Sunday, November 16, 202510:39 AM(View: 15)
Một người đàn ông bị bịnh nặng đến nỗi bộ óc của ông ngừng làm việc và trái tim của ông ngừng đập. LM Pedro Chouwah vội vàng đến nơi để ban Bí Tích Xức Dầu và Dầu Thánh Chartbel cho ông ấy.
Saturday, November 15, 20258:00 PM(View: 31)
Bà Thánh Rosa Lima luôn phải thay đổi cách chống cự ma quỷ để có thể chiến thắng chúng. Một hôm, ma quỷ hiện ra với bà trong khu vườn nhà bà với hình ảnh một chàng trai trẻ đẹp.
Saturday, November 15, 20257:45 PM(View: 31)
Thánh Rosa Lima bị ma quỷ quấy rối. Chúng luôn đánh phá bà nhưng cuối cùng thì bà thắng ma quỷ.
Saturday, November 15, 20252:08 PM(View: 35)
Bà Carmen hiện sinh sống ở nước Argentina. Bà không còn nhìn thấy gì nữa. Thế mà bà được Thánh Charbel chữa lành như sau:
Saturday, November 15, 20251:45 PM(View: 41)
Chân phước Alexandrina da Costa (1904-1955) sống bằng Mình Thánh Chúa trong suốt 13 năm. Bắt đầu ngày Thứ Sáu Tuần Thánh, ngày 7/3/1942, cô không ăn gì cả ngoài việc rước Mình Thánh Chúa trong suốt 13 năm và 7 tháng sau cùng của cuộc đời. Các bác sĩ Y khoa đều hằn học và nghi ngờ cô. Họ làm đủ mọi thử nghiệm cho cô Alexandrina cho đến khi họ phải tuyên bố rằng.
Saturday, November 15, 20251:20 PM(View: 39)
Chân phước Alexandrina da Costa (1904-1955) sống bằng Mình Thánh Chúa trong suốt 13 năm. Chân phước Alexandrina da Costa (1904-1955) là một bằng chứng của tình yêu phi thường mà một con người dành cho Chúa Giêsu Thánh Thể. Cô ấy không ăn gì cả mà chỉ sống nhờ Mình Thánh Chúa trong suốt 13 năm cuối của cuộc đời cô. Cô chia sẻ niềm đau của Cuộc Khổ Nạn Chúa Kito...
Saturday, November 15, 202512:49 PM(View: 40)
Nguồn: https://ourlady.ca/.../01/Jaroslava-Borzemsky-mi-ojo.pdf #Garabandal Cảm nghiệm của một phụ nữ tên Jaroslava-Borzemsky ở thành phố Toronto, nước Canada: Ngày 11/12/2003
Saturday, November 15, 202512:34 PM(View: 38)
Nguồn: The Wonders of the Mass 1. Lời khuyên khi cầu nguyện bằng chuỗi Kinh Mân Côi
Friday, November 14, 20257:01 PM(View: 50)
Một vị linh mục trừ quỷ ở nước Canada đã giải thích về tầm quan trọng của việc Chầu Chúa Giêsu Thánh Thể. Chúng ta hãy đến chầu Chúa ít nhất là mỗi tuần một lần. Đối với những ai đang bị bịnh nặng hay đang có nhiều vấn đề với gia đình và thân nhân thì tốt nhất nên đến thờ lạy Chúa Giêsu Thánh Thể khoảng nửa tiếng đồng hồ trong mỗi ngày. Chúa sẽ chữa lành...
Friday, November 14, 20256:38 PM(View: 47)
Bạn có biết rằng mỗi buổi bình minh là một thông điệp thinh lặng của Chúa không?

CN 7228: LM JOHN EDWARD LAMY (1855-1931) (3)

Thursday, October 10, 20244:17 PM(View: 413)

Pere_Lamy_John_Edward_LamyCN 7228: LM JOHN EDWARD LAMY (1855-1931) (3)

Cha John Edward Lamy kể tiếp:

5. Thị kiến về Thánh Giuse, Ơn Gọi Linh Mục

“Trong đời tôi, tôi luôn muốn được trở thành linh mục. Bây giở tôi không thể nào tưởng tượng rằng mình có thể làm linh mục. Tôi luôn nghĩ rằng mình không có đủ điều kiện và khả năng trở nên một linh mục. Tôi cảm thấy thất vọng và muốn bỏ cuộc. Khi ấy thì Thánh Giuse hiện ra với tôi. Ngài ban cho tôi ơn thiên triệu."

