18 Tháng Tư 20249:08 CH(Xem: 27)
Nguồn: Childrenofmedjugorje.com Cố LM Don Dolindo có những cảm nghiệm rất hay. Khi còn nhỏ, ngài chịu nhiều sự bách hại và khổ đau. Bằng cách nào mà ngài đã cố gắng ngửng đầu cao lên khỏi bể nước và luôn vui vẻ? Chúa Thánh Thần đã khơi nguồn cảm hứng cho ngài với lời cầu nguyện đơn sơ như sau:
18 Tháng Tư 20248:35 CH(Xem: 23)
Nguồn: Childrenofmedjugorje.com Lúc gần đây có nhiều người biết đến hiện tượng: "Padre Pio of Naples", đó là điều mô tả về cố linh mục Don Dolindo Ruotolo. Ngài qua đời vào năm 1970, chỉ hai năm sau khi Padre Pio qua đời vào năm 1968. Ngài đang làm việc một cách hữu hiệu từ Thiên Đàng. Ngài an ủi, dỗ dành, chữa lành cho rất nhiều người khỏi chứng bịnh lo âu,
18 Tháng Tư 20247:58 CH(Xem: 17)
Nguồn: Childrenofmedjugorje.com Có một gương sáng lớn nhất, đó là chính Chúa Giêsu. Kẻ dữ độc ác đã đóng đinh Chúa Giêsu, Con Chí Thánh của Chúa Cha ở trên cây thánh giá. Lúc đó, Satan nghĩ rằng hắn đã chiến thắng. Nhưng sự thật thì trái lại. Đó là bởi vì Chúa đã biến đổi sự dữ ấy thành sự thiện.
18 Tháng Tư 20243:58 CH(Xem: 21)
Nguồn: Childrenofmedjugorje.com Sr. Emmanuel viết: Có một phụ nữ gõ cửa nhà tôi. Trông cô ấy thật là quá đau khổ, xuống sắc và thiểu não. Đôi mắt, đôi má và cái miệng của cô trông rất là buồn thảm và héo hắt. Cô bắt đầu kể lể về mọi nỗi thống khổ của mình.
17 Tháng Tư 20249:07 CH(Xem: 34)
https://luisapiccarreta.com/other-category/cristina-montella-sister-rita-of-the-holy-spirit-the-little-girl-of-padre-pio/ 1. Thời thơ ấu Nữ tu Cristina Montella được sinh ra tại vùng Cercola (Naples) vào ngày 3/4/1920. Khi cô bé được 2 tuổi, cô đang ở chơi nhà một người cô thì nhìn thấy một bức hình của Thánh Gerard Majella,
17 Tháng Tư 20244:44 CH(Xem: 37)
Đức Mẹ Guadalupe hiện ra ở Tepeyac, Mexico City, nước Mễ Tây Cơ từ ngày 9/12/1531 đến ngày 12/12/1531 và chữa lành rất nhiều người, dù rằng người ta đã chết nhưng vẫn được Mẹ cho sống lại.
17 Tháng Tư 20241:58 CH(Xem: 30)
Tồi vừa được xem một video clip tiếng Anh ngắn. Cậu bé chừng 6 tuổi mơ thấy mình lên Thiên Đàng. Sáng hôm sau, cậu kể câu chyện mẹ mình: -Mẹ ơi, con gặp một người chị của con ở Thiên Đàng. -Ủa, con chỉ có một người chị ở đây thôi mà.
13 Tháng Tư 20249:23 CH(Xem: 58)
Cảm nghiệm của một thanh niên làm nghề taxi: Con gặp khó khăn trong việc làm nên con quyết định làm nghề tài xế taxi.
13 Tháng Tư 20248:37 CH(Xem: 56)
“Thầy đây. Đừng sợ!” Trong tác phẩm “When All Hell Breaks Loose,” tạm dịch, “Khi Tất Cả Đổ Vỡ,” Steven J. Lawson viết, “Có thể bạn đang ở trong một cơn bão. Chúa có mục đích khi dẫn bạn vào đó. Ngài thừa sức bảo vệ bạn qua cơn bão; và Ngài có một kế hoạch, để cuối cùng, dẫn bạn ra khỏi đó. Hãy hướng mắt về Ngài!” Kính thưa Anh Chị em, “Hãy hướng mắt về Ngài!”
13 Tháng Tư 20248:26 CH(Xem: 56)
Nguồn: Spiritdaily.com 1. Có một câu chuyện kể rằng một vị chỉ huy vào cuối ngày, ông nhìn thấy mặt trời lặn trước khi ông ta có thể chiến thắng nơi chiến trường. Ông ta bèn quỳ xuống cầu nguyện với Đức Mẹ Maria để cầu xin Mẹ ngừng mặt trời lặn trong ngày hôm ấy lại để ông và quân đội của ông có thể chiến thắng. Thế là mặt trời bỗng dưng đứng lại...

