18 Tháng Tư 20243:58 CH(Xem: 9)
Nguồn: Childrenofmedjugorje.com Sr. Emmanuel viết: Có một phụ nữ gõ cửa nhà tôi. Trông cô ấy thật là quá đau khổ, xuống sắc và thiểu não. Đôi mắt, đôi má và cái miệng của cô trông rất là buồn thảm và héo hắt. Cô bắt đầu kể lể về mọi nỗi thống khổ của mình.
17 Tháng Tư 20249:07 CH(Xem: 23)
https://luisapiccarreta.com/other-category/cristina-montella-sister-rita-of-the-holy-spirit-the-little-girl-of-padre-pio/ 1. Thời thơ ấu Nữ tu Cristina Montella được sinh ra tại vùng Cercola (Naples) vào ngày 3/4/1920. Khi cô bé được 2 tuổi, cô đang ở chơi nhà một người cô thì nhìn thấy một bức hình của Thánh Gerard Majella,
17 Tháng Tư 20244:44 CH(Xem: 23)
Đức Mẹ Guadalupe hiện ra ở Tepeyac, Mexico City, nước Mễ Tây Cơ từ ngày 9/12/1531 đến ngày 12/12/1531 và chữa lành rất nhiều người, dù rằng người ta đã chết nhưng vẫn được Mẹ cho sống lại.
17 Tháng Tư 20241:58 CH(Xem: 21)
Tồi vừa được xem một video clip tiếng Anh ngắn. Cậu bé chừng 6 tuổi mơ thấy mình lên Thiên Đàng. Sáng hôm sau, cậu kể câu chyện mẹ mình: -Mẹ ơi, con gặp một người chị của con ở Thiên Đàng. -Ủa, con chỉ có một người chị ở đây thôi mà.
13 Tháng Tư 20249:23 CH(Xem: 56)
Cảm nghiệm của một thanh niên làm nghề taxi: Con gặp khó khăn trong việc làm nên con quyết định làm nghề tài xế taxi.
13 Tháng Tư 20248:37 CH(Xem: 55)
“Thầy đây. Đừng sợ!” Trong tác phẩm “When All Hell Breaks Loose,” tạm dịch, “Khi Tất Cả Đổ Vỡ,” Steven J. Lawson viết, “Có thể bạn đang ở trong một cơn bão. Chúa có mục đích khi dẫn bạn vào đó. Ngài thừa sức bảo vệ bạn qua cơn bão; và Ngài có một kế hoạch, để cuối cùng, dẫn bạn ra khỏi đó. Hãy hướng mắt về Ngài!” Kính thưa Anh Chị em, “Hãy hướng mắt về Ngài!”
13 Tháng Tư 20248:26 CH(Xem: 54)
Nguồn: Spiritdaily.com 1. Có một câu chuyện kể rằng một vị chỉ huy vào cuối ngày, ông nhìn thấy mặt trời lặn trước khi ông ta có thể chiến thắng nơi chiến trường. Ông ta bèn quỳ xuống cầu nguyện với Đức Mẹ Maria để cầu xin Mẹ ngừng mặt trời lặn trong ngày hôm ấy lại để ông và quân đội của ông có thể chiến thắng. Thế là mặt trời bỗng dưng đứng lại...
12 Tháng Tư 20249:28 CH(Xem: 64)
Nguồn: Spiritdaily.com và Forums of the Virgin Mary Đức Mẹ Maria đã từng can thiệp và thay đổi tình hình thế giới và tình hình giáo hội trong 500 năm trở lại đây. Thế giới luôn chiến đấu để chống nạn đói khát và bịnh tật. Những người Hồi Giáo đã chiếm đóng nước Tây Ban Nha trong nhiều thế kỷ. Họ cũng đã từng kiểm soát vùng Đất Thánh.
12 Tháng Tư 20249:57 SA(Xem: 53)
Nguồn: Spiritdaily.com Những nơi trú ẩn ở đâu khi có cơn thử thách lớn? Đâu là những nơi trú ẩn dành cho những người còn sống sót? Sẽ có một cuộc thanh tẩy rất lớn để thanh lọc thế giới này. Nhân loại đã rời xa Thiên Chúa và đã xúc phạm nặng nề đến Ngài. Vậy các tín hữu của Chúa sẽ ra sao? Liệu họ có phải chịu sự thống khổ như những người khác không?
11 Tháng Tư 20242:08 CH(Xem: 54)
Nguồn: Spiritdaily.com Thị Nhân Estela Ruiz kể tiếp về các thông điệp mà Đức Mẹ Maria ban cho bà...

