28 Tháng Ba 20241:20 CH(Xem: 10)
Sáng nay là Thứ Năm Tuần Thánh, tôi nhận được một cú điện thoại viễn liên của cô Agnes. Cô Agnes xin tôi cho cô địa chỉ một Dòng tu nào đó để cô xin 30 lễ cầu nguyện cho linh hồn Giuse là ba của cô vừa qua đời.
28 Tháng Ba 202412:51 CH(Xem: 11)
Ngày 26/3/2024 vừa qua, vợ chồng tôi đã tham dự buổi cầu nguyện cho linh hồn cụ Giuse, ba của cô Kim Anh. Cô Kim Anh lúc trước là xướng ngôn viên của Radio Giờ Của Mẹ. Cụ Giuse năm nay 89 tuổi. Một điều lạ lùng trong đời cụ là
28 Tháng Ba 202412:16 CH(Xem: 10)
Nguồn: Spiritdaily.com Khi Chúa Giêsu chết trên cây thánh giá thì trời đất bỗng trở nên tối đen. Đó là dấu hiệu Thiên Tính của Ngài. Tin Mừng Thánh Mattheu 27: 54 nói rằng:
26 Tháng Ba 20249:00 CH(Xem: 33)
Có một thanh niên trong giáo xứ đã chịu nhiều đau khổ trong cuộc sống hôn nhân. Anh ngậm đắng nuốt cay vì người vợ của anh rất hay nóng giận và hung dữ. Chị luôn nói những lời nặng nề khi chị không hài lòng về một điều gì đó.
23 Tháng Ba 20249:13 CH(Xem: 56)
Nguồn: Spiritdaily.com Cô Yamilexis Fernandez chia sẻ cảm nghiệm là cô nhận được ơn lành tìm thấy Chúa và được Chúa giải thoát khỏi tà thuật.
22 Tháng Ba 20245:00 CH(Xem: 60)
https://mysticpost.com/vincent-claims-he-was-dead-and.../ Điều quan trọng nhất là hãy yêu thương. Ông Vincent nói rằng điều chính yếu nhất là cần yêu thương mọi người dù là ở trong bất cứ trường hợp nào. Trên hết mọi sự là hãy ở trong tình yêu Thiên Chúa.
22 Tháng Ba 20244:12 CH(Xem: 53)
https://mysticpost.com/vincent-claims-he-was-dead-and-was-told-what-was-about-to-hit-earth-put-your-phones-away/ Ông Vincent tuyên bố rằng ông ấy đã từng chết rồi. Ông được báo cho biết về tình hình của trái đất. Ông bảo: "Hãy đặt điện thoại của bạn xuống!"
22 Tháng Ba 202412:05 SA(Xem: 66)
Nguồn: https://www.deunanube.com/prayer-of-life-offering-sister-natalia/ 1. LỜI CẦU NGUYỆN DÂNG ĐỜI SỐNG Lạy Chúa Giêsu kính yêu, trước sự Hiện Diện của Thiên Chúa Ba Ngôi, trước Nhan Thánh của Đức Mẹ Thiên Đàng và Triều Thần Thiên Quốc trên Trời, con xin dâng cuộc đời con theo như ý chỉ của Thánh Tâm Chúa Giêsu và Mẫu Tâm Vô Nhiễm Mẹ Rất Thánh Maria.
21 Tháng Ba 20246:41 CH(Xem: 74)
Nguồn: https://www.deunanube.com/prayer-of-life-offering-sister-natalia/ 1. Nữ Tu Natalie dâng hiến cuộc đời và những lời hứa của Thiên Đàng Trong năm Thánh Mẫu (1983-1984) Đức Trinh Nữ Maria nói với tôi rằng:
21 Tháng Ba 20245:09 CH(Xem: 69)
Nguồn: https://www.deunanube.com/prayer-of-life-offering-sister-natalia/ 1. Nữ Tu Natalie không được nhiều người trong Giáo Hội biết đến Nữ tu Natalie gửi những thông điệp cứng rắn đến cho Giáo Hội Công Giáo tại nước Hung Gia Lợi. Đó là những lời khuyên mọi người hãy rời khỏi những cung điện. Hãy làm việc thống hối. Hãy phân phát những của cải cho người...

CN 5009: BỊ BỊNH TỰ KỶ (Autism)

05 Tháng Mười Hai 20217:57 SA(Xem: 578)

cgvaconCN 5009: BỊ BỊNH TỰ KỶ (Autism)

Theo nghiên cứu được đăng trong Bản Tin Newsmax thì tại Hoa Kỳ cứ trong 44 trẻ em thì có 1 em bị bịnh Tự Kỷ. Bịnh Tự Kỷ (Autism) bây giờ xẩy ra thường xuyên tại Mỹ vì theo một nguồn tin của chính phủ Mỹ cho thấy thì tại Hoa Kỳ thì ở lứa tuổi từ 8 tuổi trở đi thì trong 44 trẻ em thì có 1 trẻ bi bịnh Tự Kỷ. 

