã hỏi Thánh Gioan Tông Đồ là liệu ngài có nghe được tiếng nhịp đập của Thánh Tâm Chúa vào bữa Tiệc Ly hay không?
Thánh Gioan Tông Đồ nói rằng ngài để dành mạc khải này cho đến khi mà thế giới cần phải làm mới lại tình yêu dành cho Thiên Chúa.
Chị Thánh Gertrude trở nên một trong những nhà Thần Bí lớn lao của thế kỷ thứ 13. Cùng với Thánh Mechtilde, chị Thánh thực hành trọn vẹn ơn thần bí. Chị nhìn thấy mình trở nên một cô dâu của Chúa Kito.
Chị dành tình thương cho cả người giầu lẫn người nghèo. Chị là một phụ nữ đơn sơ với lòng kiên trì. Chị dịu dàng với những ai chưa sẵn sàng cho ơn thánh và cho những ai đang chịu sự thanh tẩy của Luyện ngục.
Thánh Gertrude cứu giúp những ai nằm liệt giường. Chị than khóc sự qua đời của Bề Trên tên là Abbess Gertrude thành Hackeborn vào năm 1291.
Chị rất thương tiếc sự qua đời của người em gái yêu dấu là Thánh Mechtilde vào năm 1298.
Từ đó, sức khoẻ của Thánh Gertrude trở nên xấu đi, nhưng chị Thánh tiếp tục bầy tỏ tình yêu mến dành cho Chúa Giêsu. Chị viết:
"Lạy Chúa đến khi con được 25 tuổi thì con giống như một người mù và điên khùng, nhưng Chúa Giêsu ban cho con một tình bạn vô giá. Chúa mở ra cho con thấy sự thánh thiện của Chúa, đó là Thánh Tâm Chúa. Chúa ban cho con mọi ơn lành lớn lao trong kho tàng cao quý của Thánh Tâm Chúa."
Vào ngày 17/11/1301, chị Thánh Gertrude qua đời với tính cách là trinh nữ. Cuối cùng thì Chị Thánh được sum họp với Chúa Giêsu, Đấng Tình Quân Thánh Thiện của chị Thánh.
(Còn Tiếp)
Kim Hà, 17/6/2025