18 Tháng Tư 20249:08 CH(Xem: 12)
Nguồn: Childrenofmedjugorje.com Cố LM Don Dolindo có những cảm nghiệm rất hay. Khi còn nhỏ, ngài chịu nhiều sự bách hại và khổ đau. Bằng cách nào mà ngài đã cố gắng ngửng đầu cao lên khỏi bể nước và luôn vui vẻ? Chúa Thánh Thần đã khơi nguồn cảm hứng cho ngài với lời cầu nguyện đơn sơ như sau:
18 Tháng Tư 20248:35 CH(Xem: 12)
Nguồn: Childrenofmedjugorje.com Lúc gần đây có nhiều người biết đến hiện tượng: "Padre Pio of Naples", đó là điều mô tả về cố linh mục Don Dolindo Ruotolo. Ngài qua đời vào năm 1970, chỉ hai năm sau khi Padre Pio qua đời vào năm 1968. Ngài đang làm việc một cách hữu hiệu từ Thiên Đàng. Ngài an ủi, dỗ dành, chữa lành cho rất nhiều người khỏi chứng bịnh lo âu,
18 Tháng Tư 20247:58 CH(Xem: 8)
Nguồn: Childrenofmedjugorje.com Có một gương sáng lớn nhất, đó là chính Chúa Giêsu. Kẻ dữ độc ác đã đóng đinh Chúa Giêsu, Con Chí Thánh của Chúa Cha ở trên cây thánh giá. Lúc đó, Satan nghĩ rằng hắn đã chiến thắng. Nhưng sự thật thì trái lại. Đó là bởi vì Chúa đã biến đổi sự dữ ấy thành sự thiện.
18 Tháng Tư 20243:58 CH(Xem: 14)
Nguồn: Childrenofmedjugorje.com Sr. Emmanuel viết: Có một phụ nữ gõ cửa nhà tôi. Trông cô ấy thật là quá đau khổ, xuống sắc và thiểu não. Đôi mắt, đôi má và cái miệng của cô trông rất là buồn thảm và héo hắt. Cô bắt đầu kể lể về mọi nỗi thống khổ của mình.
17 Tháng Tư 20249:07 CH(Xem: 27)
https://luisapiccarreta.com/other-category/cristina-montella-sister-rita-of-the-holy-spirit-the-little-girl-of-padre-pio/ 1. Thời thơ ấu Nữ tu Cristina Montella được sinh ra tại vùng Cercola (Naples) vào ngày 3/4/1920. Khi cô bé được 2 tuổi, cô đang ở chơi nhà một người cô thì nhìn thấy một bức hình của Thánh Gerard Majella,
17 Tháng Tư 20244:44 CH(Xem: 27)
Đức Mẹ Guadalupe hiện ra ở Tepeyac, Mexico City, nước Mễ Tây Cơ từ ngày 9/12/1531 đến ngày 12/12/1531 và chữa lành rất nhiều người, dù rằng người ta đã chết nhưng vẫn được Mẹ cho sống lại.
17 Tháng Tư 20241:58 CH(Xem: 24)
Tồi vừa được xem một video clip tiếng Anh ngắn. Cậu bé chừng 6 tuổi mơ thấy mình lên Thiên Đàng. Sáng hôm sau, cậu kể câu chyện mẹ mình: -Mẹ ơi, con gặp một người chị của con ở Thiên Đàng. -Ủa, con chỉ có một người chị ở đây thôi mà.
13 Tháng Tư 20249:23 CH(Xem: 56)
Cảm nghiệm của một thanh niên làm nghề taxi: Con gặp khó khăn trong việc làm nên con quyết định làm nghề tài xế taxi.
13 Tháng Tư 20248:37 CH(Xem: 55)
“Thầy đây. Đừng sợ!” Trong tác phẩm “When All Hell Breaks Loose,” tạm dịch, “Khi Tất Cả Đổ Vỡ,” Steven J. Lawson viết, “Có thể bạn đang ở trong một cơn bão. Chúa có mục đích khi dẫn bạn vào đó. Ngài thừa sức bảo vệ bạn qua cơn bão; và Ngài có một kế hoạch, để cuối cùng, dẫn bạn ra khỏi đó. Hãy hướng mắt về Ngài!” Kính thưa Anh Chị em, “Hãy hướng mắt về Ngài!”
13 Tháng Tư 20248:26 CH(Xem: 54)
Nguồn: Spiritdaily.com 1. Có một câu chuyện kể rằng một vị chỉ huy vào cuối ngày, ông nhìn thấy mặt trời lặn trước khi ông ta có thể chiến thắng nơi chiến trường. Ông ta bèn quỳ xuống cầu nguyện với Đức Mẹ Maria để cầu xin Mẹ ngừng mặt trời lặn trong ngày hôm ấy lại để ông và quân đội của ông có thể chiến thắng. Thế là mặt trời bỗng dưng đứng lại...

