18 Tháng Tư 20249:08 CH(Xem: 24)
Nguồn: Childrenofmedjugorje.com Cố LM Don Dolindo có những cảm nghiệm rất hay. Khi còn nhỏ, ngài chịu nhiều sự bách hại và khổ đau. Bằng cách nào mà ngài đã cố gắng ngửng đầu cao lên khỏi bể nước và luôn vui vẻ? Chúa Thánh Thần đã khơi nguồn cảm hứng cho ngài với lời cầu nguyện đơn sơ như sau:
18 Tháng Tư 20248:35 CH(Xem: 21)
Nguồn: Childrenofmedjugorje.com Lúc gần đây có nhiều người biết đến hiện tượng: "Padre Pio of Naples", đó là điều mô tả về cố linh mục Don Dolindo Ruotolo. Ngài qua đời vào năm 1970, chỉ hai năm sau khi Padre Pio qua đời vào năm 1968. Ngài đang làm việc một cách hữu hiệu từ Thiên Đàng. Ngài an ủi, dỗ dành, chữa lành cho rất nhiều người khỏi chứng bịnh lo âu,
18 Tháng Tư 20247:58 CH(Xem: 16)
Nguồn: Childrenofmedjugorje.com Có một gương sáng lớn nhất, đó là chính Chúa Giêsu. Kẻ dữ độc ác đã đóng đinh Chúa Giêsu, Con Chí Thánh của Chúa Cha ở trên cây thánh giá. Lúc đó, Satan nghĩ rằng hắn đã chiến thắng. Nhưng sự thật thì trái lại. Đó là bởi vì Chúa đã biến đổi sự dữ ấy thành sự thiện.
18 Tháng Tư 20243:58 CH(Xem: 20)
Nguồn: Childrenofmedjugorje.com Sr. Emmanuel viết: Có một phụ nữ gõ cửa nhà tôi. Trông cô ấy thật là quá đau khổ, xuống sắc và thiểu não. Đôi mắt, đôi má và cái miệng của cô trông rất là buồn thảm và héo hắt. Cô bắt đầu kể lể về mọi nỗi thống khổ của mình.
17 Tháng Tư 20249:07 CH(Xem: 34)
https://luisapiccarreta.com/other-category/cristina-montella-sister-rita-of-the-holy-spirit-the-little-girl-of-padre-pio/ 1. Thời thơ ấu Nữ tu Cristina Montella được sinh ra tại vùng Cercola (Naples) vào ngày 3/4/1920. Khi cô bé được 2 tuổi, cô đang ở chơi nhà một người cô thì nhìn thấy một bức hình của Thánh Gerard Majella,
17 Tháng Tư 20244:44 CH(Xem: 36)
Đức Mẹ Guadalupe hiện ra ở Tepeyac, Mexico City, nước Mễ Tây Cơ từ ngày 9/12/1531 đến ngày 12/12/1531 và chữa lành rất nhiều người, dù rằng người ta đã chết nhưng vẫn được Mẹ cho sống lại.
17 Tháng Tư 20241:58 CH(Xem: 29)
Tồi vừa được xem một video clip tiếng Anh ngắn. Cậu bé chừng 6 tuổi mơ thấy mình lên Thiên Đàng. Sáng hôm sau, cậu kể câu chyện mẹ mình: -Mẹ ơi, con gặp một người chị của con ở Thiên Đàng. -Ủa, con chỉ có một người chị ở đây thôi mà.
13 Tháng Tư 20249:23 CH(Xem: 58)
Cảm nghiệm của một thanh niên làm nghề taxi: Con gặp khó khăn trong việc làm nên con quyết định làm nghề tài xế taxi.
13 Tháng Tư 20248:37 CH(Xem: 56)
“Thầy đây. Đừng sợ!” Trong tác phẩm “When All Hell Breaks Loose,” tạm dịch, “Khi Tất Cả Đổ Vỡ,” Steven J. Lawson viết, “Có thể bạn đang ở trong một cơn bão. Chúa có mục đích khi dẫn bạn vào đó. Ngài thừa sức bảo vệ bạn qua cơn bão; và Ngài có một kế hoạch, để cuối cùng, dẫn bạn ra khỏi đó. Hãy hướng mắt về Ngài!” Kính thưa Anh Chị em, “Hãy hướng mắt về Ngài!”
13 Tháng Tư 20248:26 CH(Xem: 56)
Nguồn: Spiritdaily.com 1. Có một câu chuyện kể rằng một vị chỉ huy vào cuối ngày, ông nhìn thấy mặt trời lặn trước khi ông ta có thể chiến thắng nơi chiến trường. Ông ta bèn quỳ xuống cầu nguyện với Đức Mẹ Maria để cầu xin Mẹ ngừng mặt trời lặn trong ngày hôm ấy lại để ông và quân đội của ông có thể chiến thắng. Thế là mặt trời bỗng dưng đứng lại...

CN 5698: Ý NGHĨA CAO TRỌNG TRONG THÁNH LỄ

29 Tháng Chín 202210:58 SA(Xem: 391)

holyspirit4CN 5698: Ý NGHĨA CAO TRỌNG TRONG THÁNH LỄ

Nguồn: Forums of the Virgin Mary:

Khi thánh lễ được cử hành thì tấm màn voan che chắn giữa Thiên Đàng và trái đất được vén lên và nơi bàn thờ thì Thiên Đàng và trái đất hiệp nhất.

