22 Tháng Tư 20245:35 CH(Xem: 33)
Nguồn: Internet Thánh Gioan John Vianney và quyền năng của Áo Đức Bà Mầu Nâu.
22 Tháng Tư 20245:32 CH(Xem: 41)
Năm 2004, tôi đã dịch và viết nhiều sách trong năm này. Một trong những tác phẩm mà tôi đã dịch và sưu tầm có tên là 50 Tuần Cửu Nhật Gõ Cửa Thiên Đàng. Sau đây là bản dịch mà tôi đã cố gắng dịch thuật, bản chính ở phía dưới bằng tiếng Anh là từ Cố LM Don Dolindo Ruotolo. Ngài là một nhà thần bí người Ý. Những lời cầu này là do Chúa Giêsu ban cho Cố LM...
18 Tháng Tư 20249:08 CH(Xem: 67)
Nguồn: Childrenofmedjugorje.com Cố LM Don Dolindo có những cảm nghiệm rất hay. Khi còn nhỏ, ngài chịu nhiều sự bách hại và khổ đau. Bằng cách nào mà ngài đã cố gắng ngửng đầu cao lên khỏi bể nước và luôn vui vẻ? Chúa Thánh Thần đã khơi nguồn cảm hứng cho ngài với lời cầu nguyện đơn sơ như sau:
18 Tháng Tư 20248:35 CH(Xem: 55)
Nguồn: Childrenofmedjugorje.com Lúc gần đây có nhiều người biết đến hiện tượng: "Padre Pio of Naples", đó là điều mô tả về cố linh mục Don Dolindo Ruotolo. Ngài qua đời vào năm 1970, chỉ hai năm sau khi Padre Pio qua đời vào năm 1968. Ngài đang làm việc một cách hữu hiệu từ Thiên Đàng. Ngài an ủi, dỗ dành, chữa lành cho rất nhiều người khỏi chứng bịnh lo âu,
18 Tháng Tư 20247:58 CH(Xem: 44)
Nguồn: Childrenofmedjugorje.com Có một gương sáng lớn nhất, đó là chính Chúa Giêsu. Kẻ dữ độc ác đã đóng đinh Chúa Giêsu, Con Chí Thánh của Chúa Cha ở trên cây thánh giá. Lúc đó, Satan nghĩ rằng hắn đã chiến thắng. Nhưng sự thật thì trái lại. Đó là bởi vì Chúa đã biến đổi sự dữ ấy thành sự thiện.
18 Tháng Tư 20243:58 CH(Xem: 53)
Nguồn: Childrenofmedjugorje.com Sr. Emmanuel viết: Có một phụ nữ gõ cửa nhà tôi. Trông cô ấy thật là quá đau khổ, xuống sắc và thiểu não. Đôi mắt, đôi má và cái miệng của cô trông rất là buồn thảm và héo hắt. Cô bắt đầu kể lể về mọi nỗi thống khổ của mình.
17 Tháng Tư 20249:07 CH(Xem: 52)
https://luisapiccarreta.com/other-category/cristina-montella-sister-rita-of-the-holy-spirit-the-little-girl-of-padre-pio/ 1. Thời thơ ấu Nữ tu Cristina Montella được sinh ra tại vùng Cercola (Naples) vào ngày 3/4/1920. Khi cô bé được 2 tuổi, cô đang ở chơi nhà một người cô thì nhìn thấy một bức hình của Thánh Gerard Majella,
17 Tháng Tư 20244:44 CH(Xem: 54)
Đức Mẹ Guadalupe hiện ra ở Tepeyac, Mexico City, nước Mễ Tây Cơ từ ngày 9/12/1531 đến ngày 12/12/1531 và chữa lành rất nhiều người, dù rằng người ta đã chết nhưng vẫn được Mẹ cho sống lại.
17 Tháng Tư 20241:58 CH(Xem: 44)
Tồi vừa được xem một video clip tiếng Anh ngắn. Cậu bé chừng 6 tuổi mơ thấy mình lên Thiên Đàng. Sáng hôm sau, cậu kể câu chyện mẹ mình: -Mẹ ơi, con gặp một người chị của con ở Thiên Đàng. -Ủa, con chỉ có một người chị ở đây thôi mà.
13 Tháng Tư 20249:23 CH(Xem: 67)
Cảm nghiệm của một thanh niên làm nghề taxi: Con gặp khó khăn trong việc làm nên con quyết định làm nghề tài xế taxi.

CN 4789: TÀI TỬ JIM CAVIESEL NGHE CHÚA NÓI

23 Tháng Sáu 20212:51 CH(Xem: 741)
jcCN 4789: TÀI TỬ JIM CAVIESEL NGHE CHÚA NÓI

Nguồn: Mysticpost

Tài tử Jim Caviesel kể rằng: “Chúa Giêsu nói với tôi rằng: "Họ không yêu mến Ta. Chỉ có một số ít..."
Tài tử Jim Caviesel đóng vai Chúa Giêsu trong cuốn phim nổi tiếng: The Passion of the Christ, nói rằng anh ấy chấp nhận đóng phim này vì anh tin rằng nhờ đó sẽ có nhiều linh hồn trở về cùng Chúa Kito. Anh nhận vai Chúa Giêsu trong phim là vì Chúa Giê su đã nói chuyện với anh trong lúc anh đóng vai Chúa. Trong một cảnh Chúa Giêsu chịu đóng đinh, Chúa đến gần anh và nói:
"Họ không yêu mến Ta. Chỉ có một số ít..."