LỜI CHÚA: LƯƠNG THỰC HẰNG NGÀY THỨ SÁU TUẦN II THƯỜNG NIÊN Ngày cầu nguyện cho Thai Nhi được Luật pháp bảo vệ SỐNG LỜI CHÚA Bài đọc : Bài đọc 1 : Hr 8,6-13

22 Tháng Giêng 202111:59 SA(Xem: 758)

22-1LỜI CHÚA: LƯƠNG THỰC HẰNG NGÀY

THỨ SÁU TUẦN II THƯỜNG NIÊN

Ngày cầu nguyện cho Thai Nhi được Luật pháp bảo vệ

SỐNG LỜI CHÚA

Bài đọc :

Bài đọc 1 : Hr 8,6-13

Đức Giê-su là trung gian của một giao ước tốt đẹp hơn.

Bài trích thư gửi tín hữu Híp-ri.

6 Thưa anh em, hiện nay vị Thượng Tế của chúng ta nhận được một tác vụ cao trọng hơn, bởi vì Người là trung gian của một giao ước tốt đẹp hơn ; giao ước này căn cứ vào những lời hứa tốt đẹp hơn. 7 Thật vậy, giả như giao ước thứ nhất đã hoàn hảo rồi, thì chẳng cần phải tìm giao ước thứ hai để thay thế. 8 Quả thật, Thiên Chúa khiển trách Dân rằng : Đức Chúa phán : Này sắp đến những ngày Ta hoàn thành một Giao Ước Mới với nhà Ít-ra-en và nhà Giu-đa. 9 Giao ước đó sẽ không như giao ước Ta đã thiết lập với cha ông của chúng, trong ngày Ta cầm tay dẫn chúng ra khỏi Ai-cập. Bởi vì chúng đã không trung thành với giao ước của Ta, nên Ta cũng đã bỏ mặc chúng, Đức Chúa phán : 10 Đây là giao ước Ta sẽ lập với nhà Ít-ra-en sau những ngày đó, Đức Chúa phán : Ta sẽ ghi vào lòng trí chúng, sẽ khắc vào tâm khảm chúng lề luật của Ta ; Ta sẽ là Thiên Chúa của chúng, còn chúng sẽ là Dân của Ta. 11 Không ai còn phải dạy đồng bào mình, không ai còn phải dạy anh em mình rằng : “Hãy học cho biết Đức Chúa”, vì hết thảy chúng, từ người nhỏ đến người lớn, sẽ biết Ta. 12 Ta sẽ dung thứ những điều gian ác chúng làm, sẽ không còn nhớ đến lỗi lầm của chúng nữa.

13 Khi Thiên Chúa nói đến Giao Ước Mới, Người làm cho giao ước thứ nhất hoá ra giao ước cũ ; và cái gì cũ kỹ, lỗi thời, thì sắp tan biến đi.

Đáp ca : Tv 84,8 và 10.11-12.13-14 (Đ. c.11a)

Đ. Tín nghĩa ân tình nay hội ngộ.

8Lạy Chúa, xin tỏ cho chúng con thấy tình thương của Chúa,
và ban ơn cứu độ cho chúng con.
10Chúa sẵn sàng ban ơn cứu độ cho ai kính sợ Chúa,
để vinh quang của Người
hằng chiếu toả trên đất nước chúng ta.

