18 Tháng Tư 20249:08 CH(Xem: 2)
Nguồn: Childrenofmedjugorje.com Cố LM Don Dolindo có những cảm nghiệm rất hay. Khi còn nhỏ, ngài chịu nhiều sự bách hại và khổ đau. Bằng cách nào mà ngài đã cố gắng ngửng đầu cao lên khỏi bể nước và luôn vui vẻ? Chúa Thánh Thần đã khơi nguồn cảm hứng cho ngài với lời cầu nguyện đơn sơ như sau:
18 Tháng Tư 20248:35 CH(Xem: 2)
Nguồn: Childrenofmedjugorje.com Lúc gần đây có nhiều người biết đến hiện tượng: "Padre Pio of Naples", đó là điều mô tả về cố linh mục Don Dolindo Ruotolo. Ngài qua đời vào năm 1970, chỉ hai năm sau khi Padre Pio qua đời vào năm 1968. Ngài đang làm việc một cách hữu hiệu từ Thiên Đàng. Ngài an ủi, dỗ dành, chữa lành cho rất nhiều người khỏi chứng bịnh lo âu,
18 Tháng Tư 20247:58 CH(Xem: 2)
Nguồn: Childrenofmedjugorje.com Có một gương sáng lớn nhất, đó là chính Chúa Giêsu. Kẻ dữ độc ác đã đóng đinh Chúa Giêsu, Con Chí Thánh của Chúa Cha ở trên cây thánh giá. Lúc đó, Satan nghĩ rằng hắn đã chiến thắng. Nhưng sự thật thì trái lại. Đó là bởi vì Chúa đã biến đổi sự dữ ấy thành sự thiện.
18 Tháng Tư 20243:58 CH(Xem: 11)
Nguồn: Childrenofmedjugorje.com Sr. Emmanuel viết: Có một phụ nữ gõ cửa nhà tôi. Trông cô ấy thật là quá đau khổ, xuống sắc và thiểu não. Đôi mắt, đôi má và cái miệng của cô trông rất là buồn thảm và héo hắt. Cô bắt đầu kể lể về mọi nỗi thống khổ của mình.
17 Tháng Tư 20249:07 CH(Xem: 25)
https://luisapiccarreta.com/other-category/cristina-montella-sister-rita-of-the-holy-spirit-the-little-girl-of-padre-pio/ 1. Thời thơ ấu Nữ tu Cristina Montella được sinh ra tại vùng Cercola (Naples) vào ngày 3/4/1920. Khi cô bé được 2 tuổi, cô đang ở chơi nhà một người cô thì nhìn thấy một bức hình của Thánh Gerard Majella,
17 Tháng Tư 20244:44 CH(Xem: 23)
Đức Mẹ Guadalupe hiện ra ở Tepeyac, Mexico City, nước Mễ Tây Cơ từ ngày 9/12/1531 đến ngày 12/12/1531 và chữa lành rất nhiều người, dù rằng người ta đã chết nhưng vẫn được Mẹ cho sống lại.
17 Tháng Tư 20241:58 CH(Xem: 21)
Tồi vừa được xem một video clip tiếng Anh ngắn. Cậu bé chừng 6 tuổi mơ thấy mình lên Thiên Đàng. Sáng hôm sau, cậu kể câu chyện mẹ mình: -Mẹ ơi, con gặp một người chị của con ở Thiên Đàng. -Ủa, con chỉ có một người chị ở đây thôi mà.
13 Tháng Tư 20249:23 CH(Xem: 56)
Cảm nghiệm của một thanh niên làm nghề taxi: Con gặp khó khăn trong việc làm nên con quyết định làm nghề tài xế taxi.
13 Tháng Tư 20248:37 CH(Xem: 55)
“Thầy đây. Đừng sợ!” Trong tác phẩm “When All Hell Breaks Loose,” tạm dịch, “Khi Tất Cả Đổ Vỡ,” Steven J. Lawson viết, “Có thể bạn đang ở trong một cơn bão. Chúa có mục đích khi dẫn bạn vào đó. Ngài thừa sức bảo vệ bạn qua cơn bão; và Ngài có một kế hoạch, để cuối cùng, dẫn bạn ra khỏi đó. Hãy hướng mắt về Ngài!” Kính thưa Anh Chị em, “Hãy hướng mắt về Ngài!”
13 Tháng Tư 20248:26 CH(Xem: 54)
Nguồn: Spiritdaily.com 1. Có một câu chuyện kể rằng một vị chỉ huy vào cuối ngày, ông nhìn thấy mặt trời lặn trước khi ông ta có thể chiến thắng nơi chiến trường. Ông ta bèn quỳ xuống cầu nguyện với Đức Mẹ Maria để cầu xin Mẹ ngừng mặt trời lặn trong ngày hôm ấy lại để ông và quân đội của ông có thể chiến thắng. Thế là mặt trời bỗng dưng đứng lại...

