CN 6122: LIÊN HỆ THIÊNG LIÊNG GIỮA MẸ VÀ CON
Nguồn: https://www.spiritofmedjugorje.org
Bà June Klins viết:
Có một sự hiệp nhất thánh thiêng giữa Đức Mẹ và Chúa Hài Đồng Giêsu, giữa Mẹ và Con, giữa những người mẹ trần gian và con cái của họ.
Đó là một điều rất quan trọng mà tôi đã đọc được từ vài năm trước từ một tác phẩm của LM Donald Calloway. Đó là tác phẩm có tên: Under the Mantle: Marian Thoughts from a 21st Century Priest, tạm dịch là: Dưới Tà Áo Choàng của Mẹ: Những Tư Tưởng Qua Sự Suy Nghĩ Của Một Linh Mục Vào Thế Kỷ 21. Cha Calloway viết như sau:
"Bạn có bao giờ nghe nói đến việc phôi thai chưa? Một điều vô cùng đáng ngạc nhiên. Đó là tiến trình mà các tế bào của các thai nhi của người mẹ vẫn còn ở trong thân xác người mẹ sau khi bà mang thai.
Khoa học chứng minh rằng khi người phụ nữ sau có thai thì có nhiều tế bào từ thai nhi vẫn còn tồn tại trong thể xác của người mẹ. Và có những tế bào sống vẫn ở với người mẹ trong suốt cuộc đời của người mẹ.
Khoa học cũng chứng minh rằng các tế bào của người mẹ cũng ở với các con của bà trong suốt cuộc đời của họ.
Điều này chắc chắn sẽ mang lại nước mắt hân hoan trên khuôn mặt của từng bà mẹ. Khoa học chứng minh là từ Khoa Sản của Đại Học Washington cho biết rằng khi người mẹ hư thai hay phá thai thì các tế bào sống của những đứa trẻ bất hạnh ấy vẫn còn ở lại trong thân xác của người mẹ. Và đó là điều rất kỳ diệu.
Thị nhân Marija của linh địa Medjugorje nói rằng:
"Mẹ Maria không thể thiếu Chúa Giêsu, và Chúa Giêsu không thể thiếu Mẹ Maria."
Đó là điều tự nhiên nhưng rất kỳ diệu xẩy ra giữa người mẹ và con của bà ấy. Thật là điều tuyệt vời và đáng ngạc nhiên.
Lạy Chúa, con xin thánh hiến lên Chúa tất cả cung lòng của chúng con, của tất cả những bà mẹ, kể cả những bà mẹ đã từng hư thai và phá thai.
Xin Chúa thánh hoá cung lòng của mỗi người nữ trong chúng con để những người con mà chúng con cưu mang sẽ là những con người lương thiện và cũng sẽ là những vị Thánh tốt lành và thánh thiện. Amen.
Xin Chúa tha phần phạt cho những ai đã từng phá thai, phá huỷ cuộc đời của con cái họ mà đó chính là món quà sự sống mà Chúa ban cho họ. Amen.
Kim Hà, 16/3/2023