Đ. Tín nghĩa ân tình nay hội ngộ.

11Tín nghĩa ân tình nay hội ngộ,
hoà bình công lý đã giao duyên.
12Tín nghĩa mọc lên từ đất thấp,
công lý nhìn xuống tự trời cao.

Đ. Tín nghĩa ân tình nay hội ngộ.

13Vâng, chính Chúa sẽ tặng ban phúc lộc
và đất chúng ta trổ sinh hoa trái.
14Công lý đi tiền phong trước mặt Người,
mở lối cho Người đặt bước chân.

Đ. Tín nghĩa ân tình nay hội ngộ.

Tung hô Tin Mừng : 2 Cr 5,19

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Trong Đức Ki-tô, Thiên Chúa đã cho thế gian được hoà giải với Người, và giao cho chúng tôi công bố lời hoà giải. Ha-lê-lui-a.

TIN MỪNG : Mc 3,13-19

Đức Giê-su gọi những kẻ Người muốn, để các ông ở với Người.

✠Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mác-cô.

13 Khi ấy, Đức Giê-su lên núi và gọi những kẻ Người muốn. Các ông đến với Người. 14 Người lập Nhóm Mười Hai, để các ông ở với Người, và để Người sai các ông đi rao giảng, 15 với quyền trừ quỷ. 16 Người lập Nhóm Mười Hai gồm có : ông Si-môn -Người đặt tên là Phê-rô-, 17 ông Gia-cô-bê con ông Dê-bê-đê, và ông Gio-an em ông Gia-cô-bê -Người đặt tên cho hai ông là Bô-a-nê-ghê, nghĩa là con của thiên lôi-, 18 rồi đến các ông An-rê, Phi-líp-phê, Ba-tô-lô-mê-ô, Mát-thêu, Tô-ma, Gia-cô-bê con ông An-phê, Ta-đê-ô, Si-môn thuộc nhóm Nhiệt Thành, 19 và Giu-đa Ít-ca-ri-ốt là chính kẻ nộp Người.

SUY NIỆM-NGƯỜI GỌI NHỮNG KẺ NGƯỜI MUỐN

Đức Giêsu đã chọn gọi mười hai Tông đồ để các ông ở với Người và được Người sai đi. Ơn gọi làm môn đệ trước hết là ở lại với Chúa, và sau đó là thi hành sứ mạng mà Chúa giao phó. Chúa chọn không phải vì người này giỏi giang, người kia đạo đức, nhưng vì Chúa biết những người này sẽ phù hợp để đem Tin Mừng của Chúa cho người khác.

Không ai trong chúng ta có thể hiểu hết được ý định của Thiên Chúa, nhưng chúng ta có thể biết chắc một điều là Thiên Chúa luôn yêu thương từng người chúng ta, và Người trao cho chúng ta những điều theo Người là tốt đẹp nhất.

Trong cuộc sống, có thể sẽ có lúc chúng ta sẽ so bì hoàn cảnh của chúng ta với người khác, mỗi lần như thế, hãy nhắc nhở bản thân câu nói trên, khi đó chúng ta sẽ được thấu hiểu và an vui chấp nhận những ân huệ Thiên Chúa gửi đến.

(Chấm nối chấm – Học Viện Đaminh)

LỜI NGUYỆN TRONG NGÀY

Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã mời gọi chúng con trở thành môn đệ của Chúa, xin giúp chúng con biết sống hết mình với ơn gọi mà Chúa đã ban. Amen.

TU ĐỨC SỐNG ĐẠO

ĐTC khuyến khích hàng giáo sĩ Venezuela yêu thương và phục vụ

Trong sứ điệp video gửi cho các giám mục và linh mục Venezuela nhân cuộc gặp gỡ trực tuyến giữa các giám mục, linh mục triều và dòng, Đức Thánh Cha Phanxicô mời gọi các ngài chia sẻ với Chúa và với nhau những công việc và kinh nghiệm sứ vụ của mình. Ngài nhắc nhở họ yêu thương và phục vụ người dân và đặc biệt đừng chia rẽ.

