18 Tháng Tư 20249:08 CH(Xem: 27)
Nguồn: Childrenofmedjugorje.com Cố LM Don Dolindo có những cảm nghiệm rất hay. Khi còn nhỏ, ngài chịu nhiều sự bách hại và khổ đau. Bằng cách nào mà ngài đã cố gắng ngửng đầu cao lên khỏi bể nước và luôn vui vẻ? Chúa Thánh Thần đã khơi nguồn cảm hứng cho ngài với lời cầu nguyện đơn sơ như sau:
18 Tháng Tư 20248:35 CH(Xem: 23)
Nguồn: Childrenofmedjugorje.com Lúc gần đây có nhiều người biết đến hiện tượng: "Padre Pio of Naples", đó là điều mô tả về cố linh mục Don Dolindo Ruotolo. Ngài qua đời vào năm 1970, chỉ hai năm sau khi Padre Pio qua đời vào năm 1968. Ngài đang làm việc một cách hữu hiệu từ Thiên Đàng. Ngài an ủi, dỗ dành, chữa lành cho rất nhiều người khỏi chứng bịnh lo âu,
18 Tháng Tư 20247:58 CH(Xem: 17)
Nguồn: Childrenofmedjugorje.com Có một gương sáng lớn nhất, đó là chính Chúa Giêsu. Kẻ dữ độc ác đã đóng đinh Chúa Giêsu, Con Chí Thánh của Chúa Cha ở trên cây thánh giá. Lúc đó, Satan nghĩ rằng hắn đã chiến thắng. Nhưng sự thật thì trái lại. Đó là bởi vì Chúa đã biến đổi sự dữ ấy thành sự thiện.
18 Tháng Tư 20243:58 CH(Xem: 21)
Nguồn: Childrenofmedjugorje.com Sr. Emmanuel viết: Có một phụ nữ gõ cửa nhà tôi. Trông cô ấy thật là quá đau khổ, xuống sắc và thiểu não. Đôi mắt, đôi má và cái miệng của cô trông rất là buồn thảm và héo hắt. Cô bắt đầu kể lể về mọi nỗi thống khổ của mình.
17 Tháng Tư 20249:07 CH(Xem: 34)
https://luisapiccarreta.com/other-category/cristina-montella-sister-rita-of-the-holy-spirit-the-little-girl-of-padre-pio/ 1. Thời thơ ấu Nữ tu Cristina Montella được sinh ra tại vùng Cercola (Naples) vào ngày 3/4/1920. Khi cô bé được 2 tuổi, cô đang ở chơi nhà một người cô thì nhìn thấy một bức hình của Thánh Gerard Majella,
17 Tháng Tư 20244:44 CH(Xem: 37)
Đức Mẹ Guadalupe hiện ra ở Tepeyac, Mexico City, nước Mễ Tây Cơ từ ngày 9/12/1531 đến ngày 12/12/1531 và chữa lành rất nhiều người, dù rằng người ta đã chết nhưng vẫn được Mẹ cho sống lại.
17 Tháng Tư 20241:58 CH(Xem: 30)
Tồi vừa được xem một video clip tiếng Anh ngắn. Cậu bé chừng 6 tuổi mơ thấy mình lên Thiên Đàng. Sáng hôm sau, cậu kể câu chyện mẹ mình: -Mẹ ơi, con gặp một người chị của con ở Thiên Đàng. -Ủa, con chỉ có một người chị ở đây thôi mà.
13 Tháng Tư 20249:23 CH(Xem: 58)
Cảm nghiệm của một thanh niên làm nghề taxi: Con gặp khó khăn trong việc làm nên con quyết định làm nghề tài xế taxi.
13 Tháng Tư 20248:37 CH(Xem: 56)
“Thầy đây. Đừng sợ!” Trong tác phẩm “When All Hell Breaks Loose,” tạm dịch, “Khi Tất Cả Đổ Vỡ,” Steven J. Lawson viết, “Có thể bạn đang ở trong một cơn bão. Chúa có mục đích khi dẫn bạn vào đó. Ngài thừa sức bảo vệ bạn qua cơn bão; và Ngài có một kế hoạch, để cuối cùng, dẫn bạn ra khỏi đó. Hãy hướng mắt về Ngài!” Kính thưa Anh Chị em, “Hãy hướng mắt về Ngài!”
13 Tháng Tư 20248:26 CH(Xem: 56)
Nguồn: Spiritdaily.com 1. Có một câu chuyện kể rằng một vị chỉ huy vào cuối ngày, ông nhìn thấy mặt trời lặn trước khi ông ta có thể chiến thắng nơi chiến trường. Ông ta bèn quỳ xuống cầu nguyện với Đức Mẹ Maria để cầu xin Mẹ ngừng mặt trời lặn trong ngày hôm ấy lại để ông và quân đội của ông có thể chiến thắng. Thế là mặt trời bỗng dưng đứng lại...

