18 Tháng Tư 20249:08 CH(Xem: 27)
Nguồn: Childrenofmedjugorje.com Cố LM Don Dolindo có những cảm nghiệm rất hay. Khi còn nhỏ, ngài chịu nhiều sự bách hại và khổ đau. Bằng cách nào mà ngài đã cố gắng ngửng đầu cao lên khỏi bể nước và luôn vui vẻ? Chúa Thánh Thần đã khơi nguồn cảm hứng cho ngài với lời cầu nguyện đơn sơ như sau:
18 Tháng Tư 20248:35 CH(Xem: 23)
Nguồn: Childrenofmedjugorje.com Lúc gần đây có nhiều người biết đến hiện tượng: "Padre Pio of Naples", đó là điều mô tả về cố linh mục Don Dolindo Ruotolo. Ngài qua đời vào năm 1970, chỉ hai năm sau khi Padre Pio qua đời vào năm 1968. Ngài đang làm việc một cách hữu hiệu từ Thiên Đàng. Ngài an ủi, dỗ dành, chữa lành cho rất nhiều người khỏi chứng bịnh lo âu,
18 Tháng Tư 20247:58 CH(Xem: 17)
Nguồn: Childrenofmedjugorje.com Có một gương sáng lớn nhất, đó là chính Chúa Giêsu. Kẻ dữ độc ác đã đóng đinh Chúa Giêsu, Con Chí Thánh của Chúa Cha ở trên cây thánh giá. Lúc đó, Satan nghĩ rằng hắn đã chiến thắng. Nhưng sự thật thì trái lại. Đó là bởi vì Chúa đã biến đổi sự dữ ấy thành sự thiện.
18 Tháng Tư 20243:58 CH(Xem: 21)
Nguồn: Childrenofmedjugorje.com Sr. Emmanuel viết: Có một phụ nữ gõ cửa nhà tôi. Trông cô ấy thật là quá đau khổ, xuống sắc và thiểu não. Đôi mắt, đôi má và cái miệng của cô trông rất là buồn thảm và héo hắt. Cô bắt đầu kể lể về mọi nỗi thống khổ của mình.
17 Tháng Tư 20249:07 CH(Xem: 34)
https://luisapiccarreta.com/other-category/cristina-montella-sister-rita-of-the-holy-spirit-the-little-girl-of-padre-pio/ 1. Thời thơ ấu Nữ tu Cristina Montella được sinh ra tại vùng Cercola (Naples) vào ngày 3/4/1920. Khi cô bé được 2 tuổi, cô đang ở chơi nhà một người cô thì nhìn thấy một bức hình của Thánh Gerard Majella,
17 Tháng Tư 20244:44 CH(Xem: 37)
Đức Mẹ Guadalupe hiện ra ở Tepeyac, Mexico City, nước Mễ Tây Cơ từ ngày 9/12/1531 đến ngày 12/12/1531 và chữa lành rất nhiều người, dù rằng người ta đã chết nhưng vẫn được Mẹ cho sống lại.
17 Tháng Tư 20241:58 CH(Xem: 30)
Tồi vừa được xem một video clip tiếng Anh ngắn. Cậu bé chừng 6 tuổi mơ thấy mình lên Thiên Đàng. Sáng hôm sau, cậu kể câu chyện mẹ mình: -Mẹ ơi, con gặp một người chị của con ở Thiên Đàng. -Ủa, con chỉ có một người chị ở đây thôi mà.
13 Tháng Tư 20249:23 CH(Xem: 58)
Cảm nghiệm của một thanh niên làm nghề taxi: Con gặp khó khăn trong việc làm nên con quyết định làm nghề tài xế taxi.
13 Tháng Tư 20248:37 CH(Xem: 56)
“Thầy đây. Đừng sợ!” Trong tác phẩm “When All Hell Breaks Loose,” tạm dịch, “Khi Tất Cả Đổ Vỡ,” Steven J. Lawson viết, “Có thể bạn đang ở trong một cơn bão. Chúa có mục đích khi dẫn bạn vào đó. Ngài thừa sức bảo vệ bạn qua cơn bão; và Ngài có một kế hoạch, để cuối cùng, dẫn bạn ra khỏi đó. Hãy hướng mắt về Ngài!” Kính thưa Anh Chị em, “Hãy hướng mắt về Ngài!”
13 Tháng Tư 20248:26 CH(Xem: 56)
Nguồn: Spiritdaily.com 1. Có một câu chuyện kể rằng một vị chỉ huy vào cuối ngày, ông nhìn thấy mặt trời lặn trước khi ông ta có thể chiến thắng nơi chiến trường. Ông ta bèn quỳ xuống cầu nguyện với Đức Mẹ Maria để cầu xin Mẹ ngừng mặt trời lặn trong ngày hôm ấy lại để ông và quân đội của ông có thể chiến thắng. Thế là mặt trời bỗng dưng đứng lại...

