24 Tháng Tư 20249:29 CH(Xem: 8)
8 ĐIỀU HỨA CỦA ĐỨC MẸ KHI MẶC ÁO ĐỨC BÀ MẦU NÂU Áo Đức Bà Mầu Nâu làm một Á Bí Tích của người Công Giáo. Khi mặc áo Đức Bà Mầu Nâu thì Đức Mẹ Maria sẽ bảo vệ chúng ta khỏi mọi sự dữ. Sau đây là 12 điều hứa của Đức Mẹ khi ta mặc Áo Đức Bà. 1. Những ai chết mà mặc Áo Đức Bà Mầu Nâu thì sẽ không rớt vào lửa hoả ngục đời đời.
22 Tháng Tư 20245:35 CH(Xem: 50)
Nguồn: Internet Thánh Gioan John Vianney và quyền năng của Áo Đức Bà Mầu Nâu.
22 Tháng Tư 20245:32 CH(Xem: 58)
Năm 2004, tôi đã dịch và viết nhiều sách trong năm này. Một trong những tác phẩm mà tôi đã dịch và sưu tầm có tên là 50 Tuần Cửu Nhật Gõ Cửa Thiên Đàng. Sau đây là bản dịch mà tôi đã cố gắng dịch thuật, bản chính ở phía dưới bằng tiếng Anh là từ Cố LM Don Dolindo Ruotolo. Ngài là một nhà thần bí người Ý. Những lời cầu này là do Chúa Giêsu ban cho Cố LM...
18 Tháng Tư 20249:08 CH(Xem: 74)
Nguồn: Childrenofmedjugorje.com Cố LM Don Dolindo có những cảm nghiệm rất hay. Khi còn nhỏ, ngài chịu nhiều sự bách hại và khổ đau. Bằng cách nào mà ngài đã cố gắng ngửng đầu cao lên khỏi bể nước và luôn vui vẻ? Chúa Thánh Thần đã khơi nguồn cảm hứng cho ngài với lời cầu nguyện đơn sơ như sau:
18 Tháng Tư 20248:35 CH(Xem: 62)
Nguồn: Childrenofmedjugorje.com Lúc gần đây có nhiều người biết đến hiện tượng: "Padre Pio of Naples", đó là điều mô tả về cố linh mục Don Dolindo Ruotolo. Ngài qua đời vào năm 1970, chỉ hai năm sau khi Padre Pio qua đời vào năm 1968. Ngài đang làm việc một cách hữu hiệu từ Thiên Đàng. Ngài an ủi, dỗ dành, chữa lành cho rất nhiều người khỏi chứng bịnh lo âu,
18 Tháng Tư 20247:58 CH(Xem: 50)
Nguồn: Childrenofmedjugorje.com Có một gương sáng lớn nhất, đó là chính Chúa Giêsu. Kẻ dữ độc ác đã đóng đinh Chúa Giêsu, Con Chí Thánh của Chúa Cha ở trên cây thánh giá. Lúc đó, Satan nghĩ rằng hắn đã chiến thắng. Nhưng sự thật thì trái lại. Đó là bởi vì Chúa đã biến đổi sự dữ ấy thành sự thiện.
18 Tháng Tư 20243:58 CH(Xem: 61)
Nguồn: Childrenofmedjugorje.com Sr. Emmanuel viết: Có một phụ nữ gõ cửa nhà tôi. Trông cô ấy thật là quá đau khổ, xuống sắc và thiểu não. Đôi mắt, đôi má và cái miệng của cô trông rất là buồn thảm và héo hắt. Cô bắt đầu kể lể về mọi nỗi thống khổ của mình.
17 Tháng Tư 20249:07 CH(Xem: 58)
https://luisapiccarreta.com/other-category/cristina-montella-sister-rita-of-the-holy-spirit-the-little-girl-of-padre-pio/ 1. Thời thơ ấu Nữ tu Cristina Montella được sinh ra tại vùng Cercola (Naples) vào ngày 3/4/1920. Khi cô bé được 2 tuổi, cô đang ở chơi nhà một người cô thì nhìn thấy một bức hình của Thánh Gerard Majella,
17 Tháng Tư 20244:44 CH(Xem: 56)
Đức Mẹ Guadalupe hiện ra ở Tepeyac, Mexico City, nước Mễ Tây Cơ từ ngày 9/12/1531 đến ngày 12/12/1531 và chữa lành rất nhiều người, dù rằng người ta đã chết nhưng vẫn được Mẹ cho sống lại.
17 Tháng Tư 20241:58 CH(Xem: 46)
Tồi vừa được xem một video clip tiếng Anh ngắn. Cậu bé chừng 6 tuổi mơ thấy mình lên Thiên Đàng. Sáng hôm sau, cậu kể câu chyện mẹ mình: -Mẹ ơi, con gặp một người chị của con ở Thiên Đàng. -Ủa, con chỉ có một người chị ở đây thôi mà.

