CN 4761: Medjugorje và Cha Slavko Barbarić và lời cầu nguyện đầy quyền thế #137
Kinh Dâng lên Chúa và Đức Mẹ Medjugorje “Xin Mẹ chúc phúc cho các thị nhân.”
Lạy Chúa, qua lời cầu bầu của Đức Trinh Nữ Maria và trong Danh Thánh Chúa Giêsu và Thiên Chúa Cha, con xin Chúa ban cho con Thần Khí Thánh.
Xin Chúa mở trái tim chúng con ra để biết cầu nguyện.
Xin ban cho tất cả chúng con là những người cầu nguyện với Chúa được có tình yêu và làm cho lời cầu nguyện trở nên niềm vui.
Xin Chúa đổ đầy Thần Khi trong gia đình chúng con để mọi người quyết định cầu nguyện.
Xin soi sáng chúng con để chúng con có thể thành lập những nhóm cầu nguyện và cảm thấy niềm vui và tình huynh đệ.
Lạy Chúa, xin mở rộng trái tim chúng con cho Thánh Ý Chúa
Và xin ban cho chúng con hồng ân để làm chứng về tình yêu của Chúa với niềm vui.
Chúng con cầu nguyện cho tất cả những ai không cầu nguyện,
Cho tất cả những ai không quyết định để cầu nguyện.
Xin Chúa chúc phúc cho các thị nhân, cho giáo xứ chúng con,
cho tất cả các khách hành hương
và cho tất cả những ai thành lập nhóm cầu nguyện để mọi người được Thần Khí Chúa hướng dẫn. Amen.
Lời nguyện dâng Mẹ Maria
Lạy Mẹ Maria, xin Mẹ chúc phúc cho các bịnh nhân,
Xin Mẹ chúc phúc cho những người trẻ và tất cả những ai đang sống xa lìa Mẹ.
Lạy Mẹ Maria, chúng con cảm tạ Mẹ về sự chúc lành của Mẹ,
Xin Mẹ giúp chúng con luôn ở trong Trái Tim và nhận lãnh Ơn Lành Từ Mẫu của Mẹ.
Qua lời cầu bầu của Mẹ, xin Mẹ cho tất cả chúng trở nên chứng nhân tình yêu Mẹ.
Xin Mẹ chúc phúc cho những ai sẽ thánh hiến cho Mẫu Tâm Mẹ trong những ngày này.
Xin Chúa chúc lành cho chúng con. Nhân Danh Cha, và Con và Thánh Thần. Amen.
CHA SLAVKO BARBARIC, OFM
Cha Slavko Barbaric chết vào ngày 24/11/2000 vào lúc 3.30 p.m. Cha hướng dẫn mọi người gồm các tín hữu và khách hành hương đi Đàng Thánh Giá trên núi Krizevac như thường lệ vào mỗi ngày Thứ Sáu hàng tuần. Sau đó, cha cảm thấy đau. Cha bèn ngồi trên một tảng đá ở trên mặt đất, ngài ngất đi và dâng linh hồn cho Chúa.
Cha Slavko Barbaric sinh ngày 11/3/1946, là con của ông bà Cố Marko và Luca born Stojic tại vùng Dragicina (giáo xứ Cerin). Ngài học tiểu học ở vùng Cerin, rồi học trung học ở vùng Dubrovnik. Ngài vào dòng Phanxico tại vùng Humac vào ngày 14/7/1965. Ngài thề hứa lần chót ngày 17/9/1971.
Ngài được thụ phong linh mục vào ngày 19/12/1971.
Ngài học tại Sarajevo, Graz và Freiburg. Ngài hoàn tất việc học tại Graz, nước Áo (Austria) vời một bằng Cao Học.
Sau 5 năm phục vụ giáo xứ ở nước Herzegovina, trong giáo xứ Capljina, ngài tiếp tục học tại Freiburg, và có bằng tiến sĩ về sự phạm tôn giáo và trở thành một nhà chữa trị tâm lý.
Kim Hà dịch, 15/6/2021