CN 5402: VĂN HOÁ SỰ CHẾT (kl23)

30 Tháng Bảy 20221:25 CH(Xem: 1235)

babyCN 5402: VĂN HOÁ SỰ CHẾT (kl23)

Lời kể của người chứng:

"Tôi vừa gặp một vị linh mục từ VN sang Mỹ để dự lễ khấn Dòng của một nữ tu vốn là người nhà của cha. Cha kể rằng ngoài mục vụ linh mục, cha thường chuyên vào bịnh viện để đem xác các thai nhi đã bị giết về rồi cho vào quan tài nhỏ và đem đi chôn.

Cha vì quen biết nên còn có bản đồ của nơi để các thùng chứa các thai nhi đã bị giết. Có những trường hợp các thai nhi từ trong bụng mẹ bị phá nhưng các cháu chưa chết. Cha cứu được một số em rất đẹp. Khi về, cha tìm các nhà giầu có để cho họ nuôi các em bé ấy. Rồi họ nuôi các em cho khôn lớn. Cha biết từng lý lịch của các thai nhi và tên của cha mẹ. Cha ghi tên cha mẹ rồi dán vào quan tài của các thai nhi trước khi đem chôn.

Người ta bảo rằng nếu khi phá thai mà thai nhi chưa chết thì cứ cho em ấy úp mặt xuống, chừng vài tiếng đồng hồ thì sẽ chết. Nếu chúng ta thấy được các khí cụ mà người ta dùng để cắt cổ các thai nhi trước khi lôi ra khỏi lòng mẹ, có hình như các lưỡi câu lớn thì chúng ta sẽ kinh hãi. Thật là một tội ác giết người đáng sợ. Hãy thử tưởng tượng xem, Chúa vốn là Đấng Chí Thánh thì Ngài sẽ tức giận đến chừng nào trước tội ác giết người kinh tởm ấy?

Cha kể:

"Buổi sáng hôm ấy, tôi vừa chôn được 6 thai nhi. Buổi tối hôm ấy, trên đường tôi về nhà xứ, tôi thấy có 6 em nhỏ chận xe tôi đòi đi quá giang xe. Tôi nói:

"Cha chỉ có thể chở được 3 người, còn 3 người kia thì đợi ông Trùm đi sau cha chở về nhé!"

Thế là có một em ngồi đàng trước và bám chặt lấy tôi, còn hai em ngồi đàng sau cũng ôm chặt lấy tôi. Tôi bèn gọi điện thoại cho ông Trùm rồi bảo ông hãy ráng đón 3 em bé còn lại trên đường đi. Ông Trùm trả lời tôi là ông không thấy ai trên đường cả.

Thế là xương sống tôi lạnh hẳn lên. Thế rồi 3 em nhỏ mà tôi đã chở trên xe bỗng biến đi mất. Tôi chợt đoán ra là tôi đã vừa chôn 6 thaỉ nhi xong."

Ngày 24/6/2022, ở Hoa Kỳ Tối Cao Pháp Viện đã lật lại luật phá thai Roe vs. Wade mà không còn cho phá thai nữa. Đứa bé kể từ khi thụ thai trong lòng mẹ thì đã là một con người rồi. Thật sự đất nước Hoa Kỳ đang ở trong nền văn hoá sự chết.

Tuy là ở đất nước tự do nhưng tôn giáo của chúng ta đang bị bách hại. Giới trẻ và con cháu chúng ta thường ghi danh gia nhập vào Đảng Dân Chủ.

Đảng Dân Chủ luôn có những chính khách phò phá thai. Con cháu chúng ta bị dẫn dắt đi sai đường.

Vậy chúng ta hãy luôn luôn cầu nguyện bằng chuỗi Kinh Mân Côi.
Hãy phục vụ mọi người.
Hãy tiếp tục và liên lỉ cầu nguyện.

Hãy cầu nguyện cho Hoa Kỳ, cho thế giới để khỏi sa lầy vào nền Văn Hoá Sự Chết.

Hàng ngày đi tôi thường đi qua một Trung Tâm Phá Thai. Tôi cùng một sơ nữa cùng đến nơi ấy, giang tay cầu nguyện xin cho nạn phá thai chấm dứt.

Tôi biết có thể một ngày nào đó mình sẽ bị bắn chết. Nhưng không hề chi, chết như thế cũng được thôi.

Giáo hội chúng ta đang bị bách hại.

Hãy nài xin Chúa ban cho chúng ta có những vị đại diện dân cử biết bảo vệ sự sống.

Có một vị đại diện dân cử sống theo nền văn hoá Kito giáo. Bà chào đón người Hồi Giáo. Bà nỏi rằng bà chọn Chúa Kito, không chọn tôn giáo.

Cuộc sống  trần gian này sẽ trôi qua rất nhanh. Chúng ta sẽ về nhà Cha. Hãy chọn con đường của riêng mình."

Kim Hà ghi chép, 30/7/2022