CN 6187: HÃY LẠC QUAN VÀ VUI SỐNG

22 Tháng Năm 20233:55 CH(Xem: 462)

image4CN 6187: HÃY LẠC QUAN VÀ VUI SỐNG

Cố Linh mục Robert DeGrandis đã viết trong một tác phẩm chữa lành của ngài rằng:

"Nếu trong gia đình có một người bịnh và một linh mục thì gia đình ấy được Chúa ban nhiều ơn lành."

Tôi tự hỏi có lẽ vì người bịnh ấy là người phải hứng chịu mọi đau khổ về thể xác lẫn tinh thần để thay thế cho những người khác nên gia đình ấy mới hạnh phúc, bình an và mạnh khoẻ. Còn nếu gia đình có người làm linh mục thì ông bà Cố chắc chắn sẽ được Chúa tưởng thưởng cả đời này và đời sau nữa. Vị linh mục là một bác sĩ chữa lành phần hồn và tâm linh.


Bởi thế, Chúa rất công bằng trong mọi sự. Chỉ có chúng ta vì không hiểu Thánh Ý Chúa nên luôn lo buồn, sợ hãi vả nản lòng.

Trong Huynh Đoàn Đa Minh của chúng tôi có đa số là những ông bà cụ già lão và bịnh tật. Tuy nhiên, cả nhóm chúng tôi cứ lấy cớ để mừng sinh nhật, mừng lễ này, lễ kia mà gặp gỡ nhau, ăn uống chung với nhau. Chúng tôi còn ca hát, nhẩy múa, vui đùa, nói chuyện vui với nhau nên ai ai cũng vui vẻ mà quên bớt bịnh tật để vui sống bên nhau.

Đặc biệt vì biết các ông bà cụ thích chụp hình nên tôi đứng ra làm nhiệm vụ của một phó nhóm "tài tử", tức là người chụp hình không chuyên nghiệp.

Mỗi lần hội họp vui chơi thì tôi luôn chụp hình cho cả nhóm, rồi đem các hình ảnh lên các trang nhà, các Facebooks của mọi người. Thế là ai ai cũng vui vẻ khi nhìn ngắm các tấm hình của mình và của nhóm.

Vì lý do đó mà tôi được cả nhà ưu ái đặt cho cái tên là "Đài CNN". Mỗi lần có yến tiệc, hội họp và liên hoan là cả nhà vui vẻ tụ nhau chụp hình chung một cách tự nguyện và hăng hái. Hễ tôi đề nghị lần này mặc áo quần mầu đỏ, mầu xanh, mầu hồng thì mọi người đồng lòng mặc mầu ấy. Có khi còn đội mũ trông rất điệu. Thật là dễ thương, các cụ còn nghe lời đề nghị của tôi hơn cả các con cháu trong nhà của tôi trong việc ăn mặc.

Một bác gái 87 tuổi chia sẻ rằng:


"Nhờ các tấm hình mà cô chia sẻ trên FB mà các con của tôi đang ở xa lại rất yên tâm vì biết rằng mẹ của chúng đang sống mạnh khoẻ và vui vẻ."

Một bà Cố cứ đến ngày Thứ Tư có buổi chầu Chúa Thánh Thể của HĐ và có Lễ thì bà mặc đồ đẹp để sau đó thì cả nhóm sẽ chụp hình. Bà chia sẻ:

"Các con cháu và họ hàng ở VN thấy hình tôi thì vui lắm vì họ biết rằng tôi còn khoẻ mạnh và vui tươi."

Một bà Cố khác thì vui vẻ khuyến khích:

"Cám ơn chị Kim Hà, chị cho cả nhóm chúng ta những tấm hình rất đẹp. Vui quá đi!"

Hễ khi thấy ở đâu đó mà có các cảnh trí, hoa lá nào đẹp là cả nhóm đưa nhau đi chụp hình. Chính nhờ vui sống mà mọi người trở nên khoẻ mạnh, yêu đời và vui sống hơn.

Cha phụ trách cũng vui vẻ góp ý:


"Nhờ có vụ chụp hình mà mọi người đều vui vẻ và tươi tỉnh. Đó cũng là cách truyền giáo bằng sự vui tươi và hiệp nhất với nhau."

Riêng tôi thì cám ơn người sáng tạo ra IPhone vì từ đó đến nay, mọi người không phải đi mua phim và rửa hình nữa. Vì từ khi có IPhone, mọi người đều có thể chụp hình tự do, lại cần ăn mặc đẹp để chụp hình. Từ đó, người ta bớt bịnh trầm cảm và bớt ưu phiền hơn trước.

Tạ ơn Chúa, cám ơn ông Steve Job, người sáng chế ra IPhone và IPad. Cám ơn cái IPhone nữa.

Kim Hà, 22/5/2023