Lời của Thiên Đàng được công bố. Đó là những gì mà đôi mắt của chúng ta không thấy nhưng chúng ta có thể cảm nhận nhờ đức tin.

Trong Thánh Lễ, mỗi người tham dự Thánh Lễ đều được bao bọc bởi một thế giới siêu nhiên gồm có nhiều thiên thần và các thánh. Tất cả mọi thành phần đều ca ngợi và cảm tạ Chúa. Vì thế không có điều gì trên trát đất mà có giá trị bằng một Thánh Lễ.

Các Thiên Thần Bản Mệnh của chúng ta sẽ giúp đỡ chúng ta trong thời gian này để chúng ta có thể tận dụng tình thế này, nếu như chúng ta vâng lời và không bị chia trí. Có nhiều điều kỳ diệu xẩy ra trong Thánh Lễ, mà đôi mắt trần tục của chúng ta không nhìn thấy. Chỉ có một số ít các nhà thần bí mới có thể nhìn thấy ơn huệ của Chúa và có những điều gì mà Mẹ Maria dạy chúng ta phải hành động trong Thánh Lễ.

Thần Học gia Joseph Ratzinger (ĐGH Benedicto XVI) đã nói rằng Thánh Lễ không phải là buổi họp mặt hay tiệc tùng nhưng mà là điều mà làm cho Chúa hiện diện giữa chúng ta. Chính Chúa hiện diện trong Thánh Lễ qua vị linh mục chủ tế.

Chúa Giêsu Kito mời gọi chúng ta đến với sự hiện diện của Thiên Đàng. Ngài chủ trì Thánh Lễ và hướng dẫn chúng ta đến sự Hiện Diện của Chúa Cha.

 Thánh Lễ là sự tham dự vào việc thờ phượng Chúa trong đền thờ của Thiên Đàng. Bàn Thờ trên trái đất được hiệp thông với Bàn Thờ trên Thiên Đàng.

Mọi sự thiêng liêng xẩy ra như sự hiện diện của Thiên Đàng trong Thánh Lễ mà đôi mắt trần của chúng ta không nhìn thấy.

Do đó, Thánh lễ là Thiên Đàng ở trên trái đất. Chỉ trong một Thánh lễ mà Thiên Chúa từ trời xuống trần gian.

Tuy nhiên, những người hiện đại không tin vào sự thánh thiêng của Thánh Lễ nên họ cho rằng đó là sự tụ họp của cộng đoàn để tưởng nhớ Chúa Giêsu Kito. Toàn thể giáo hội Công Giáo tin rằng từ thế kỷ thứ nhất để thế kỷ thứ 21, thì các thiên thần và các thánh đều hiện diện trong Thánh Lễ.

Thánh Lễ làm cho chúng ta đi từ thế giới này đến thế giới thiêng liêng nơi mà sự tự nhiên và siêu nhiên cùng hợp lại.

Dù chúng ta đang ở trong nhà thờ của giáo xứ nhưng Lời Chúa đưa chúng ta vào thực tại của Thiên Đàng.

Trong phần đầu của Thánh Lễ thì vị linh mục mời gọi cộng đoàn của giáo hội trên trái đất cùng hợp thông với các Thiên Thần và các Thánh, ca ngợi và chúc tụng Chúa Thánh Thiện. Chúng ta hiệp thông với ca đoàn các Thiên Thần và các Thánh trong một bài thánh ca ngợi khen Chúa.

1. Thánh Padre Pio đã nhìn thấy Đức Mẹ Maria hiện diện trong mỗi Thánh Lễ, cùng với các Thiên Thần và triều thần Thiên Quốc. Ngài đã nhìn thấy Thiên Đàng mở rộng, vinh quang của Thiên Chúa và sự huy hoàng khi có sự hiện diện của các Thiên Thần và các Thánh.

2. Thánh Teresa Hài Đồng Giêsu cảm nhận được những điều tương tự trong khi chi Thánh rước Lễ lần đầu.

Vì lý do ấy mà giáo hội nói rằng khi chúng ta ở trong Thánh Lễ thì chúng ta đi vào Thiên Đàng.

Các hình ảnh Thánh đẹp trong những cánh cửa sổ, các bức hình có các Thiên Thần và các Thánh. Ở giữa bàn thờ là Chúa Kito. Lời Chúa giúp chúng ta bước vào Thiên Đàng. Đèn nến, hương trầm, Bàn Thờ, các sách Thánh... Lời Chúa và mọi cử động mà chúng ta làm trong Thánh Lễ đều là những điều được tìm trong Thánh Kinh của Thánh Gioan nói về Thiên Đàng. Vị  linh mục tối cao là Chúa Giêsu Kito trên Thiên Đàng.

Lạy Chúa Giêsu, cuộc đời này vô thường, nay còn mai mất. Xin Chúa cho mỗi người chúng con biết quý trọng từng giây phút hiện tại, trau dồi các nhân đức, và siêng năng tham dự các Thánh lễ để tạ ơn Thánh của Chúa và để chuyển thông ơn Chúa đến các Linh hồn còn sống và các linh hồn đã ra đi trước chúng con. Amen.

Kim Hà, 29/9/2022