Tôi nghe cảm nghiệm này khoảng 16 năm về trước, khoảng năm 2005, do Đức Viện Phụ Vương Đình Lâm chia sẻ khi chúng tôi theo cha Nguyễn Đăng Đệ lên thăm Đức Viện Phụ Lâm nơi sắp sửa trở thành Đan Viện Thánh Giuse ở vùng San Bernardino, California. Đức Viện Phụ Lâm rất hiền lành và đạo đức. Cha luôn nhỏ nhẹ nói chuyện và ân cần giảng dạy. Ngài đã tặng cho tôi một cây thánh giá có hình Chúa Giêsu chịu đóng đinh và có hình Đức Mẹ đứng bên cạnh. Cha kể cảm nghiệm như sau:
"Sau năm 1975, cộng đoàn chúng tôi ở chen chúc trong một căn nhà tại vùng Saigon. Hôm ấy, nhà chúng tôi hết sạch gạo, không còn lấy một hạt nào. Cả nhà lo lắng bèn quỳ xuống cầu nguyện sốt sắng để xin Thánh Giuse ban cho của ăn. Ai ai cũng tin tưởng rằng Thánh Giuse không bao giờ từ chối điều chúng tôi xin.
Vừa cầu nguyện xong thì có một người đàn ông đem một bao gạo đến gõ cửa và tặng cho nhà chúng tôi. Trong cộng đoàn ai cũng cảm động vì không ngờ Thánh Cả lại đáp lời cầu xin của chúng tôi một cách nhanh chóng như thế. Tạ Ơn Thánh Giuse!
Một lần kia, cái vườn rau xanh của chúng tôi bị sâu bọ tấn công. Chúng ăn hết rau xanh của chúng tôi. Các thầy rất buồn và báo cáo với cả nhà. Thế là cả nhà lại cầu khẩn xin Thánh Giuse giúp đỡ đuổi bọn sâu bọ ấy để cả nhà có rau sạch mà ăn. Thế là ngay vào ngày hôm sau, không còn một con sâu nào trong đám rau. Ai cũng kinh ngạc và cảm tạ Thánh Giuse.
Hãy cầu xin ơn Ngài vì Ngài nhân lành và hay thương xót các con cái của Ngài!
Kim Hà, 3/3/2021