Anh ấy trả lời Chúa rằng:
“Nhưng con sẽ yêu mến Chúa, và con sẽ nói với Chúa rằng con yêu mến Chúa."

“Đó là lý do mà Chúa chúng ta rất cô đơn. Các tạo vật của Ngài không yêu mến Ngài. Và Ngài có thể buộc người ta yêu mến Ngài, nhưng đó không phải là tình yêu."

Người tài tử Công Giáo này nói rằng anh ta quyết định tuyên xưng tình yêu của anh dành cho Chúa một cách đặc biệt và công khai, dù cho có chuyện gì xẩy ra đi nữa.

"Tôi ít sợ khủng bố mà sợ truyền thông hơn."

Tuy nhiên, khi đóng vai Chúa Giê su là một đặc quyền và anh ấy cảm tạ Chúa mãi.

“Tôi cảm thấy được chúc phúc bởi vì tôi kể được những câu chuyện ấy, rằng tôi biết mình có thể đem nhiều linh hồn trở về với Chúa, ngay cả những kẻ không tin."

Vào tháng 3, anh Jim gặp gỡ một số sinh viên từ đại học Steubenville University và anh thách thức họ hãy cố gắng trở nên thánh. Anh bảo họ rằng:

“Các bạn không phải được tạo thành để trở nên giống mọi người, hỡi các anh chị em. Bạn được sinh ra để nổi bật. Hãy đặt mình xa khỏi cái thế hệ thối nát này. Hãy trở nên thánh."

Anh tài tử này cũng thúc giục các sinh viên hãy đánh giá sự tự do mà cha ông họ đã chiến thắng và hãy bảo vệ và gìn giữ tự do.

“Tôi nghĩ đây là lúc mà chúng ta tự hỏi xem mình có biết tự do mà cha ông đã chiến đấu để giành lấy không? Mỗi thế hệ người Mỹ cần phải biết rằng tự do hiện hữu, không phải để làm những gì mà mình thích nhưng là để có tự do làm những gì mà mình phải làm."

Gần đây nhất, anh Jim đã đóng phim vai Thánh Luca trong một cuốn phim tên là Phaolo, một tông đồ của Chúa Kito. Thánh Luca là một người bạn của thánh Phaolo và cũng là tác giả của Tin Mừng Thứ Ba.

Cuốn phim chú trọng đến phần cuối của cuộc đời Thánh Phaolo. Đó là thời kỳ mà người Kito hữu chỉu nhiều sự bách hại từ Đế Quốc Roma. Thánh Phaolo bị tù tội vào lúc ấy và sau đó, ngài dâng đời mình cho Chúa Kito.

Anh Jim nói rằng anh hy vọng rằng cuốn phim sau này sẽ đem lại sự chú ý về những cuộc chạy trốn của những người Kito hữu bị bách hại trong thời đại này. Họ vẫn chịu đau khổ vì đức tin nơi Chúa Giêsu.

Anh ấy nói rằng anh nhận được nguồn cảm hứng từ những người Kito hữu, họ chịu hy sinh mọi sự vì đức tin của họ.
“Tôi đã thấy Thánh Phaolo và Thánh Luca sống để đi thêm những dặm đường xa. Có nhiều người được gọi nhưng chỉ có một số ít được chọn."

Để chuẩn bị cho việc đóng vai Thánh Luca, anh tài tử Jim nói rằng anh đã luôn cầu nguyện một lời kinh đơn giản:
“Lạy Chúa, con không muốn thế giới nhìn con. Con muốn họ nhìn thấy Chúa. Xin Chúa đến gần con hơn."

Dường như thế giới siêu nhiên luôn ở gần anh Jim. Với anh Jim, dường như chỉ có một đường chỉ giữa thế giới này và thế giới sau. Có một câu chuyện minh chứng về điều lạ lùng đi theo anh Jim tại Đất Thánh vào năm 2019.

Ngày 4 tháng 5 năm 2019, có một nhóm khách hành hương, trong đó có bạn của anh Jim là LM Calloway, họ cũng đi đàng Thánh Giá vào buổi sáng sớm rồi họ cùng đến thăm mộ của Chúa Giêsu Kito vào khoảng sau 6:00 giờ sáng.

Trước khi cửa nhà mồ mở ra cho các vị linh mục đi vào, một trong các khách hành hương chụp hình phiá trước của ngôi mộ.

Các cánh cửa của ngôi mộ bị đóng. Cha Calloway đứng rất gần người chụp ảnh và nhìn tháy hình chụp ấy. Anh Jim đi hành hương tới Đất Thánh với cha Calloway và nhiều khách hành hương.

Chúng ta có thể tin rằng khi anh Jim ở đâu thì có Chúa ở gần đó. Xin Chúa chúc phúc cho anh Jim về những gì mà anh làm cho Đức Mẹ, cho Chúa Giê su và đạo Công Giáo. Amen.

Kim Hà, 23/6/2021
May be an image of 1 person