CN 7318: CÁC LINH HỒN LUYỆN NGỤC
Nhân mùa Giáng Sinh, mùa của tình yêu lại đến với trần gian lần nữa, tôi xin được chia sẻ một số câu chuyện mà bà Maria Simma kể lại. Tất cả những điều cần biết về các linh hồn ở luyện ngục thì tôi đã dịch trong tác phẩm: Hãy Cứu Các Linh Hồn, xuất bản vào năm 2006.
1. Một hôm có một ông tiều phu đẩy xe ba gác để lên núi tìm lượm những cành cây khô đem về cho vợ làm củi nấu ăn. Hôm ấy khi ông khó nhọc đẩy xe ba gác chở củi lên dốc núi thì xe của ông ngã nhào xuống. Tất cả các cành cây củi khô bị rớt xuống đất. Trong lúc ông bối rối thì bỗng dưng có 4 người đàn ông lực lưỡng ở đâu đến giúp ông nhặt các cành củi chất lên xe bò. Họ còn giúp cho ông kéo xe xuống núi. Ông mừng rỡ cám ơn họ. Bỗng dưng họ buồn rầu và nói với ông:
"Thưa ông, chúng tôi là các linh hồn ở luyện ngục được Chúa gửi tới để giúp đỡ ông. Nếu như lúc ấy, khi chúng tôi làm giúp ông mà ông cảm tạ Chúa thì tất cả chúng tôi đã được lên Thiên Đàng vì được đền xong mọi tội lỗi của mình. Nhưng vì ông không cảm tạ Chúa mà lại cám ơn chúng tôi mà chúng tôi chỉ là những kẻ hư vô nên chúng tôi chưa được giải thoát mà còn phải chịu đền tội lỗi mình."
Ông già giật mình vì đã không thể giúp cho 4 linh hồn ấy về Thiên Đàng.
Câu chuyện này làm cho tôi suy nghĩ và học hỏi thêm. Vì thế khi ai đó giúp cho tôi làm việc gì thì trước nhất, tôi dâng lời cảm tạ Chúa, rồi sau đó mới cám ơn người ấy. Như thế may ra các linh hồn được cứu thoát khỏi luyện ngục. Đó là một bài học hữu ích cho tôi.
2. Bà Simma một hôm vào rừng đi dạo. Bỗng bà gặp một người phụ nữ già nua và xấu xí đang ngồi một mình nơi khu rừng vắng. Bà cảm thấy thương bà lão già nua nên ngỏ lời mời bà già ấy về nhà của mình. Bà Simma nói:
"Thưa bà, nếu bà đồng ý thì tôi xin mời bà về nhà của tôi. Tôi sẽ để cho bà nằm trên giường của tôi. Tôi sẽ nấu súp cho bà ăn để cho bà được ấm bụng và nghỉ ngơi."
Người phụ nữ kia vui mừng kể cho bà Simma nghe rằng:
"Không dấu gì bà, tôi là một linh hồn ở luyện ngục được Chúa cho phép về đây để đền tội. Khi còn sống, tôi không hề quan tâm hay giúp đỡ cho ai cả mà chỉ biết sống một cách ích kỷ mà lo cho mình mà thôi. Vì thế, khi chết đi, Chúa cho tôi về đền tội ở đây cho đến khi có ai đó mời tôi về nhà của họ thì tôi mới được giải thoát. Cám ơn bà đã ngỏ ý giúp tôi. Tôi xin chào bà để về Thiên Đàng."
Tôi chợt nhớ câu chuyện trong Thánh Kinh kể rằng có ông nhà giàu luôn sống dửng dưng trước sự nghèo khổ của người ăn xin tên Lazaro. Vì thế mà khi chết thì ông ta phải vào hoả ngục, ông xin được nhỏ một giọt nước vào cổ họng để bớt khô họng...
Tội dửng dưng và thờ ơ trước nỗi khổ của đồng loại là điều mà Chúa rất không hài lòng.
Nhân đây tôi xin ghi lại những điều mà tôi học được. Có một số loại tội mà Chúa ghét nhất:
1. Tội giết người.
2. Tội ấu dâm và tội đồng tính luyến ái.
3. Tội không giúp đỡ cho người khó nghèo.
4. Tội ăn bớt tiền lương của người làm công, gọi tắt là ăn cướp cơm chim.
Vậy chúng ta hãy yêu thương và giúp đỡ những người cùng khổ.
Kim Hà, 8/12/2024