Cn 5321: Đếm Các Ơn Lành Mà Chúa Và Mẹ Ban Cho Gia Đình Tôi #8 (31)

02 Tháng Bảy 20221:44 CH(Xem: 904)

Picture from Stormy Escape 18Cn 5321: Đếm Các Ơn Lành Mà Chúa Và Mẹ Ban Cho Gia Đình Tôi #8 (31)

#31: CÁC THÀNH VIÊN NHÀ THỜ TIN LÀNH RẤT TỐT


Nhà thờ Tin Lành tặng quần áo cho gia đình tôi: Mục Sư Martin đã hứa là nhà thờ của ngài sẽ đem tặng quần áo cũ cho gia đình tôi mặc tạm. Có một điều ngộ nghĩnh là khi nhìn thấy hình ảnh của chúng tôi gửi cho mẹ tôi, nhà thờ của mục sư Martin đã đi mua toàn là quần áo con trai cho 2 con trai và 2 con gái của tôi. Các con tôi đều cắt tóc ngắn vì nạn chí rận ở trại tị nạn nên nhà thờ tưởng là 4 con trai.

Họ cho quần áo thì quá lớn cho chồng tôi và quần áo thì quá nhỏ cho bản thân tôi. Biết nói sao đây? Tình yêu của họ thật đầy tràn.

Từ đó, cả một nhà thờ của mục sư Martin đã luân phiên giúp đỡ gia đình tôi bằng cách:

Họ tới nhà để đón cả nhà chúng tôi lên thành phố Los Angeles ở khá xa nhà để làm các thủ tục chích ngừa, làm thẻ an sinh xã hội, đi mua thêm quần áo ở các tiệm Salvation Army, đi gặp hội thiện USCC (United States Catholic Charities) để xin trợ cấp tài chánh cho mỗi đầu người vì chúng tôi thuộc diện người tị nạn. Họ mất rất nhiều thì giờ để đưa rước gia đình tôi đi khắp nơi lo thủ tục đầu tiên.

Họ tỏ ra rất tử tế và tận tâm. Họ tỏ ra lịch sự và rất ân cần giúp đỡ. Họ thông cảm và luôn an ủi chúng tôi khi gặp mọi sự khó khăn và quá mới mẻ. Điều đặc biệt là trước khi đi chung xe thì họ cầu nguyện cho chúng tôi và báo trước là hôm nay sẽ đi lộ trình nào và ở đâu. Tôi đã gặp Chúa qua họ!

Các thành viên của nhà thờ Tin Lành dạy cho chúng tôi cách giao tiếp và các thủ tục sống trên đất Mỹ. Họ còn dạy chúng tôi cách nói tiếng Anh với những câu chào hỏi thông thường. Tôi cũng xin họ sửa sai khi chúng tôi tập nói tiếng Anh. Tôi đã quên việc thực tập nói tiếng Anh ít nhất là từ sau năm 1975.