CHÚA BA NGÔI (07.06.2020 – Chúa Nhật Chúa Ba Ngôi Năm A) Lời Chúa: Xh 34,4b-6.8-9; 2Cr 13,11-13; Ga 3,16-18

06 Tháng Sáu 20207:51 CH(Xem: 1575)

3ngoi3CHÚA BA NGÔI
(07.06.2020 – Chúa Nhật Chúa Ba Ngôi Năm A)
Lời Chúa: Xh 34,4b-6.8-9; 2Cr 13,11-13; Ga 3,16-18

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Gio-an

16 “Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một, để ai tin vào Con của Người thì khỏi phải chết, nhưng được sống muôn đời. 17 Quả vậy, Thiên Chúa sai Con của Người đến thế gian, không phải để lên án thế gian, nhưng là để thế gian, nhờ Con của Người, mà được cứu độ. 18 Ai tin vào Con của Người, thì không bị lên án ; nhưng kẻ không tin, thì bị lên án rồi, vì đã không tin vào danh của Con Một Thiên Chúa.”

CHÚA BA NGÔI

1. Ghi nhớ:

“Thiên Chúa đã yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một, để ai tin vào Con của Người thì khỏi phải chết, nhưng được sống muôn đời.” (Ga 3.16)

2. Suy niệm:

Anh Giáo Lý Viên đến hội trường nhà xứ mang theo một bọc bánh to. Vào lớp sau khi điểm danh các học viên xong, anh nói:

– Các em sẽ có quà sau buổi học giáo lý hôm nay, nhưng mỗi em sẽ được thưởng thêm nếu như trả lời đúng các câu hỏi mà anh đưa ra. Cả lớp đều vỗ tay tán thành.

Chúng ta nhất trí với nhau như vậy nhé! Anh Giáo Lý Viên. Giờ thì chúng ta bắt đầu.

– Những ngày vừa qua, các em có xem trận chung kết cúp C1, còn gọi là Champions League mùa giải 2016-2017 giữa hai đội bóng: Juventus(Ý) và Real Madrid (Tây Ban Nha) đá vào ngày 04-06 vừa qua không?

Ở dưới lớp có nhiều cánh tay giơ lên.

– Thì ra các em trai trong lớp này, nhiều em cũng hâm mộ bóng đá nhỉ? Vậy các em nghe anh hỏi đây:

– Trước khi trận đấu bắt đầu, các em có để ý thấy một số cầu thủ của cả hai bên, đã có hành động gì để biểu lộ niềm tin không?

Nhiều cánh tay lại đưa lên.

– Họ làm gì? Anh hỏi em Tuấn.

– Thưa anh, em thấy có mấy cầu thủ họ làm Dấu Thánh Giá.

– Đúng. Nhưng cụ thể là những ai? Anh Giáo Lý Viên hỏi tiếp.

– Em không nhớ được tên.

– Vinh, Đông em nào có thể nêu được tên?

-Thưa anh- Đông nói: Em thấy thủ môn Buffon, Navas và cầu thủ Marcelo.

– Đúng rồi! Đề nghị cả lớp cho một tràng pháo tay.

Chúng ta đã biết có ba Mầu Nhiệm chính trong đạo Công Giáo: Đó là Mầu Nhiệm Một Chúa Chúa Ba Ngôi.Mầu Nhiệm Ngôi Hai xuống thế làm Người và Mầu Nhiệm Ngôi Hai cứu chuộc. Vậy, anh hỏi các em khi nào thì chúng ta tuyên xưng ba Mầu Nhiệm ấy?

Cả lớp đều đưa tay lên và nhất loạt nói: Khi chúng ta làm Dấu Thánh Giá.

Đúng rồi.nhưng các em có biết ý nghĩa cụ thể từng cử chỉ của việc làm Dấu Thánh Giá trên mình không?

Cả lớp nín thinh. Anh Giáo Lý Viên giải thích: Khi ta đặt tay phải trên trán rồi thưa lên:

Nhân Danh Cha, là ta tuyên xưng Đức Chúa Cha. Đấng đã tạo dựng nên trời đất sinh vật và loài người người, đặt tay dưới ngực rồi nói: và Con, là ta tuyên xưng Đức Chúa Con do Chúa Cha trao ban cho nhân loại, đã xuống thế nhập thể làm Người bởi phép Đức Chúa Thánh Thần, chịu chết trên cây thánh giá, rồi phục sinh để cứu chuộc chúng ta, tiếp đến đặt tay trên vai trái và đưa sang vai phải, xướng lên: và Thánh Thần, hành vi này xưng tụng Chúa Thánh Thần, Đấng do Chúa Con trao ban để Ngài thánh hóa chúng ta: đưa chúng ta từ bên trái tức đàng tội lỗi sang bên phải tức đàng đạo đức thánh thiện, khi chắp tay lại và kêu lên: Amen có nghĩa là ngợi khen, tôn vinh và cảm tạ Thiên Chúa Ba Ngôi.

