18 Tháng Tư 20249:08 CH(Xem: 27)
Nguồn: Childrenofmedjugorje.com Cố LM Don Dolindo có những cảm nghiệm rất hay. Khi còn nhỏ, ngài chịu nhiều sự bách hại và khổ đau. Bằng cách nào mà ngài đã cố gắng ngửng đầu cao lên khỏi bể nước và luôn vui vẻ? Chúa Thánh Thần đã khơi nguồn cảm hứng cho ngài với lời cầu nguyện đơn sơ như sau:
18 Tháng Tư 20248:35 CH(Xem: 23)
Nguồn: Childrenofmedjugorje.com Lúc gần đây có nhiều người biết đến hiện tượng: "Padre Pio of Naples", đó là điều mô tả về cố linh mục Don Dolindo Ruotolo. Ngài qua đời vào năm 1970, chỉ hai năm sau khi Padre Pio qua đời vào năm 1968. Ngài đang làm việc một cách hữu hiệu từ Thiên Đàng. Ngài an ủi, dỗ dành, chữa lành cho rất nhiều người khỏi chứng bịnh lo âu,
18 Tháng Tư 20247:58 CH(Xem: 17)
Nguồn: Childrenofmedjugorje.com Có một gương sáng lớn nhất, đó là chính Chúa Giêsu. Kẻ dữ độc ác đã đóng đinh Chúa Giêsu, Con Chí Thánh của Chúa Cha ở trên cây thánh giá. Lúc đó, Satan nghĩ rằng hắn đã chiến thắng. Nhưng sự thật thì trái lại. Đó là bởi vì Chúa đã biến đổi sự dữ ấy thành sự thiện.
18 Tháng Tư 20243:58 CH(Xem: 21)
Nguồn: Childrenofmedjugorje.com Sr. Emmanuel viết: Có một phụ nữ gõ cửa nhà tôi. Trông cô ấy thật là quá đau khổ, xuống sắc và thiểu não. Đôi mắt, đôi má và cái miệng của cô trông rất là buồn thảm và héo hắt. Cô bắt đầu kể lể về mọi nỗi thống khổ của mình.
17 Tháng Tư 20249:07 CH(Xem: 35)
https://luisapiccarreta.com/other-category/cristina-montella-sister-rita-of-the-holy-spirit-the-little-girl-of-padre-pio/ 1. Thời thơ ấu Nữ tu Cristina Montella được sinh ra tại vùng Cercola (Naples) vào ngày 3/4/1920. Khi cô bé được 2 tuổi, cô đang ở chơi nhà một người cô thì nhìn thấy một bức hình của Thánh Gerard Majella,
17 Tháng Tư 20244:44 CH(Xem: 37)
Đức Mẹ Guadalupe hiện ra ở Tepeyac, Mexico City, nước Mễ Tây Cơ từ ngày 9/12/1531 đến ngày 12/12/1531 và chữa lành rất nhiều người, dù rằng người ta đã chết nhưng vẫn được Mẹ cho sống lại.
17 Tháng Tư 20241:58 CH(Xem: 30)
Tồi vừa được xem một video clip tiếng Anh ngắn. Cậu bé chừng 6 tuổi mơ thấy mình lên Thiên Đàng. Sáng hôm sau, cậu kể câu chyện mẹ mình: -Mẹ ơi, con gặp một người chị của con ở Thiên Đàng. -Ủa, con chỉ có một người chị ở đây thôi mà.
13 Tháng Tư 20249:23 CH(Xem: 58)
Cảm nghiệm của một thanh niên làm nghề taxi: Con gặp khó khăn trong việc làm nên con quyết định làm nghề tài xế taxi.
13 Tháng Tư 20248:37 CH(Xem: 56)
“Thầy đây. Đừng sợ!” Trong tác phẩm “When All Hell Breaks Loose,” tạm dịch, “Khi Tất Cả Đổ Vỡ,” Steven J. Lawson viết, “Có thể bạn đang ở trong một cơn bão. Chúa có mục đích khi dẫn bạn vào đó. Ngài thừa sức bảo vệ bạn qua cơn bão; và Ngài có một kế hoạch, để cuối cùng, dẫn bạn ra khỏi đó. Hãy hướng mắt về Ngài!” Kính thưa Anh Chị em, “Hãy hướng mắt về Ngài!”
13 Tháng Tư 20248:26 CH(Xem: 56)
Nguồn: Spiritdaily.com 1. Có một câu chuyện kể rằng một vị chỉ huy vào cuối ngày, ông nhìn thấy mặt trời lặn trước khi ông ta có thể chiến thắng nơi chiến trường. Ông ta bèn quỳ xuống cầu nguyện với Đức Mẹ Maria để cầu xin Mẹ ngừng mặt trời lặn trong ngày hôm ấy lại để ông và quân đội của ông có thể chiến thắng. Thế là mặt trời bỗng dưng đứng lại...

