CN 7499: CẢM NGHIỆM TU TRÌ (16)
Cảm nghiệm của tu sinh Curt Vogel:
Niềm vui, sự khiêm nhường và tâm trí trong sáng, đó là cuộc đời của một linh mục.
Tôi được sinh ra với sự khó khăn khi nói chuyện. Sau một tai nạn xe hơi lúc tôi lên 6 tuổi thì tôi được ơn chữa lành. Tôi luôn nghĩ rằng từ đó mà Chúa đã ban cho tôi nhiều ơn lành. Nay tôi phải cố gắng làm mọi điều tốt lành để đền tạ ơn Chúa.
Khi tôi học lớp 6 thì tôi cảm thấy mình được ơn gọi để đi tu làm linh mục. Khi ở bậc trung học, tôi cảm thấy mình đang ở trong thế giới tốt đẹp. Tôi cảm thấy đức tin thật là quan trọng.
Cha mẹ tôi luôn yêu thương nhau. Họ dạy tôi về đức tin, luân lý và cách sống làm sao để trở nên một người công dân tốt lành. Tôi chỉ có một người anh hơn tôi 6 tuổi. Anh là một gương sáng cho tôi. Sau ba mẹ tôi thì tôi kính nể anh nhiều.
Một kỳ niệm đẹp mà tôi nhớ nhất là lúc mà tôi được giúp lễ vào đêm Giáng Sinh ở giáo xứ của tôi.
Vốn liếng giáo lý của tôi là từ cha mẹ tôi mà đến. Giáo xứ nhỏ của tôi không có trường học, nhưng dù sao thì lớp giáo lý vẫn được duy trì vào mỗi tối Thứ Tư hàng tuần. Giáo xứ của tôi cũng có một nhóm thanh niên Công Giáo. Tôi tham dự lớp học giáo lý và nhóm thanh niên Công Giáo.
Người có tầm ảnh hưởng lớn nhất trong ơn gọi của tôi chính là cha chính xứ, đó là linh mục Bradley Offut.
Cha luôn tỏ ra vui tươi, trong sáng và rất khiêm nhường. Cha là gương sáng cho tôi về cuộc đời tuyệt diệu của một linh mục tốt lành.
Cả một đại gia đình của tôi đều ủng hộ ơn gọi của tôi. Họ khuyến khích tôi hãy theo đuổi ơn gọi.
Tôi hy vọng cảm nghiệm về Roma sẽ giúp tôi có thêm cảm nghiệm thiêng liêng và có thêm tình yêu dành cho Chúa Kito.
Hết loạt bài về ơn gọi. Tất cả có 16 bài.
Kim Hà, 19/5/2025