– Anh cần lưu ý các em. Khi làm dấu Thánh Giá chúng ta phải thực hiện một cách nghiêm trang ,trịnh trọng bởi lẽ đó là lúc chúng ta tuyên xưng Mầu Nhiệm Một Chúa Ba Ngôi….

Hôm nay toàn thể Hội thánh kính mừng trọng thể lễ Chúa Ba Ngôi.Mầu Nhiệm Một Chúa Ba Ngôi là Mầu Nhiệm quan trọng nhất trong đạo. Nếu Đức Chúa Cha không thương xót loài người đến nỗi ban Con Một Ngài cho thế gian, thì mãi mãi loài người sẽ chẳng bao giờ có diễm phúc biết được rằng mình có Một Thiên Chúa mà Ngài lại có Ba Ngôi. Đấng Thiên Chúa ấy đã, đang và sẽ mãi yêu thương họ. Chính Người Con được trao ban đó đã đến thế gian và Ngài mặc khải cho nhân loại biết Mầu Nhịêm này.

Chúng ta là tạo vật hèn mọn, nhưng đã được Ba Ngôi Cực Thánh quan tâm yêu thương, chăm sóc.Thật vậy, chỉ vì yêu thương loài người quá đỗi nên Thiên Chúa Cha đã chẳng tiếc Con Một Người mà sẵn sàng trao ban cho nhân thế, để Ngài đến cứu độ nhân loại. Chính Người Con đó cũng yêu thương thế gian đến nỗi tự nguyện chịu chết khổ nhục trên cây Thánh Giá mà đền tội cho thiên hạ. Sau khi sống lại, trước khi về trời, Chúa Con không để cho con cái bị mồ côi mà còn ban Chúa Thánh Thần để ngày đêm canh giữ bảo vệ chở cho loài người được sống trong an bình hạnh phúc.

Mầu Nhiêm Một Chúa Ba Ngôi sáng lên tinh thần hiệp Nhất yêu thương mà Tam Vi Nhất Thể luôn thực hiện cho nhau, cho con người và cho vũ trụ. Như vậy, từ Mầu Nhiệm cao cả này chúng ta được mời gọi sống một cuộc đời hiệp nhất yêu thương. Tôn thờ, hiệp nhất và yêu mến Ba Ngôi Thiên Chúa, cũng như hiệp nhất, yêu thương, phục vụ anh em.

Sống tâm tình tôn thờ, kính mến và hiệp nhất trong Thiên Chúa Ba Ngôi. Chúng ta sẽ thực hiện được khi chúng ta đón nhận Chúa Giê-su vào lòng qua việc rước Thánh Thể Chúa. Vì Như xưa Chúa Giê-su đã nói: “Ai đón tiếp Ta thì cũng là đón tiếp Đấng đã sai Ta.” Cũng như: “Ta và Cha Ta là một.” Như vậy, qua việc đón nhận Mình Thánh Chúa Ki-tô vào lòng thì chúng ta cũng tiếp rước Đức Chúa Cha. Và khi đã có Chúa Cha, Chúa Con ngự trong tâm hồn rồi thì chính các Ngài sẽ trao ban Thần Khí cho chúng ta. Tin tưởng vào Ngôi Con và hàng ngày sống kêt hợp mật thiết với Ngôi Con qua việc lãnh nhận Thánh Thể Chúa là chúng ta đã thực hiện được lời Đức Chúa Cha đã hứa. “Những ai tin vào Con của Người thì khỏi phải chết, nhưng được sống muôn đời.” (Ga 3.16)

3. Cầu Nguyện:

Lạy Thiên Chúa.Chúng con là tạo vật hèn mọn, xin hết lòng cảm tạ muôn ơn lành mà chúng con đã nhận được từ Ba Ngôi Thiên Chúa. Xin cho chúng con hằng kính thờ Thiên Chúa hết lòng hết trí và hết cuộc đời của chúng con. Chúng con nguyện làm cho danh Chúa được rạng sáng bằng đời sống đạo đức hàng ngày của chúng con. Amen.

4. Sống lời Chúa:

Tôi sẽ vượt qua sự ngại ngùng mà kính cẩn làm Dấu Thánh Giá tạ ơn Chúa trước khi dùng bữa nơi các quán ăn công cộng.

Đaminh Trần Văn Chính