Friday, November 7, 20257:01 PM(View: 15)
Hôm nay, con gái tôi nói rằng cháu phải đi tham dự một đám tang của người bạn học. Cô gái ấy mới có hơn 40 tuổi mà thôi. Cô ấy không có chồng mà cũng không có con. Cô chết vì bị nghiền ma tuý và dùng ma tuý quá liều lượng.
Friday, November 7, 20256:42 PM(View: 14)
Cha Thánh Padre Pio nói rằng:
Friday, November 7, 20255:59 PM(View: 12)
Từ ngày giữ cháu ngoại thì vợ chồng tôi chỉ còn được đi tham dự Thánh Lễ vài lần trong mỗi tuần. Dù sao chúng tôi vẫn chấp nhận vì đã có thể giúp đỡ con cháu mình.
Thursday, November 6, 20259:45 PM(View: 26)
Nguồn: Eccla Thánh Gemma Galgani là một nhà thần bí có 5 Vết Thương Thánh.
Thursday, November 6, 20259:20 PM(View: 25)
Nguồn: (Christ to Saint Filipe Néri, Life of Blessed Father Filippo Neri, 1601) Thánh Filipe Néri và niềm vui của Chúa Kito khi nhìn thấy những người trẻ đang chơi đùa ở trong nhà nguyện.
Thursday, November 6, 20259:01 PM(View: 24)
Nguồn: https://welcomehisheart.com/the-great-promise-fulfilled Ông Jeff Solinger kể: "Tôi trở lại đạo Công Giáo vào năm 1994. Vợ chồng tôi thường tham dự các Thánh Lễ Thứ Sáu Đầu Tháng từ năm 1995 và 1996. Sau đó, chúng tôi vẫn đi Lễ vào ngày Thứ Sáu Đầu Tháng và những ngày lễ thường nhật khi nào có thể được
Thursday, November 6, 20251:25 PM(View: 28)
1. Thánh Giuse không nói một lời gì trong các sách Thánh Kinh. Nhưng Chúa lại phó thác cho ngài những gì mà ngài thích nhất. Sự thinh lặng của ngài bao gồm những lời cầu nguyện của ngài.
Wednesday, November 5, 20258:25 PM(View: 38)
Nguồn: Chere Gospa Thị nhân Vicka kể cho mọi người nghe rằng cô ấy chịu nhiều đau khổ để cầu nguyện cho các linh hồn ở luyện ngục và cầu cho những người vô tín.
Wednesday, November 5, 20258:01 PM(View: 36)
Đôi khi Chúa ban vinh quang và đức tin qua những hiện tượng lạ lùng. Cô Maria Domenica Lazzeri được sinh ra tại vùng Capriana, nước Ý vào ngày 16/3/1815. Cô là người con út trong 5 người con của bà Margaret và ông Bartolo Lazzeri. Ông là người thợ xay lúa. Tuy nhiên, ông Bartolo chết vì bịnh sưng phổi vào năm 1829.
Tuesday, November 4, 20256:20 PM(View: 59)
Nguồn: Catholic Answers & Prayers

CN 7231: CUỘC HIỆN RA CỦA ĐỨC MẸ VỚI CHA LAMY (5)

Friday, October 11, 202412:51 AM(View: 684)

medu3CN 7231: CUỘC HIỆN RA CỦA ĐỨC MẸ VỚI CHA LAMY (5)

Đức Mẹ nói Cha Lamy về cuộc chiến tranh với giọng nói buồn rầu:

"Chiến tranh sẽ xẩy ra và làm cho cả Âu Châu nổi lửa. Rồi cả thế giới sẽ có chiến tranh. Sẽ có khoảng 5 triệu người bị giết chết."

Khi nói đến đó thì Đức Mẹ quay sang phía của quỷ Lucifer và nói:

"Ta sẽ cứu nhiều người, dù người có làm gì đi nữa."

Lucifer nói:

"Họ sẽ đi qua vùng núi Vosges."

Đức Mẹ bảo:

"Không, họ sẽ đi qua nước Bỉ"

Lucifer nói:

"Bọn họ sẽ phạm tội như nhau."

"Lúc ấy Đức Mẹ quay sang phía tôi và mọi người trong nhà thờ. Có đám mây trắng mở ra. Bức tường biến đi và rồi tôi đã nhìn thấy một thành phố có một dòng sông chẩy qua. Tôi nghĩ đó là thành phố Belgrade, thủ đô của nước Serbia."

"Tôi được nhìn thấy hình ảnh của chiến tranh. Tôi hồi hộp. Tôi biết rõ rằng mình đang ở trong nhà thờ nhưng tôi lại bị đem đi xa. Tôi hiểu rằng Đức Mẹ muốn chỉ cho tôi thấy các quốc gia khác. Mẹ đem tôi đến một nơi rộng lớn. Tôi đã nhìn thấy nhiều chiếc tầu chiến đấu. Tôi nhìn thấy nhiều sông lớn, núi non và biển cả."

"Làm sao mà tôi có thể đặt tất cả trong những cái bản đồ? Có nhiều cảnh sắc mà tôi không thể tả được. Điều tốt nhất là giữ thinh lặng."

"Vị linh mục dâng thành phố Paris cho Đức Mẹ. Đức Mẹ đã bảo vệ Paris một cách đặc biệt trong cuộc chiến, đặc biệt là trong những ngày có nổ lớn."