Tôi nhớ rằng hôm đó tôi đang ở tại vùng Troyes, ngay trong nhà nguyện Đức Mẹ Là Niềm Trông Cậy (Our Lady of Good Hope). Đó là vào một ngày đầu tháng 3. Thánh Giuse nói chuyện với tôi trong một hồi lâu. Ngài nói về ơn Thiên Triệu. Ngài bảo:


"Con hãy làm linh mục và là một vị linh mục tốt lành."

Thật sự thì lúc nào tôi vẫn luôn cố gắng để trở nên một linh mục tốt lành. Khi Thánh Giuse nói điều này thì ngài có vẻ khẩn trương. Ngài nói với giọng chắc chắn. Ngài giơ tay ra. 

Đó là vào một buổi tối khi tất cả những người trẻ đã về nhà. Tôi đóng cửa và đi vào nhà nguyện trong một vài phút để suy gẫm. Nếu vào ban ngày thì thật là khó cho tôi có thể suy gẫm trong thinh lặng. Tôi nhớ đó là vào lúc 11:00 giờ đêm hay là khoảng 10:20 g tối. Trong nhà nguyện có máy sưởi được vặn lên cho những người đến cầu nguyện.

Lúc ấy tôi đang quỳ cầu nguyện trước một cái cột thứ nhất ở hàng phía tay phải thì Thánh Giuse hiện ra đứng trên nền đất bên cạnh cột trụ. Ngài toả ra ánh sáng mà là ánh sáng của chính ngài. Ngài đang ở trong vẻ vinh quang rực rỡ. 

Khi tôi nhìn thấy ngài thì tôi đoán ngài khoảng dưới 60 tuổi. Râu của ngài có cùng mầu với tóc của ngài. Ngài không bị hói nhưng tóc ngài có mầu xám. Ngài mặc áo mầu nâu, ở chung quanh cổ ngài có nếp gấp của áo. Vải áo của ngài có vẻ dầy. Tôi nghĩ ngài có một dây thắt lưng.

Đức Mẹ Maria đã từng nói về ngài là:

"Ngài là người chồng thánh thiện của Mẹ!"

Mẹ nhấn mạnh về từ ngữ thánh thiện. Thánh Giuse đi chân trần cũng giống như Mẹ Maria và Chúa Giêsu cũng đi chân trần.

Sau đó, tôi được nhận ơn thiên triệu. Chính Thánh Giuse đã nói với tôi rằng tôi sẽ đi từ vùng Troyes nhưng ngài không cho tôi thêm chi tiết."


6. Cuộc hiện ra của Đức Mẹ tại vùng Grey

"Đó là vào ngày 9/9/1909. Tôi đã đến vùng Grey này hàng năm. Vị linh mục của giáo xứ Violot cùng đi với tôi. Người ta cho tôi mặc áo đẹp để đón chào một vị Giám Mục nhưng ngài không đến.

Tôi bắt đầu Thánh Lễ. Viện Phụ Lemoine ở bên trong của nhà nguyện, về phía bên phải. Ngài quỳ tại đó. Bỗng dưng, Đức Mẹ hiện ra với tôi. Cùng lúc ma quỷ cũng hiện ra. Tôi cảm thấy run rẩy.

Tôi không tin rằng mình lại được nhìn thấy Đức Mẹ Maria. Đức Mẹ đi xuống từ trần nhà. Mẹ đến với vinh quang của Mẹ. Mẹ trông thật dịu dàng. Mẹ tỏ ra rất sáng láng. Vinh Quang của Mẹ đi qua mọi sự như là đèn nến, chén thánh, phẩm phục và chính tôi, giống như là mặt trời đi ngang qua dòng nước.

Vinh Quang của Thiên Chúa được ban cho Mẹ, vì Mẹ là một tạo vật thân thương nhất trong các tạo vật.

Mọi sự sáng láng như mặt trời. Từ trần nhà, Mẹ đã hiện đến với đôi tay chắp lại. Mẹ mỉm cười trước khi nói. Mẹ giang tay ra. Trước tiên Mẹ nói với ma quỷ vài lời. Trong khi hiện xuống, Mẹ nói với Lucifer vì hắn xuất hiện ngay ở đàng sau lưng Mẹ. Mẹ hỏi:

"Ngươi đấy hả?"

Lucifer đáp lời Mẹ:

"Chúa Cha cho phép tôi."

Đức Mẹ nói:

"Được rồi."

Rồi Đức Mẹ hỏi hắn:

"Ngươi biết vâng lời Chúa Cha sao?"

Hắn không trả lời nhưng tôi cảm thấy quá sợ hãi. Mẹ vẫn ở trong vinh quang. Nếu tôi không đứng nơi bàn thờ thì có lẽ tôi chạy trốn rồi.

Kim Hà, 10/10/2024