CN 6182: KINH KÍNH MỪNG RẤT MẠNH THẾ

20 Tháng Năm 202312:13 CH(Xem: 776)

kibehoCN 6182: KINH KÍNH MỪNG RẤT MẠNH THẾ

https://catholicconvert.com/a-true-story-the-hail-mary-is-a-powerful-prayer/

Có một cậu bé 6 tuổi, theo đạo Tin Lành nhưng thường nghe bạn bè đọc kinh Kính Mừng. Cậu thích kinh này nên học thuộc lòng và đọc kinh này mỗi ngày. Cậu nói với người mẹ rằng:

"Mẹ à, đây là một lời kinh đẹp đẽ."


Bà mẹ trả lời:


"Con không bao giờ được nói như thế nghe chưa? Đó là một kinh của người Công Giáo. Họ thờ ngẫu tượng và nghĩ rằng bà Maria là một nữ vương. Thật ra bà ấy chỉ là một người phụ nữ như những người khác mà thôi. Con hãy mở Thánh Kinh ra và đọc Lời Chúa. Trong đó có tất cả những gì mà chúng ta cần phải biết."

Từ đó, cậu bé không còn đọc Kinh Kính Mừng nữa. Cậu bắt đầu đọc Thánh Kinh. Một ngày kia, khi đang đọc Lời Chúa thì cậu đọc được một đoạn Thánh Kinh nói về sự kiện Thiên Thần báo tin thụ thai cho Đức Mẹ Maria. Cậu bé vui mừng chạy đến bên người mẹ và nói:

"Mẹ ơi, con đã tìm được lời Kinh Kính Mừng trong Thánh Kinh, lời ấy nói rằng:

"Kính Mừng Maria, đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng Bà. Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ." nhưng tại sao mẹ lại cho rằng đó là lời nguyện mê tín chứ?"

Một lần khác, cậu lại tìm thấy lời chào của Thánh Elizabeth nói với Đức Trinh Nữ Maria và Kinh MAGNIFICAT, trong ấy Đức Mẹ Maria được báo trước là:

"Các thế hệ sẽ gọi Bà là người có phúc."

Thế rồi cậu bé không nói thêm gì với người mẹ và lại bắt đầu đọc Kinh Kính Mừng mỗi ngày như trước đó. Cậu cảm thấy vui mừng khi đọc từng chữ trong Kinh Kính Mừng để dâng lên Mẹ của Chúa Giêsu, Đấng Cứu Thế.

Khi cậu được 14 tuổi thì một ngày kia, cậu nghe trong gia đình có cuộc thảo luận về Đức Mẹ Maria. Ai ai cũng nói rằng Đức Mẹ Maria là một người phụ nữ bình thường như các phụ nữ khác. Cậu bé sau khi nghe những lời phỉ báng ấy thì không thể chịu được nữa. Thế là cậu nói xen vào:

"‘Mẹ Maria không phải là những người con khác của ông Adam, Mẹ không mang tội tổ tông. Thiên Thần gọi Mẹ là Đầy Ơn Phúc và có phúc lạ hơn mọi người nữ. Mẹ Maria là Mẹ của Chúa Giêsu Kito mà cũng là Mẹ của Thiên Chúa. Không có một thụ tạo nào khác được nên cao trọng như Mẹ."

"Thánh Kinh nói rằng các thế hệ sẽ tuyên xưng là Mẹ được chúc phúc. Vậy mà mọi người lại cố gắng coi thuờng và khinh khi Mẹ. Thần Khí của mọi người không phải là Thần Khí của Thánh Kinh. Vậy mà mọi người lại tuyên xưng là nền tảng của đạo Kito."

Cậu bé nói hùng hồn và tạo ảnh hưởng sâu đậm, đến nỗi người mẹ của cậu tỏ ra đau buồn. Bà thường khóc lóc nhiều lần:

"Lạy Chúa, con lo sợ rằng con trai của con một ngày nào đó sẽ gia nhập đạo Công Giáo, đạo của các Giáo Hoàng."

Quả thật, không lâu sau đó, cậu bé đi tìm học rất kỹ về đạo Tin Lành và đạo Công Giáo. Cậu tìm thấy đạo Công Giáo mới là đạo thật. Cậu hân hoan theo đạo Công Giáo và trở thành một trong số các tông đồ hăng say. Sau khi trở lại đạo Công Giáo, cậu gặp người chị của cậu là người đã lập gia đình. Chị cậu mắng mỏ cậu rằng:

"Em không biết rằng chị yêu thương các con của chị nhiều lắm. Nếu sau này có ai trong các con của chị mà mong muốn trở thành người Công Giáo thì chị sẽ đâm dao vào tim chúng nó còn hơn là cho phép chúng theo đạo của các ông Giáo Hoàng."

Chị ấy tỏ ra tức giận và căm thù đạo Công Giáo giống như Thánh Phaolo xử sự trước khi được ơn hoán cải. Tuy nhiên, chị sẽ thay đổi cách thức sống đạo., giống y như Thánh Phaolo được ơn hoán cải trên đường đi Damascus.

Kim Hà, 20/5/2023