Thành phố Mexico City rúng động bởi câu chuyện của anh Juan, 60 tuổi. Anh ta bước vào nhà thờ để cầu nguyện trước khi Thánh Lễ bắt đầu.
Khi anh đang còn quỳ thì anh chết ngay dưới bàn thờ. Sau cái chết của anh, cảnh sát và xe cứu thương đến, rồi họ cho phép vị linh mục chính xứ cử hành Tang Lễ cho anh. Có rất nhiều giáo dân tham dự Tang Lễ của anh.
Câu chuyện này xẩy ra vào buổi trưa ngày Chúa Nhật 21/2/2021. Đúng vào ngày Chúa Nhật Thứ Nhất mùa Chay Thánh.
LM Lozano nói rằng:
“Anh Juan đến quỳ trước Thánh Lễ với thân xác của mình. Đó là cái chết của người công chính, một cái chết không đau đớn gì cả."
"Anh Juan đã có sức mạnh và can đảm để đến nhà Chúa và thở hơi cuối cùng. "
Đây là cách mà tôi muốn được chết. Anh Juan thân mến, xin anh vui lòng cầu bầu cho chúng tôi vì chúng tôi đang còn sống trong thế giới này. Amen.
Kim Hà dịch thuật, ngày 28/2/2021