CN 5713: THỜ QUẤY VÀ TRẦM CẢM #5

02 Tháng Mười 20226:34 SA(Xem: 441)

8-1CN 5713: THỜ QUẤY VÀ TRẦM CẢM #5

Nguồn; Spiritofmedjugorje.com

Đây là cảm nghiệm của cô Mia Salazar với chương trình hoa quả của Medjugorje:

Tôi lớn lên trong một gia đình Công Giáo. Bà ngoại của tôi rất ngoan đạo. Mẹ tôi cũng thế. Mỗi tuần mẹ tôi đưa cả nhà đi Lễ. Khi còn nhỏ, tôi không thể hiểu được những gì mà vị linh mục giảng. Tôi cũng chẳng hề lắng nghe ngài.

Tôi rước Lễ lần đầu, nhận Bí Tích Thêm Sức. Tôi đi học trường Công Giáo trong 4 năm nhưng tôi không biết Chúa. Tôi nghĩ Ngài là một Đấng ở trên Trời rất nghiêm khắc và luôn muốn mọi người phải làm điều này, điều kia. Tôi quyết định không làm theo Ý Chúa mà sống cuộc đời theo ý riêng của mình.

Tôi chẳng biết Lời Chúa hay những gì mà Chúa muốn chúng ta đừng làm. Cuộc đời không phải là muốn làm gì thì làm mà là dâng đời cho Chúa và Ngài sẽ cung cấp những gì mà bạn cần.

Tôi bắt đầu tìm hiểu thuyết Kỷ Nguyên Mới. Tôi viết mọi sự mà tôi muốn và tôi bắt đầu nói về “vũ trụ". Tôi không gọi đó là Chúa hay Chúa Giêsu. Tôi đi tìm bói toán, bài tarot và thiền. Tôi cũng chẳng biết rằng Chúa cấm làm những điều này bởi vì đó là lúc chúng ta mời ma quỷ đến trong cuộc đời của mình.

Các bạn của tôi cũng làm như thế. Tôi cảm thấy vui. Rồi tôi bắt đầu nhận được những thông điệp từ ma quỷ. Rồi tôi đã chấp nhận cho chúng đi vào cuộc đời của tôi. Chúng bắt đầu nói cho tôi nghe về tin này, tin nọ. Những điều mà chúng nói thì hoàn toàn trái ngược với Lời Chúa Giêsu nói trong Thánh Kinh.

Chúng nói: "Hoả ngục và Satan không có thật, bạn không cần phải theo Chúa. Luân hồi, tái sinh là thật và còn có những điều gian dối khác nữa."

Và tôi bắt đầu tin lời chúng. Tôi đã bị chúng lừa phỉnh. Tôi đã xa rời Chúa, xa rời sự thật mà không còn là một Kito hữu nữa.


Thế rồi vào tháng 4 năm 2021, khi tôi còn ngồi nơi giường của mình thì bỗng dưng tôi cảm thấy tình yêu và ánh sáng đến. Tôi cảm thấy mình gần gũi với Chúa. Dường như Chúa Thánh Thần đến vì tôi cảm thấy lòng bình an và đầy tình thương. Đó là lần đầu tiên mà tôi nhận ra có Chúa Giêsu trong cuộc đời của tôi.

Khi tôi nhận ra có Chúa Giêsu thì tất cả ma quỷ do việc tôi liên lạc với Phái Kỷ Nguyên Mới và thờ quấy bắt đầu làm khổ tôi. Chúng tỏ lộ bằng cách cho tôi có những giấc mơ ghê gớm. Tôi cảm thấy chán nản, trầm cảm, lo âu và bối rối. Tôi sống xa rời thực tế. Dường như tôi đang sống trong hoả ngục. Tôi bị chúng sai khiến để làm điều này, điều kia. Tôi suy nghĩ bậy bạ và có những tư tưởng xấu xa và độc ác.