Cuộc gặp gỡ được Hội đồng giám mục Venezuela tổ chức trong hai ngày 19-20/1, với mục đích, qua đối thoại huynh đệ, cổ võ một không gian lắng nghe những kinh nghiệm trong thời gian khẩn cấp về sức khỏe do đại dịch gây nên, để đón nhận những đề nghị của các linh mục và đề ra các hoạt động mục vụ. Chủ đề trung tâm của cuộc gặp gỡ là “các linh mục của chúng ta trong đại dịch: kinh nghiệm và việc thi hành sứ vụ trong thời gian này”.

Các giáo sĩ không thể tự cô lập

Trong sứ điệp, dựa trên đoạn Tin Mừng thánh Marco (x. Mc 6,30-31) thuật lại rằng sau khi thi hành sứ vụ trở về, các tông đồ quy tụ bên Chúa Giê-su và thuật lại với Người tất cả những việc họ làm và giảng dạy, sau đó Chúa bảo họ, đi đến một nơi hoang vắng với Người để nghỉ ngơi, Đức Thánh Cha nói rằng các mục tử trong Giáo hội cũng phải làm như thế.

“Chúng ta không thể hành động một mình, cô lập, tự mình, với chương trình bí mật. Điều cốt yếu là chúng ta luôn trở về với Chúa Giêsu, chúng ta quy tụ trong tình huynh đệ trong bí tích, để nói với Người và nói với nhau ‘tất cả những gì chúng ta đã làm và đã dạy’, với xác tín rằng đó không phải là công việc của chúng ta mà là của Thiên Chúa. Chính Người đã cứu chúng ta, chúng ta chỉ là công cụ trong tay Người.”

Hai nguyên tắc quan trọng: yêu thương và phục vụ

Tiếp đến, Đức Thánh Cha đưa ra hai nguyên tắc cho những người nhận lãnh sứ vụ làm chứng và loan truyền tình phụ tử của Thiên Chúa cho dân Người. Đó là tình yêu tha nhân và phục vụ nhau, là hai nguyên tắc gắn chặt với hai bí tích được Chúa thiết lập trong Bữa Tiệc Ly, và là nền tảng của sứ điệp của Chúa: bí tích Thánh Thể - dạy yêu thương, và việc rửa chân - dạy phục vụ. Đức Thánh Cha nhấn mạnh: “Yêu thương và phục vụ phải đi đôi với nhau, nếu không sẽ không có hiệu quả.”

Những tôi tớ khiêm nhường của dân Chúa

Đức Thánh Cha nói tiếp: “Chúa muốn chúng ta là những chuyên viên thực hành yêu thương nhau và có thể tỏ cho họ sự dịu dàng âu yếm của Thiên Chúa bằng những cử chỉ yêu thương và quan tâm đơn giản hàng ngày. Chúa cũng muốn chúng ta là người phục vụ anh chị em, những tôi tớ khiêm nhường...”.

Chứng tá yêu thương và phục vụ

Đức Thánh Cha kết thúc sứ điệp với lời mời gọi các Giám mục và linh mục “tiến lên, làm việc một cách vui vẻ và dứt khoát trong công việc mục vụ” và luôn canh tân chính mình như món quà cho Chúa và dân thánh của Người.

Đức Thánh Cha cũng cảm ơn chứng tá yêu thương và phục vụ các anh chị em người Venezuela của các giám mục và linh mục, qua việc quan tâm đến người bệnh, mang sức mạnh Lời Chúa và Thánh Thể cho họ; qua việc đồng hành với các nhân viên y tế và tình nguyện viên trong đại dịch; trong việc nhiệt thành trợ giúp người nghèo...

Đức Thánh Cha xin Chúa chúc lành cho công việc, cho tấm lòng, cho đôi tay, cho hy vọng và ý định, đặc biệt cho sự hiệp nhất của họ. Ngài nhắc nhở: “Xin anh em đừng chia rẽ!” (CSR_361_2021)

Hồng Thủy - Vatican News