Chỉ còn có mấy ngày nữa là đến ngày Tạ Ơn. Nhân dịp mùa lễ lớn này, chúng tôi xin kính chúc quý vị và gia đình có một mùa Tạ Ơn đầy tràn Ơn Thánh Chúa và một mùa lễ sum họp gia đình đầm ấm và hạnh phúc.
Con xin tạ ơn Chúa đã chúc phúc cho gia đình của con và gia đình mọi người.
Trong lúc này tôi có dịp gặp gỡ một số bạn bè và được biết nhiều người bạn đã ra đi.
Trong dịp này tôi cũng tưởng nhớ và cầu nguyện cho ông bà, cha mẹ và những người thân đã về với Chúa.
Một người bạn ở xa đến thăm vùng tôi ở và kể cho tôi nghe về những người bạn cũ. Ở lứa tuổi của chúng tôi thì tin bạn bè ra đi cũng không phải là chuyện lạ vì chúng tôi đều đang ở mùa đông của cuộc đời:
1. Một người bạn phải chăm sóc chồng bị bịnh nặng. Một ngày kia, sau khi chị nói chuyện điện thoại với bà thông gia thì chị đi tắm. Rồi chị chết trong phòng tắm. Người chồng của chị đang bị bịnh ruột phải ngồi xe lăn. Anh thấy vợ mình ở quá lâu nên vào phòng tắm xem chị như thế nào. Lúc đó anh mới biết là vợ anh đã chết.
Con cái anh chị phải lo tang lễ cho mẹ xong thì họ đón anh về ở nhà của họ. Tuy nhiên anh không cảm thấy thoái mái nên cứ đòi về nhà mình. Dù sao thì anh không thể ở một mình vì ruột của anh phải đem ra ngoài từ lâu nay.
Anh đòi con cái thuê người chăm sóc cho anh ở nhà của anh. Con cái không chịu để cho anh ở một mình. Thế là cha con bất đồng.
2. Một chị bạn đã về già nhưng vẫn ly dị mà không có con cái. Hai vợ chồng bán nhà chia đôi. Anh về Việt Nam sống đời còn lại. Chị đi bước nữa với một người chồng Mỹ. Rồi chồng Mỹ của chị qua đời. Cuối cùng thì chị phải sống với gia đình người em gái.
3. Một người bạn gái của tôi rất khoẻ mạnh. Bỗng dưng cô bị ung thư vú. Cô phải bị cắt hai cái vú. Đau đớn và hoảng loạn, cô khóc mãi.
4. Tôi có một chị bạn lúc trước rất năng nổ và khoẻ mạnh. Nay chị cứ bị té ngã mãi. Giờ đây muốn đi đâu cũng sợ té ngã. Cuộc đời chỉ còn vỏn vẹn ở nhà mãi mỗi ngày mà thôi.
5. Còn tôi bị đau ruột gần một năm nay nên bụng cứ đau mãi, chẳng dám đi đâu và ở đâu lâu. Hai đầu gối vẫn còn đau nên không đi bộ lâu được.
Đây là lúc mà tôi cảm nhận được sức nặng của tuổi tác và hậu quả của những năm tháng miệt mài làm việc nhà, việc sở và việc phục vụ cộng đồng mà không chịu nghỉ ngơi.
Hơn lúc nào hết, tôi cầu xin Chúa ban thêm cho con có sức khoẻ hay là xin Chúa cho con về với Chúa.
Cuộc sống không còn khoẻ mạnh là một gánh nặng mà tôi phải gánh chịu. Tuổi già đau yếu là điều mà ai cũng phải trải qua.
Xin Chúa chúc phúc cho những người già được mạnh khoẻ và có niềm vui. Amen.
Xin Chúa chúc phúc cho những ai còn có sức khoẻ để không phung phí sức khoẻ. Amen.
Kim Hà, 23/11/2024