"Đức Mẹ nhìn tôi và nói cách quả quyết:

"Khi vị linh mục ấy sống thì những người Đức không thể đi ngang qua nơi này ở Le Pailly."

"Sau một hồi thinh lặng, Đức Mẹ nói thêm:

"Ngay cả sau khi vị linh mục chết. Ngôi làng mà ngài được sinh ra thì đó là cái nôi của ngài. Ta sẽ bảo vệ những vùng đất này."

"Rồi những hình ảnh về chiến tranh biến đi. Miếng gỗ trở về vị trí cũ. Rồi các quốc gia ấy chẳng còn gì mà cũng chẳng có các khách hành hương đến.

Lucifer nói với Đức Mẹ:

"Bà đã được gọi là Đức Mẹ Lộ Đức. Rồi người ta sẽ gọi bà là Đức Mẹ của Woodlands."

"Đức Mẹ quay đầu nhẹ nhàng. Tôi làm theo những điều mà Mẹ cho tôi thấy. Đó là một có một cáỉ chòi. Ở đó có một cái tượng nhỏ bé. Đức Mẹ giơ áo choàng ra để bảo vệ chúng tôi. Rồi Chúa Giêsu Hài Đồng chúc phúc cho trái đất, trái đất không có cây thánh giá. Trong một khoảnh khắc, Đức Mẹ đứng ở một bên để cho chú giúp Lễ đem cuốn sách đi qua."

“Tôi chưa từng ở vùng Bois Guyotte trong nhiều năm nhưng tôi có thể nhận ra đó là thành phố này. Thành phố ấy cách xa nơi tôi ở khoảng 25 dặm.

Khu rừng được dọn sạch. Tại vùng Gray tôi đã nhìn thấy những cánh rừng lộn xộn. Tôi nhìn thấy nhiều người trong rừng, họ ngồi xen kẽ nhau và có khoảng hơn 100 người."

"Ở đó có nhiều ngựa và các bộ yên ngựa. Tôi có thể nghe tiếng những người cai ngựa chửi thề mà Đức Mẹ có thể nghe đọc. Dù gì thì họ không quan tâm. Họ chặt cánh cửa. Họ chửi thề. Tất cả đều ở dưới mắt của Đức Mẹ. Cả cánh rừng ở trong tình trạng tồi tệ. Giờ đây nhà nguyện này trở thành nhà ở của những người làm việc."

"Tôi sẽ không bàn về những điều liên quan đến các tu viện. Đức Mẹ nói với tôi về cộng đoàn ở vùng Gray. Mẹ bảo với tôi rằng Mẹ đã đi thăm cộng đoàn này. Mẹ dậy những người phụ nữ ở đây. Mẹ có những nhóm phụ nữ thánh thiện, các bà quả phụ, Rồi các bà ở với Mẹ. Mẹ ở với các tông đồ của Mẹ. Sự phân chia cộng đoàn là sự trừng phạt cho mọi người hơn là cho từng người."

"Mẹ chỉ dẫn cho tôi về tất cả các tu viện ở nước Pháp trong quá khứ và tương lai. Tôi được nhìn thấy tu viện ở Clairvaux. Rồi cha Pere Lamy vẽ ra một bức hình có đầy đủ các tu viện kiểu mẫu này trong thời kỳ huy hoàng của Thánh Bernard. Nơi ấy có đức viện phụ tốt lành và có các tu sĩ. Ngài nói về các dòng trong tương lai."

"Ngài nói về đạo giáo ở vùng Grossesauve khi có dân về ở. Tôi biết vùng này nhiều nên tôi chú ý đến điều ưu tiên. Tôi nghĩ đến các toà nhà cổ xưa được hình thành. Tôi cũng thấy các tu sĩ sống tại nơi này từng các thế kỷ tiếp nối nhau. Họ được Chúa chỉ cho tôi khi họ đi diễn hành. Cứ một hàng có hai người, rồi một hàng có bốn người."

"Có đến khoảng 300 người. Sa mạc sẽ có thêm người lần nữa. Tôi nhìn thấy các toà nhà đang xây cất."

“Về sau, khi bà Caillier xin tôi cầu nguyện cho vùng Remiremont. Tôi cùng đi với Đức Mẹ và tìm thấy nơi để ở. Đó cũng là nơi mà tôi cùng với Đức Mẹ đứng ở trước ngọn núi Thánh. Rồi tôi dọn về vùng Remiremont. Nơi này có những cảnh đẹp mà tôi đã say sưa nhìn chúng. Tôi có thấy nhiều tu sĩ ăn chay trường. Họ chết dần. Còn những người chết dần dưới sự điều khiến của người nào đó."

"Các tu sĩ nam không nhiều. Họ làm việc để có gạo cho nhà Dòng. Tiền kiếm được thì tôi mua gạo và lương thực. Lợi nhuận kiếm được không nhiều. Tôi đã nhìn thấy các tu sĩ da trắng, da mầu nâu và mầu đen ăn uống với nhau."

"Tôi sẽ là một hòn đá tảng. Các tu viện sẽ phát triển lại, các dòng tu sẽ có đầy người đến tu vì người ta sẽ nhận ơn thiên triệu. Người ta sẽ đến làm việc và ở nơi này."

Kim Hà, 11/10/2024