Đối với chúng tôi thì mọi sự ở trên đất Mỹ là quá mới mẻ và đẹp đẽ. Vì mọi sự đều lạ mắt nên gia đình tôi rất thích thú khi được họ đưa đi lo mọi thủ tục hành chánh, y tế và tài chánh. Chúng tôi cảm động nên luôn tạ ơn Chúa quan phòng, rồi cảm ơn họ.

Nhà thờ Tin Lành Alerta này đã giúp đỡ chúng tôi trong suốt 1 tháng khi chúng tôi ở tạm nhà của mẹ tôi tại thành phố Burbank, Los Angeles.

Vào ban tối thì mẹ tôi dạy chúng tôi cách dùng máy nước lạnh, máy nước nóng, cách dùng máy giặt và máy xấy ở khu chung cư rồi thêm cách sử dụng lò nướng, cách dùng thức ăn mới lấy từ tầng đá đông lạnh trong tủ lạnh để nấu ăn.

Nhà thờ Tin Lành này tỏ ra rất kiên nhẫn và tốt lành. Họ không nề hà chuyện phải tốn xăng, chuyện phải ngồi chờ đợi chung với gia đình tôi tại các cơ quan và công sở. Họ quả là những tín hữu tốt lành của Chúa Giêsu. Con tạ ơn Chúa và con luôn nhớ ơn nhà thờ của mục sư Martin ở vùng Alerta, thuộc Los Angeles, Nam California.

Mẹ tôi nhờ một người bạn của bà thuê một căn nhà cho gia đình tôi ở vùng Huntington Beach, thuộc Orange County vì vùng này có rất nhiều người Việt Nam tị nạn. Ngày 15/11/1980, các tín hữu nhà thờ Tin Lành đã đến giúp gia đình tôi dọn nhà và dọn cả những vật dụng mà chúng tôi lượm được.

Họ lái xe đưa chúng tôi từ Burbank đến vùng Huntington Beach ở Orange County, xa nhau khoảng 60, 70 dặm Anh (miles).

Khi chúng tôi tới nơi nhà thuê thì người thuê trước chưa kịp dọn ra nên hội nhà thờ bèn lái xe đưa cả gia đình tôi đi ra ngắm biển Huntington Beach tuyệt đẹp. Rồi chiều hôm đó, khi người thuê nhà trước đã dọn dẹp xong thì các tín hữu nhà thờ giúp dọn đồ đạc cho gia đình tôi vào nhà mới.

Xong họ bắt tay chào từ biệt chúng tôi. Họ chúc phúc cho chúng tôi. Họ có vẻ lưu luyến và quan tâm về cuộc sống mới của gia đình chúng tôi.

Sau đó, họ lái xe trở về vùng Alerta để trả xe cho hãng thuê xe vận tải. Khi họ về nhà thì trời đã tối nên họ không thể trả xe cho hãng được mà phải giữ lại một đêm. Vì thế mà mẹ tôi phải thanh toán mọi chi phí thuê xe trong hai ngày và tiền xăng đi về.

Tuy vậy công sức của các thành viên nhà thờ thật là quá nhiều. Tôi cảm ơn họ mãi cũng chưa đủ nên tôi xin Chúa chúc phúc cho gia đình họ. Tôi cảm thấy họ chính là những chứng nhân hoàn hảo của Chúa. Họ vị tha. Họ làm chứng cho tình yêu và lòng thương xót Chúa.

Tôi rất cảm động vì họ chỉ là những người lạ mà tôi gặp trong những ngày đầu tiên sống trên đất Mỹ nhưng lại rất tận tình và chu đáo. Lạy Chúa, con xin tạ ơn Chúa vì Ngài đã cho nhiều người tốt giúp đỡ gia đình trong bước đầu khó khăn. Amen.


Xin Chúa trả công cho tất cả các ân nhân của con, cho hội Nhà Thờ Tin Lành, và nhất là cho người mẹ tốt lành của con. Amen.


Kim Hà, 2/7/2022