18 Tháng Tư 20249:08 CH(Xem: 24)
Nguồn: Childrenofmedjugorje.com Cố LM Don Dolindo có những cảm nghiệm rất hay. Khi còn nhỏ, ngài chịu nhiều sự bách hại và khổ đau. Bằng cách nào mà ngài đã cố gắng ngửng đầu cao lên khỏi bể nước và luôn vui vẻ? Chúa Thánh Thần đã khơi nguồn cảm hứng cho ngài với lời cầu nguyện đơn sơ như sau:
18 Tháng Tư 20248:35 CH(Xem: 22)
Nguồn: Childrenofmedjugorje.com Lúc gần đây có nhiều người biết đến hiện tượng: "Padre Pio of Naples", đó là điều mô tả về cố linh mục Don Dolindo Ruotolo. Ngài qua đời vào năm 1970, chỉ hai năm sau khi Padre Pio qua đời vào năm 1968. Ngài đang làm việc một cách hữu hiệu từ Thiên Đàng. Ngài an ủi, dỗ dành, chữa lành cho rất nhiều người khỏi chứng bịnh lo âu,
18 Tháng Tư 20247:58 CH(Xem: 16)
Nguồn: Childrenofmedjugorje.com Có một gương sáng lớn nhất, đó là chính Chúa Giêsu. Kẻ dữ độc ác đã đóng đinh Chúa Giêsu, Con Chí Thánh của Chúa Cha ở trên cây thánh giá. Lúc đó, Satan nghĩ rằng hắn đã chiến thắng. Nhưng sự thật thì trái lại. Đó là bởi vì Chúa đã biến đổi sự dữ ấy thành sự thiện.
18 Tháng Tư 20243:58 CH(Xem: 20)
Nguồn: Childrenofmedjugorje.com Sr. Emmanuel viết: Có một phụ nữ gõ cửa nhà tôi. Trông cô ấy thật là quá đau khổ, xuống sắc và thiểu não. Đôi mắt, đôi má và cái miệng của cô trông rất là buồn thảm và héo hắt. Cô bắt đầu kể lể về mọi nỗi thống khổ của mình.
17 Tháng Tư 20249:07 CH(Xem: 34)
https://luisapiccarreta.com/other-category/cristina-montella-sister-rita-of-the-holy-spirit-the-little-girl-of-padre-pio/ 1. Thời thơ ấu Nữ tu Cristina Montella được sinh ra tại vùng Cercola (Naples) vào ngày 3/4/1920. Khi cô bé được 2 tuổi, cô đang ở chơi nhà một người cô thì nhìn thấy một bức hình của Thánh Gerard Majella,
17 Tháng Tư 20244:44 CH(Xem: 36)
Đức Mẹ Guadalupe hiện ra ở Tepeyac, Mexico City, nước Mễ Tây Cơ từ ngày 9/12/1531 đến ngày 12/12/1531 và chữa lành rất nhiều người, dù rằng người ta đã chết nhưng vẫn được Mẹ cho sống lại.
17 Tháng Tư 20241:58 CH(Xem: 29)
Tồi vừa được xem một video clip tiếng Anh ngắn. Cậu bé chừng 6 tuổi mơ thấy mình lên Thiên Đàng. Sáng hôm sau, cậu kể câu chyện mẹ mình: -Mẹ ơi, con gặp một người chị của con ở Thiên Đàng. -Ủa, con chỉ có một người chị ở đây thôi mà.
13 Tháng Tư 20249:23 CH(Xem: 58)
Cảm nghiệm của một thanh niên làm nghề taxi: Con gặp khó khăn trong việc làm nên con quyết định làm nghề tài xế taxi.
13 Tháng Tư 20248:37 CH(Xem: 56)
“Thầy đây. Đừng sợ!” Trong tác phẩm “When All Hell Breaks Loose,” tạm dịch, “Khi Tất Cả Đổ Vỡ,” Steven J. Lawson viết, “Có thể bạn đang ở trong một cơn bão. Chúa có mục đích khi dẫn bạn vào đó. Ngài thừa sức bảo vệ bạn qua cơn bão; và Ngài có một kế hoạch, để cuối cùng, dẫn bạn ra khỏi đó. Hãy hướng mắt về Ngài!” Kính thưa Anh Chị em, “Hãy hướng mắt về Ngài!”
13 Tháng Tư 20248:26 CH(Xem: 56)
Nguồn: Spiritdaily.com 1. Có một câu chuyện kể rằng một vị chỉ huy vào cuối ngày, ông nhìn thấy mặt trời lặn trước khi ông ta có thể chiến thắng nơi chiến trường. Ông ta bèn quỳ xuống cầu nguyện với Đức Mẹ Maria để cầu xin Mẹ ngừng mặt trời lặn trong ngày hôm ấy lại để ông và quân đội của ông có thể chiến thắng. Thế là mặt trời bỗng dưng đứng lại...

