CN 7485: CẢM NGHIỆM TU TRÌ (3)
Cảm nghiệm của tu sinh Raj Derivera:
Tôi hoạch định chương trình cuộc sống của tôi đến từng chi tiết nhưng Chúa lại có chương trình khác dành cho cuộc đời của tôi.
Ba tôi làm trong Hải Quân, còn mẹ tôi là một người làm về kế toán. Tôi sống với một chị gái, cha mẹ và hai bà nội ngoại.
Tôi luôn có những kỷ niệm đẹp, những bữa cơm ngon, những cuộc du lịch thú vị, những buổi tối chơi games với gia đình. Tôi biết rõ rằng mình có một nền tảng tình yêu vững chắc.
Tôi ở trong các nhóm thể thao. Tôi chơi bóng volleyball và võ thuật, chơi kèn trumpet, hát trong ca đoàn và tập kịch nghệ.
Lúc 14 tuổi, tôi bắt đầu tự lắp ráp cái máy computer đầu tiên. Rồi tôi theo học môn khoa học computer và học về ngành kỹ sư tại Đại Học University of California.
Gia đình tôi luôn đi lễ vào ngày Chúa Nhật chung với nhau. Chúng tôi cùng lần chuỗi Mân Côi chung. Tôi cảm thấy yêu mến đức tin của mình và yêu mến Thánh Lễ. Tôi nhận thấy bà tôi có đức tin mạnh mẽ và điều này truyền cảm hứng cho tôi.
Tôi đã gặp gỡ các cha trẻ và các anh chị lãnh đạo các đoàn thể Công Giáo. Ai ai cũng khuyến khích tôi nên đi tu làm linh mục. Tuy nhiên ơn gọi linh mục dường như không làm cho tôi có cảm hứng.
Tôi được một người bạn giới thiệu một cô bạn gái cho tôi. Cả hai chúng tôi đi chơi chung với nhau. Trong thời gian ở Đại Học, chúng tôi vui mừng chuẩn bị một tương lai chung. Cô ấy sẽ là một y tá, còn tôi là một kỹ sư. Chúng tôi sẽ có hai đứa con và một con chó.
Chúng tôi sẽ mua vé đi xem The San Diego Super Chargers. Đó là chương trình của chúng tôi, cũng là chương trình của riêng tôi. Nhưng lại không phải là chương trình của Chúa.
Sau khi cuộc tình của chúng tôi tan vỡ, tôi lại nghĩ đến ơn gọi linh mục, nhưng một phần trong tôi nói: "Hãy đợi!"
Sau đó không lâu thì tôi đi đến thành phố Cologne, nước Đức để tham dự ngày Thế giới của Người Trẻ (World Youth Day). Lúc ấy có sự hiện diện của Đức Thánh Cha.
Trong chuyến hành hương đó, chúng tôi còn đi thăm vùng Lisieuex, nhà của Thánh Therese Hài Đồng Giêsu. Khi tôi đang cầu nguyện ở nơi đó thì lời của vị Thánh trẻ cứ đọng mãi trong trái tim tôi:
“Cuối cùng, tôi đã tìm thấy... Ơn gọi của tôi là tình yêu."
Trong 3 năm sau đó, tôi đi làm việc. Rồi trong ngày tĩnh tâm của mùa Chay Thánh 2008, những lời của Thánh Therese lại vọng đến với tôi:
“Tôi sợ chỉ một điều, đó là giữ ý riêng của mình. Lạy Chúa, xin lấy đi ý riêng của con bởi vì con chọn tất cả những gì mà Chúa chọn."
Qua ân sủng của Chúa, tôi nay trở thành một tu sinh của giáo phận Diocese of Sacramento.
Kim Hà, 17/5/2025