CN 7341: CHỮA LÀNH GIA TỘC (1)
Nguồn: Spiritdaily.org
Trong tác phẩm Healing Your Family Tree tức là Chữa Lành Gia Tộc, LM John Hampsch nói rằng có những bịnh về tâm lý và bịnh thể xác là do xuất phát từ những tội lỗi của tổ tiên, ông bà và cha mẹ mà làm cho thể hệ của chúng ta bị bịnh.
Theo lời Cha Hampsch thì tội của nguyên tổ Adam đã làm cho gia tộc của nhân loại bị chịu ảnh hưởng tiêu cực.
Theo Sách Xuất Hành 34:7 thì nếu thế hệ cha ông làm những điều ác độc thì các con và các cháu của họ từ ba đời hay bốn đời sau phải chịu ảnh hưởng.
Theo lời cha Hampsch thì có thể dòng giống và tài chánh chịu ảnh hưởng, các tà thần di truyền xuống trong gia tộc và làm cho các thể hệ con cháu bị ảnh hưởng. Có những căn bịnh không thể chữa như bình thường được mà phải chữa bằng cách giải thoát và chữa lành.
Cha Hampsch là một vị giáo sư chủng viện, nhà tâm lý học, giáo sư đại học và là một thành viên của Dòng Claretian Ministries đã chia sẻ rằng:
“Có nhiều người đã từng đi chữa trị nhiều năm và tốn rất nhiểu tiến để tìm hiểu và chữa trị căn bịnh của họ nhưng không thể làm gì được. Trong một số trường hợp thì cần phải trừ quỷ trong gia tộc. Như thế thì tốt hơn là chữa trị tâm lý. Đồng thời lễ chữa lành có thể chữa lành các bịnh nghiện rượu, đồng tính luyến ái, ói mửa và những bịnh tật kinh niên."
Cha Hampsch còn nói rằng có những bịnh là do tội tổ tiên gây ra và để lại, chẳng hạn như con cháu của những người ngoại tình thì thường bị hiếm muộn, không có con nối dõi, hoặc là chết sớm (Sách Khôn Ngoan 3:16). Còn con cháu của những kẻ ăn hối lộ thì thường bị hư đôi mắt (Job 17:5).
Cha Hampsch đã từng có những buổi nói chuyện và lễ chữa lành trong tất cả 50 tiểu bang của Hoa Kỳ và trên 30 nước ngoại quốc.
Cha nói rằng theo như Thánh Kinh thì tội lỗi được truyền xuống qua các thể hệ. Đó là lương bổng của tội lỗi.
Sách Đệ Nhị Luật 28:18 nói rằng:
"Hoa quả của cung lòng của ngươi bị nguyền rủa."
Đó là đối với những kẻ không vâng lời Thiên Chúa.
Vì thế chúng ta cần phải cầu nguyện và xin những Thánh Lễ chữa lành để cho gia đình và gia tộc được bình an, giải thoát và chữa lành.
Xin hãy nhớ câu: "Đời cha ăn mặn, đời con khát nước."
Hay: "Đời cha ăn chua thì đời con bị ê răng."
Hay: "Cha mẹ hiền lành để đức cho con."
Kim Hà, 22/1/2025