CN 7508: LÀM SAO NGỦ ĐƯỢC NẾU MẤT NGỦ?
Cảm nghiệm của một người giáo dân:
Hãy luôn giữ nước phép, muối được làm phép và dầu ăn được làm phép trong nhà và thường xuyên sử dụng.
Tôi có một người bạn bị mất ngủ trầm trọng. Bà ấy không thể ngủ được dù đã uống những loại thuốc ngủ mạnh nhất. Bà ấy rất mệt mỏi và bối rối.
Tôi hỏi bà:
"Gần đây trong gia đình bà có điều gì lạ không?"
Bà ấy kể rằng gần đây bà có đến thăm nhà của một người thân. Người thân của bà có nhiều vấn đề nan giải về tâm linh: Lo âu và muốn tự tử. Người thân này còn dám nguyền rủa để người mẹ ruột của mình chết. Người thân này đã từ chối Chúa và Giáo Hội. Người này tỏ ra giận dữ và cay đắng với hàng giáo sĩ.
Phòng ngủ của người này có vẻ tối tăm và u ám. Bà ta cảm thấy sợ hãi khi phải đi vào phòng của người thân này. Thế là bà bắt đầu mất ngủ mà thuốc ngủ không giúp ngủ được. Bà cảm thấy dường như bị ma quỷ tấn công. Đó có thể là dấu hiệu của sự trả thù của ma quỷ.
Tôi đã đọc tài liệu của những nhà trừ quỷ nói rằng:
"Khi một người giáo dân không có thẩm quyền của giáo hội mà dám tham gia vào những hoạt động tâm linh, chẳng hạn như tự ý trừ quỷ hay tuỳ tiện xử dụng các phép Á Bí Tích để xua trừ ma quỷ thì người ấy đã vượt quá giới hạn của người giáo dân."
Vì thế tôi vội gửi cho bà một lời nguyện chống lại sự trả thù của ma quỷ do LM Chad Ripperger soạn thảo. Tôi đề nghị bà ấy phải đọc lời nguyện này ngay lập tức. Tôi nhắc cho bà ấy biết rõ rằng nước phép không phải là một loại nước tượng trưng. Nước phép có thể đuổi ma quỷ nhưng không được dùng nước phép một cách cẩu thả.
Hãy nhớ rằng kẻ thù quan sát và đánh trả nếu chúng ta vượt quá quyền hạn của mình.
Tôi khuyên bà ấy hãy làm những điều sau đây:
1. Xức dầu đã được làm phép nơi trán, đôi mắt, đôi tai, đôi môi, đôi bàn tay, và đôi bàn chân của bà.
2. Xức muối đã làm phép trên lưỡi.
3. Cầu nguyện xin Danh Thánh Chúa Giêsu bảo vệ mình.
4. Cầu xin Mẹ Maria với tước hiệu Đức Mẹ Sầu Bi cầu bầu cho mình.
Thế là bà ta đã làm mọi sự với đức tin mạnh mẽ và với lòng tín thác nơi Chúa. Sáng hôm sau, bà kể rằng bà ngủ một giấc dài đến 10 tiếng đồng hồ một cách bình an. Bà không còn thấy bức rức hay khó chịu nữa. Bà cảm tạ Chúa đã can thiệp.
Từ đó, bà đi xưng tội hai lần trong một tháng. Bà chăm chỉ đi tham dự Thánh lễ, cầu nguyện và làm việc tông đồ sốt sắng.
Kim Hà, 22/5/2025