CN 5324: TÌM SỰ BÌNH AN VÀ NGHỈ NGƠI
Có khi nào mà bạn cảm thấy quá mệt mỏi vì làm việc lao lực, vì lo âu và vì đau khổ không?
Có bao giờ bạn bị khó ngủ hay không được nghỉ ngơi đủ không?
Có bao giờ bạn cảm thấy sợ hãi hay buồn bực không?
Có bao giờ bạn cảm thấy áp lực và lo âu đến nỗi bạn cần một ốc đảo bình an và một nơi trú ẩn an toàn không?
Có bao giờ bạn cảm thấy dường như bạn đang vật lộn với ma quỷ không?
Chỉ có Chúa Giê su là vua bình an.
Bạn hãy chiến đấu với các tư tưởng tiêu cực để được giải thoát khỏi những thói quen xấu, để được hạnh phúc và thánh thiện.
Hãy cố gắng đọc hạnh các thánh để học các gương sáng thực tế của các ngài.
Hãy học để chống lai các tư tưởng lo âu, giận dữ, buồn phiền, nghi ngờ, lo âu và sợ hãi.
Hãy củng cố đức tin, tìm sự bình an trong Thánh Tâm Chúa Giesu.
Trau dồi các đức tính để có đời sống thánh thiện hơn.
Học để có giấc ngủ bình an, đầy sự nghỉ ngơi và tránh sự mệt mỏi.
Chiến đấu với sự trầm cảm. Tránh làm việc quá sức, giảm thiểu bịnh tâm thần.
Xin Chúa chữa lành và ban bình an để bạn cảm nhận được vẻ đẹp.
Xin Chúa để có sự trưởng thành mà chấp nhận Thánh Ý Chúa, ngay cả khi đang chịu đau khổ.
Hãy thần phục Thánh Ý Chúa, tin tưởng, xin ơn chữa lành, làm việc và cầu nguyện.
Nhận biết Chúa luôn ở bên cạnh để ban bình an, niềm vui, sự an ủi cho chúng ta.
Hãy luôn nhớ rằng Chúa Giêsu mong muốn chữa lành cho bạn từ thể xác lẫn linh hồn.
Kho tàng của sự chữa lành và chịu đựng là:
Hãy đọc Thánh Vịnh và Thánh Kinh.
Đọc các lời kinh chữa lành khỏi sự lo âu và trầm cảm.
Xin ơn Chúa chữa lành thể xác và chữa lành những nỗi đau đớn vì bị người khác hành hạ.
Hãy cầu nguyện cho người hấp hối.
Cầu xin các thánh trợ giúp và chữa lành như Thánh Raphael, Thánh Dymphna, Thánh Peregrine...
Đọc những sách đem lại sự chữa lành thiêng liêng và tinh thần.
Lạy Chúa Giêsu là nguồn ơn của sự bình an.
Xin Chúa chữa lành phần xác và phần hồn cho chúng con.
Xin Chúa ban cho chúng con được ngủ ngon mỗi đêm
và được minh mẫn mỗi ngày để chúng con có đủ sức khoẻ
mà chu toàn mọi việc cho
vinh quang của Chúa và cho phần rỗi các linh hồn. Amen.
"CHÚA là mục tử chăn dắt tôi, tôi chẳng thiếu thốn gì.
2 Trong đồng cỏ xanh tươi, Người cho tôi nằm nghỉ. Người đưa tôi tới dòng nước trong lành
3 và bổ sức cho tôi. Người dẫn tôi trên đường ngay nẻo chính vì danh dự của Người." (Thánh Vịnh 23)
Kim Hà, 6/7/2022