The U.S. Centers for Disease Control và Prevention tìm hiểu và báo cáo thì trước đây cứ 54 trẻ thì có 1 trẻ bị bịnh này. Như thế số trẻ bị bịnh này cứ gia tăng theo thời gian. Người ta cho rằng khi trẻ bị chích chủng ngừa sớm thì chúng dễ bị bịnh Tự Kỷ.

Những đứa trẻ này rất hung dữ, nghịch ngợm và phá phách đến nỗi gia đình không chịu được. Chúng không biết gì, không nói được mà chỉ biết quậy phá và làm cho cha mẹ đau khổ.

Trong các buổi cầu nguyện tại nhà tôi, có lần đã có đển 5, 6 gia đình có con bị bịnh Tự Kỷ đã cùng nhau đem con theo để đến cầu nguyện chung.

Sau đó họ chia sẻ cách chân tình làm cho mọi người cảm thương và xúc động:

1. Một chị đau buồn kể cho cả nhóm nghe rằng:

"Con gái của tôi mới có 5, 6 tuổi mà nó luôn bật bếp gas rồi bước qua bếp như một trò chơi. Nó cắn hai cánh tay tôi đến bầm tím tay tôi. Tôi cho nó đi bác sĩ chữa trị nhưng không lành bịnh. Giờ tôi chỉ còn cách là đi cầu nguyện để xin Chúa thương chữa lành cho cháu mà thôi. Chồng và các con khác của tôi không thể chịu đựng thêm được nữa."

2. Một người khác chia sẻ:

"Con tôi có tật là không nhận ra ai trong gia đìnn nhưng chuyên đi đóng các cánh cửa trong nhà một cách mạnh mẽ vô cùng. Lắm lúc nó đóng cửa ầm ầm làm cho cả căn nhà rung lên. E rằng các cửa sẽ sớm hư thôi."

3. Một người mẹ ta thán:

'Tôi không bao giờ được bình an vì con tôi quậy phá suốt ngày. Nó dường như không thấy ai và cũng không biết gì cả. Nó phá phách mọi sự trong nhà. Nó đập không biết bao nhiêu chén dĩa. Nó không biết nói, không hiểu gì. Đi ra đi vào như là đi vào nhà trống. Nó không hề nhận biết một ai. Suốt ngày nó chỉ biết khóc lóc và ăn vạ. Tôi muốn điên lên vì không được an nghỉ một giây phút nào."

4. Một người khác chia sẻ:

"Trường học cử một cô giáo đến nhà dạy học riêng cho nó. Nhưng nó cứ mở cửa nhà và đẩy cô giáo ra đường vì nó không muốn học. Tôi thật là khốn khổ."

Có một gia đình có hai đứa con cùng bị bịnh này. Một hôm đứa con trai vì không chịu được sự phá phách của em gái nên nó tung cửa nhà và chạy ra đường. May mà lúc ấy không có xe, nếu có thì chắc nó bị xe cán rồi. Cả gia đình hốt hoảng và lo âu.

Đối với các gia đinh có con gái lớn dần thì họ rất sợ vì lâu lâu, nó lại lột quần áo mà đi lang thang ra đường. Cha mẹ rất lo vì sợ có kẻ gian lợi dụng mà hãm hiếp nó. 

Theo báo chí tường thuật thì cách đây đã lâu, có một người mẹ Việt Nam còn trẻ đã đưa con gái 5 tuổi ra xa lộ rồi hai mẹ con nằm xuống cho xe hơi chạy qua người và cán chết cả hai mẹ con vì chị không có lối thoát. Thật là bi thảm.

Cũng đã có một cặp cha mẹ vì đứa con quậy phá và dữ quá nên họ nhốt con vào một cái chuồng lớn để con khỏi phá phách. Kết quả là họ bị bắt và con họ bị đem đi mất.

Trên đây là những tình cảnh rất đáng thương của những gia đình có con bị bịnh Tự Kỷ. Họ không có một lối thoát. Bác sĩ không chữa được.

Xin Chúa thương xót, chúc phúc và chữa lành cho các cháu nhỏ bị bịnh Tự Kỷ.

Xin Chúa an ủi và giải thoát cho các bậc cha mẹ vì họ phải khổ cực chăm sóc cho những đứa con bị bịnh của họ. Amen.

Kim Hà, 5/12/2021