LỜI CHÚA: LƯƠNG THỰC HẰNG NGÀY THỨ HAI TUẦN I THƯỜNG NIÊN SỐNG LỜI CHÚA Bài đọc : Bài đọc 1 : Hr 1,1-6

10 Tháng Giêng 20218:41 CH(Xem: 790)

11-12sLỜI CHÚA: LƯƠNG THỰC HẰNG NGÀY

THỨ HAI TUẦN I THƯỜNG NIÊN

SỐNG LỜI CHÚA

Bài đọc :

Bài đọc 1 : Hr 1,1-6

Thiên Chúa đã phán dạy chúng ta qua Thánh Tử.

Khởi đầu thư gửi tín hữu Híp-ri.

1 Thuở xưa, nhiều lần nhiều cách, Thiên Chúa đã phán dạy cha ông chúng ta qua các ngôn sứ ; 2 nhưng vào thời sau hết này, Thiên Chúa đã phán dạy chúng ta qua Thánh Tử. Thiên Chúa đã nhờ Người mà dựng nên vũ trụ, đã đặt Người làm Đấng thừa hưởng muôn vật muôn loài. 3 Người là phản ánh vẻ huy hoàng, là hình ảnh trung thực của bản thể Thiên Chúa. Người là Đấng dùng lời quyền năng của mình mà duy trì vạn vật. Sau khi đã tẩy trừ tội lỗi, Người lên ngự bên hữu Đấng Cao Cả trên trời. 4 Danh hiệu Người được thừa hưởng, cao cả hơn danh hiệu các thiên thần bao nhiêu, thì Người lại trổi hơn họ bấy nhiêu.

5 Thật vậy, có bao giờ Thiên Chúa đã phán cùng vị thiên thần nào : “Con là Con của Cha, ngày hôm nay Cha đã sinh ra Con” hoặc là : “Ta sẽ là Cha Người, và chính Người sẽ là Con Ta”. 6 Còn khi đưa Trưởng Tử vào thế giới loài người, Thiên Chúa lại nói : Mọi thiên thần của Thiên Chúa, phải thờ lạy Người.

Đáp ca : Tv 96,1 và 2b.6 và 7c.9 (Đ. x. c.7c)

Đ. Chư thần chư thánh, phục bái Chúa đi !

1Chúa là Vua hiển trị, hỡi địa cầu, hãy nhảy mừng lên,
vui đi nào, ngàn muôn hải đảo !
2bBệ ngai rồng là chính trực công minh.

Đ. Chư thần chư thánh, phục bái Chúa đi !

6Trời xanh tuyên bố Người là Đấng chính trực,
hết mọi dân được thấy vinh quang Người.
7cChư thần chư thánh, phục bái Chúa đi !

Đ.Chư thần chư thánh, phục bái Chúa đi !

9Chính bởi vì Ngài, muôn lạy Chúa,
là Đấng Cao Cả trên khắp địa cầu,
Ngài trổi vượt chư thần hết thảy.

Đ. Chư thần chư thánh, phục bái Chúa đi !

Tung hô Tin Mừng : Mc 1,15

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Chúa nói : Triều đại Thiên Chúa đã đến gần. Anh em hãy sám hối và tin vào Tin Mừng. Ha-lê-lui-a.

TIN MỪNG : Mc 1,14-20

Anh em hãy sám hối và tin vào Tin Mừng.

✠Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mác-cô.

14 Sau khi ông Gio-an bị nộp, Đức Giê-su đến miền Ga-li-lê rao giảng Tin Mừng của Thiên Chúa. 15 Người nói : “Thời kỳ đã mãn, và Triều Đại Thiên Chúa đã đến gần. Anh em hãy sám hối và tin vào Tin Mừng.”