Dường như có một đám mây xám ở trên tôi suốt ngày đêm. Ngay cả khi tôi ở trong một đám đông mà người ta cười nói vui vẻ. Tôi có cảm tưởng rằng mình bị tra tấn và hành hạ mà tôi không biết là tại sao nên tôi rất bối rối. Bởi vì tôi không nhận thấy rằng mình đã mở cửa linh hồn mình cho ma quỷ đi vào cuộc sống.

Tôi đã làm nhiều điều chống lại Chúa. Chúa biết nhiều điều mà loài người không biết. Ngài biết những gì mà ma thuật làm sau cánh cửa, nhất là khi chúng ta phạm tội, nhất là tội thờ quấy. Vì tội của tôi nên tôi bị ma quỷ hành hạ ngày đêm. 

Tôi nhớ mình đã đến nhà bà ngoại vì bà sống gần Chúa. Tôi nói với bà tôi rằng:

"Bà ơi, cháu không biết lý do tại sao mà cháu cảm thấy chán nản và buồn chán. Trước đây cháu không cảm thấy như thế."

Bà tôi bảo:


“Mia, cháu có biết cuộc đời luôn có thiện và ác không? Một bên là Chúa, Chúa Giêsu, Thiên Đàng, các Thiên Thần, các điều thiện lành và chân lý. Còn bên kia là ma quỷ, Satan, hoả ngục và lừa phỉnh. Satan đã từng gỉa làm Thiên Thần ánh sáng để lửa gạt cháu. Cả hai bên đều có thể cho cháu những gì mà cháu muốn. Nhưng Satan cho cháu tình yêu giả tạo, hạnh phúc giả. Còn Chúa cho cháu tình yêu chân thật, hạnh phúc thật và niềm vui thật. Mia, nếu cháu có tư tưởng chán nản hay những giấc mơ kinh hoàng thì hãy nhân Danh Chúa Giêsu mà đuổi chúng đi."

Tôi nghe lời bà tôi và tôi cảm thấy mình đang ở trong một trận chiến thiêng liêng. Mỗi ngày tôi đều nhân Danh Chúa Giêsu mà trừ khử những tư tưởng và tình cảm xấu. Nhưng rồi chúng cứ trở lại làm khổ cho tôi. Cuối cùng, tôi kêu cầu Chúa Giêsu đến cứu tôi. Tôi hứa với Chúa là tôi hoàn toàn tuân theo Ý Ngài. Xin Chúa cứu con. 

Khi mẹ tôi đi hành hương Medjugorje, bà rủ tôi đi nhưng tôi không chịu đi. Thế là bà cầu nguyện cho tôi trong suốt thời gian bà ở Medjugorje. Rồi tình cờ tôi được xem một đoạn Youtube.com và thấy có một linh mục trừ quỷ đang đọc kinh, cầu nguyện trừ quỷ.

Ngài loại trừ phù thuỷ, ma quỷ từ những việc bói toán, bài tarot, coi bói, và những việc làm sai trái của Phái Kỷ Nguyên Mới. Rồi ngài cầu nguyện cho những ai đang bị cầm giữ bởi ma quỷ và tà thuật.

Thế là tôi bắt đầu khóc và ngáp rất nhiều. Tôi run rấy và chấy mồ hôi. Tôi nhận thấy rằng mình có những điều giống như vị linh mục đọc ra trong lời kinh cầu cùa cha. Khi cha ngừng cầu nguyện thì tôi cảm thấy dường như có một sức nặng đã được lấy đi khỏi tôi. Đám mây xám ám ảnh tôi đã không còn nữa. Cuối cùng tôi cảm thấy mình được cứu thoát, được bình an và yêu thương. Và tôi khóc mãi.

Tôi hối hận vì đã làm mất lòng Chúa. Tôi đã ngu muội mà để cho bóng tối bao phủ cuộc đời của mình.

Sau khi xem video ấy xong, tôi cầu xin Chúa như sau:

"Lạy Chúa Giêsu, nếu con làm những gì không phải là của Chúa thì xin Chúa dạy cho con biết. Amen."

Kim Hà, 2/10/2022