ỔCN 5467 PADRE PIO KHÔNG CHO BOM NỔ NƠI VÙNG NGÀI Ở #64
Nguồn: Padre Pio Library
Cha Padre Pio đã cùng chụp hình với các viên Phi Công Tin Lành người Mỹ. Họ đã đổi đạo sang Công Giáo sau khi nhìn thấy vị Thánh bay trên trời để chặn các phi cơ mà không cho phép họ bỏ bom nơi vùng ngài đang cư ngụ.
Đây là cảm nghiệm của một vị tướng khi còn đóng quân ở vùng San Giovanni Rotondo. Nơi đó có vị Thánh Padre Pio ở nên bom đạn không bao giờ nổ.
Cha Damascus of Sant'Elia, bề trên một tu viện ở vùng Pianisi, nước Ý đã kể lại câu chuyện cảm động này:
Mối quan hệ này có trong tài liệu phong thánh của cha Padre, một vị tu sĩ Dòng Cappuccino nổi tiếng. Ngài có 5 Vết Thương Thánh của Chúa Kito.
“Có nhiều phi công của nước Anh và nước Hoa kỳ với nhiều quốc tịch và nhiều tôn giáo khác nhau. Trong Thế Giới Đại Chiến, sau ngày 8 tháng 9 năm 1943, họ đã có mặt ở trong vùng Barese để thi hành sứ vụ tại vùng đất nước Ý.
Họ là những chứng nhân để làm chứng cho một sự kiện khác thường. Trong khi thi hành nhiệm vụ, một số quân nhân đã bay qua vùng Gargano, gần San Giovanni Rotondo. Họ đã nhìn thấy ở trên trời có một vị tu sĩ đã ngăn cấm không cho ai được dội bom xuống khu vực ấy.
Tại vùng Foggia và vùng Apulia, có nhiều bom đạn rơi và có nhiều vụ bắn giết nhau, nhưng tại vùng San Giovanni Rotondo là nơi mà Thánh Padre Pio đã sinh sống thì bom không bao giờ nổ hay rớt xuống nơi đó.
Người chứng kiến chuyện lạ này là vị tưởng của phi công Ý là tướng Bernardo Rossini. Lúc ấy ông đang lãnh đạo Air Unit Command chung với lực lượng quân đội Đồng Minh.
Tướng Rossini kể rằng trong quân đội, mọi người nói về một vị tu sĩ đã hiện ra trên bầu trời và ra lệnh cho những chiếc phi cơ phải tháo lui.
Có nhiều người không hề tin những chuyện này, nhưng vì có nhiều người lập đi, lập lại chuyện này. Lại cũng có nhiều phi công khác kể lại nên vị tướng đã quyết định can thiệp vào. Ông ta lãnh trách nhiệm ra lệnh cho một đội dội bom phải phá huỷ kho đạn của người Đức ở ngay tại vùng San Giovanni Rotondo.
Ai cũng ngạc nhiên và tò mò về câu chuyện này. Vì thế sau khi chuyến bay trở lại, người ta gặp vị tướng lãnh, ông ta ngạc nhiên nói rằng:
"Các viên phi công của tôi và chính tôi đều nhìn thấy có một vị tu sĩ trên bầu trời với đôi tay giơ cao lên. Lập tức các trái bom rớt xuống trong khu rừng và máy bay quay trở lại. Ai cũng bàn tán về việc thấy "ma tu sĩ" đã làm cho các máy bay tuân lệnh, dù các phi công không can thiệp gì.
Người ta đều biết rằng tại vùng San Giovanni Rotondo có một vị tu sĩ mang 5 Vết Thương Thánh và ngài rất thánh thiện. Viên tướng đã nghĩ rằng có thể là vị tu sĩ ở trên Thiên Đàng. Vì thế ông quyết định đi gặp ngài càng sớm càng tốt. Khi chiến tranh chấm dứt, đó là việc đầu tiên mà ông ta làm. Cùng với một số phi công, ông tướng đến tu viện Dòng Cappuccini.
Ông ta đi vào nơi Thánh, và ông ta đã lập tức nhận diện ra vị Thánh đã làm cho các phi cơ của lực lượng ông phải ngừng.
Padre Pio đã bước đến, đặt tay lên vai của ông tướng và nói:
"Có phải chính ông muốn giết tất cả chúng tôi phải không?"
Viên tướng liền quỳ xuống trước mặt Padre Pio. Cả hai nói với nhau bằng ngôn ngữ của vùng Benevento. Tuy nhiên viên tướng biêt rõ rằng vị tu sĩ nói với ông ta bằng tiếng Anh. Cả hai làm quen, rồi vị tướng vốn là người Tin Lành từ đó đổi đạo thành người Công Giáo.
Kim Hà, 9/8/2022