16 Người đang đi dọc theo biển hồ Ga-li-lê, thì thấy ông Si-môn với người anh là ông An-rê, đang quăng lưới xuống biển, vì các ông làm nghề đánh cá. 17 Người bảo các ông : “Các anh hãy đi theo tôi, tôi sẽ làm cho các anh trở thành những kẻ lưới người như lưới cá.” 18 Lập tức hai ông bỏ chài lưới mà theo Người.

19 Đi xa hơn một chút, Người thấy ông Gia-cô-bê, con ông Dê-bê-đê, và người em là ông Gio-an. Hai ông này đang vá lưới ở trong thuyền. 20 Người liền gọi các ông. Và các ông bỏ cha mình là ông Dê-bê-đê ở lại trên thuyền với những người làm công, mà đi theo Người.

SUY NIỆM-SỨC MẠNH CỦA ƠN GỌI

Kirstin Holum từng là vận động viên Olympic trượt băng tốc độ trước khi trở thành nữ tu dòng Phanxicô Cải cách ở thành phố Leeds, nước Anh. Khi được hỏi về bước đường theo đuổi ơn gọi, chị chia sẻ trong một lần viếng đền thờ Đức Mẹ Fatima, từ sâu thẳm tâm hồn chị vang lên một tiếng gọi rằng: “Con sẽ trở thành một nữ tu”. Sau đó, chị đã quyết định đi tu.

Các ngư phủ miền Galilê đã nghe tiếng gọi của Đức Giêsu. Các ông đã dứt khoát từ bỏ tất cả để bước đi theo Chúa. Ơn gọi là một huyền nhiệm phát xuất từ Thiên Chúa. Người luôn đi bước trước để tìm gặp và ngỏ lời với con người qua muôn vàn cách thế khác nhau.

Tiếng gọi của Chúa dẫu rất khẽ, rất bé nhưng lại có sức hút kì diệu, có sức mạnh cảm hóa và biến đổi lạ lùng. Chúa đã đến trong cuộc đời bạn và tôi, trong mỗi hoàn cảnh và trong từng giây phút, Người vẫn không ngừng mời gọi chúng ta “hãy theo Thầy”. Liệu chúng ta đã thật sự dứt khoát từ bỏ và quyết tâm theo Chúa trong ơn gọi của mình?

(Chấm nối chấm – Học Viện Đaminh)

LỜI NGUYỆN TRONG NGÀY

Lạy Chúa Giêsu, chúng con xin trung thành bước đi theo Chúa đến cùng. Amen.

TU ĐỨC SỐNG ĐẠO

ĐTC cầu chúc năm 2021 là năm liên đới huynh đệ và hòa bình cho tất cả mọi người

Tuy bị đau và không thể chủ sự Thánh lễ ngày 1/1/2021, nhưng vào lúc 12 giờ trưa, Đức Thánh Cha đã chủ sự buổi đọc kinh Truyền Tin trực tuyến từ Thư viện Dinh Tông Tòa. Trong bài huấn dụ ngắn ngài nhấn mạnh đến tầm quan trọng của việc phó thác chính chúng ta cho ánh nhìn từ mẫu của Mẹ và với Mẹ mọi sự đều có thể. Ngài hy vọng năm 2021 sẽ là năm hòa bình cho tất cả mọi người.

Đức Thánh Cha bắt đầu bài huấn dụ với lời mời gọi:

Hãy phó thác bản thân cho Đức Mẹ

“Anh chị em thân mến, chào anh chị em! Chúng ta hãy bắt đầu năm mới bằng cách đặt mình dưới ánh nhìn mẫu tử và yêu thương của Mẹ Maria Rất Thánh, đấng mà phụng vụ hôm nay tôn vinh là Mẹ Thiên Chúa. Vì vậy, một lần nữa chúng ta bắt đầu cuộc hành trình dọc theo những chặng đường của lịch sử, phó thác những lo lắng và đau đớn của chúng ta cho Mẹ, người có thể làm mọi điều. Mẹ Maria nhìn chúng ta với sự dịu dàng của người mẹ giống như Mẹ đã ngắm nhìn Chúa Giêsu Con của Mẹ.”

