CN 7629: THÁNH GERTRUDE GẶP CHÚA GIÊSU LẦN ĐẦU (1)
Thánh Gertrude Cả hay còn gọi là Thánh Gertrude thành Helfta được sinh ra ngày 6 tháng 1 năm 1256 tại nước Đức. Chị Thánh chọn đi theo Chúa bằng cách gia nhập Dòng Benedictine.
Chị có sự liên hệ mật thiết với Chúa Giêsu. Chị cầu nguyện liên lỉ nên chị được ơn trở nên một nhà Thần Bí. Chị được xem là một nhà Thần Học đại tài.
Cuộc sống tuổi thơ của chị Thánh Gertrude ít được biết đến. Người ta kể rằng khi chỉ mới có 4 tuổi thì chị đã được gia nhập vào tu viện của Dòng Xito ở thành phố Helfta tại vùng Saxony.
Lúc đó tu viện ở dưới sự điều hành của Tu viện trưởng Abbess Gertrude thành Hackerborn. Phong trào Xito có nỗ lực đưa cộng đoàn Benedictine đi vào kỷ luật nghiêm ngặt hơn và trung thành hơn với lề luật. Đó cũng là lối sống do Thánh Benedicto sáng lập.
Có một số nguồn tin nói rằng cha mẹ của chị Thánh Gertrude đã dâng con gái của mình như là một sự tận hiến và như một giáo dân đặc biệt dâng lên Chúa để phục vụ Chúa. Có những người khác thì tin rằng chị Thánh vào tu viện với tính cách là một cô nhi.
Thánh Mechtilde là em gái của Thánh Gertrude. Cô em này luôn chăm sóc tốt cho chị gái Gertrude. Hai chị em Gertrude và Mechtilde có một mối liên hệ mạnh mẽ và chặt chẽ hơn với thời gian. Từ đó Thánh Mechtilde gây ảnh hưởng lớn tới cô chị gái là Thánh Gertrude.
Một ngày kia khi chị Thánh Gertrude đang đi xuống nhà họp. Chị cúi đầu chào một nữ tu đi ngang qua. Khi chị nữ tu dừng lại thì chị Gertrude nhìn ra đó chính là Thiên Chúa hiện ra trước mặt chị. Chị Gertrude mô tả Chúa bằng những lời này:
"Ngài đẹp hơn tất cả các con cái của loài người."
Gertrude cảm thấy hạnh phúc khi được nhìn thấy Chúa hiện ra trước mặt mình. Đặc biệt là chị đang chịu đau khổ trong tinh thần. Trái tim chị có đầy niềm vui đến nỗi trái tim như muốn nổ tung ra. Chúa nói với chị như sau:
"Ơn cứu độ của con gần kề, tại sao con lại tỏ ra đau buồn? Con thay đổi nhiều bởi con buồn phiền quá."
Gertrude nghe những lời ấy thì thấy mình đang đứng ở trước một ca đoàn của nữ tu. Họ đang ca ngợi Chúa. Chúa bèn nói với Gertrude:
"Ta sẽ cứu con. Ta sẽ giải thoát con. Con đừng sợ!"
Rồi Chúa Giêsu đặt bàn tay Ngài lên bàn tay Thánh Gertrude để an ủi chị Thánh rằng Chúa sẽ giữ lời hứa. Điều này làm cho trái tim và linh hồn chị Gertrude vui lên vì chị đang chịu đau khổ trong phần tâm linh. Rồi Chúa an ủi chị Gertrude với những lời sau đây:
"Con phải nếm mùi đất với quân thù của ta. Và con phải ăn mật ong trong đám gai. Con hãy trả lại những cay đắng cho Ta ngay bây giờ. Ta sẽ nhận con. Ta làm cho con chịu những nỗi thống khổ và có thể giúp con chịu mọi sự hành hạ."
Thánh Gertrude ngạc nhiên khi được nhìn thấy Chúa. Chị cố gắng liên lạc với Chúa trong sự hăng say. Nhưng chị lại thấy dường như có cái gì ngăn cách trước mặt chị. Thì ra đó là những tội lỗi của chị Gertrude nên tội đã làm ngăn cách giữa Chúa và chị.
Trước khi Gertrude cảm thấy buồn sầu thì Chúa lại liên lạc với chị. Chị Thánh Gertrude được nắm tay Chúa. Chị được ở gần nương long Chúa.
Chị Thánh Gertrude được Chúa soi sáng rằng những trở ngại của thế gian đã làm cho chị phải xa rời tình yêu của Chúa. Chị ý thức rõ rằng những gì làm cho Chúa vui lòng và những gì làm cho Chúa không hài lòng.
Từ đó chị Thánh Gertrude quyết định xa lánh những sự giả trá của thế gian, kể cả việc đọc những cuốn sách không có nội dung rèn luyện tâm linh. Chị cũng không nghe những loại nhạc mà không ca ngợi Chúa.
(Còn tiếp)
Kim Hà, 17/6/2025