Đức Thánh Cha giải thích: “Ánh mắt trấn an và an ủi của Đức Thánh Trinh Nữ là một sự khích lệ để thời gian này, được Chúa ban cho chúng ta, có thể là thời gian để chúng ta phát triển về nhân bản và tâm linh, là thời gian hóa giải các hận thù và chia rẽ, là thời gian cảm thấy tất cả chúng ta là anh em hơn, là thời gian để xây dựng chứ không phá hủy, để chăm sóc lẫn nhau và thụ tạo.”

Ngày Thế giới Hòa bình

Nói về chủ đề của Ngày Thế giới Hòa bình năm nay: Nền văn hóa quan tâm như một con đường dẫn đến hòa bình, dành cho sự quan tâm chăm sóc tha nhân và thụ tạo, Đức Thánh Cha lưu ý: “Những sự kiện đau thương đánh dấu chặng đường của nhân loại trong năm qua, đặc biệt là đại dịch, dạy chúng ta biết rằng sự quan tâm đến vấn đề của người khác và chia sẻ mối quan tâm của họ thì cần thiết như thế nào. Thái độ này trình bày con đường dẫn đến hòa bình, vì nó ủng hộ việc xây dựng một xã hội dựa trên các mối tương quan huynh đệ. Mỗi người trong chúng ta, những người nam cũng như nữ trong thời đại này, được mời gọi để kiến tạo hòa bình mỗi ngày và trong mọi môi trường của cuộc sống, đưa tay ra với người anh em cần một lời an ủi, một cử chỉ âu yếm, một sự liên đới trợ giúp.”

Hòa bình với chính mình

Đức Thánh Cha giải thích: “Hòa bình có thể được xây dựng nếu chúng ta bắt đầu hòa bình với chính mình và với những người xung quanh, loại bỏ những trở ngại ngăn cản chúng ta chăm sóc những người thiếu thốn và nghèo khổ. Đây là vấn đề phát triển một não trạng và một nền văn hóa "chăm sóc", để đánh bại sự thờ ơ, loại bỏ và ganh đua, những thứ thật không may lại chiếm ưu thế. Hòa bình không chỉ là không có chiến tranh, mà là một cuộc sống đầy ý nghĩa, được bắt nguồn và thể hiện trong đời sống của cá nhân và sự chia sẻ huynh đệ với những người khác. Khi đó nền hòa bình mà mọi người khao khát từ lâu và luôn bị đe dọa bởi bạo lực, ích kỷ và gian ác sẽ trở nên khả thi và có thể đạt được.”

Hòa bình trên hết là một món quà được Thiên Chúa ban

Kết thúc suy tư trong buổi đọc kinh Truyền Tin đầu Năm Mới, Đức Thánh Cha cầu nguyện xin Đức Trinh Nữ Maria, đấng đã sinh ra “Hoàng tử hòa bình” (Is 9,6), ban cho chúng ta những điều tốt đẹp quý giá của hòa bình, điều mà chỉ với sức con người chúng ta không thể thực hiện hoàn toàn. Ngài nói: “Hòa bình trên hết là một món quà được Thiên Chúa ban nhờ lời cầu nguyện không ngừng, được duy trì bằng đối thoại kiên nhẫn và tôn trọng, được xây dựng bằng sự cộng tác cởi mở với sự thật và công lý và luôn chú ý đến những nguyện vọng chính đáng của con người và các dân tộc. Tôi hy vọng hòa bình có thể ngự trị trong trái tim của con người và trong các gia đình; ở nơi làm việc và giải trí; trong các cộng đồng và quốc gia.”

Cuối cùng, Trước ngưỡng cửa của năm mới, Đức Thánh Cha nói: “Tôi xin thân ái gửi đến mọi người lời cầu chúc một năm 2021 hạnh phúc và an bình. Chớ gì đó sẽ là một năm liên đới huynh đệ và hòa bình cho tất cả mọi người; một năm đầy tin tưởng và hy vọng, năm mà chúng ta phó thác cho sự che chở từ trời cao của Mẹ Maria, Mẹ Thiên Chúa và Mẹ của chúng ta.”

Hồng Thủy - Vatican News