LỜI CHÚA: LƯƠNG THỰC HẰNG NGÀY THỨ HAI TUẦN VI PHỤC SINH SỐNG LỜI CHÚA

18 Tháng Năm 20205:15 SA(Xem: 798)

chuadepLỜI CHÚA: LƯƠNG THỰC HẰNG NGÀY
THỨ HAI TUẦN VI PHỤC SINH
SỐNG LỜI CHÚA
Bài đọc :

Bài đọc 1: Cv 16,11-15

Chúa mở lòng cho bà Ly-đi-a để bà chú ý đến những lời ông Phao-lô nói.

Bài trích sách Công vụ Tông Đồ.

11 Hồi ấy, chúng tôi xuống tàu ở Trô-a, đi thẳng đến đảo Xa-mốt-ra-kê, rồi hôm sau đến Nê-a-pô-li. 12 Từ đó chúng tôi đi Phi-líp-phê là thị trấn quan trọng nhất trong hạt ấy của tỉnh Ma-kê-đô-ni-a, và là thuộc địa Rô-ma. Chúng tôi ở lại thành đó mấy ngày. 13 Ngày sa-bát, chúng tôi ra khỏi cổng thành, men theo bờ sông, đến một chỗ chúng tôi đoán chừng có nơi cầu nguyện. Chúng tôi ngồi xuống nói chuyện với những phụ nữ đang họp nhau tại đó. 14 Có một bà tên là Ly-đi-a, quê ở Thy-a-ti-ra, chuyên buôn bán vải điều. Bà là người tôn thờ Thiên Chúa ; bà nghe, và Chúa mở lòng cho bà để bà chú ý đến những lời ông Phao-lô nói. 15 Sau khi bà và cả nhà đã chịu phép rửa, bà mời chúng tôi : “Các ông đã coi tôi là một tín hữu Chúa, thì xin các ông đến ở nhà tôi.” Và bà ép chúng tôi phải nhận lời.

Đáp ca : Tv 149,1-2.3-4.5-6a và 9b (Đ. c.4a)

Đ. Chúa mến chuộng dân Người.

1Hát lên mừng Chúa một bài ca mới,
ngợi khen Người trong cộng đoàn những kẻ hiếu trung !
2Hỡi Ít-ra-en, nào hoan hỷ,
vì có Chúa là Đấng tạo thành ngươi.
Con cái Xi-on, hãy nhảy mừng,
vì được Chúa làm Vua hiển trị.

Đ. Chúa mến chuộng dân Người.

3Mừng Thánh Danh, nào dâng điệu vũ,
nhịp trống hoạ đàn theo khúc hoan ca.
4Bởi vì Chúa mến chuộng dân Người,
ban cho kẻ nghèo hèn được vẻ vang chiến thắng.

Đ. Chúa mến chuộng dân Người.

5Kẻ hiếu trung hãy vui mừng rạng rỡ,
nào phủ phục mà cất tiếng reo hò,
6amiệng vang lời tán dương Thiên Chúa.
9bĐó là niềm vinh dự cho mọi kẻ trung hiếu với Người.

Đ. Chúa mến chuộng dân Người.

Tung hô Tin Mừng : x. Ga 15,26b.27a

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Chúa nói : “Thần Khí sự thật sẽ làm chứng về Thầy. Cả anh em nữa, anh em cũng làm chứng về Thầy.” Ha-lê-lui-a.

TIN MỪNG : Ga 15,26 – 16,4a

Thần Khí sự thật sẽ làm chứng về Thầy.

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Gio-an.

15 26 Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng : “Khi Đấng Bảo Trợ đến, Đấng mà Thầy sẽ sai đến với anh em từ nơi Chúa Cha, Người là Thần Khí sự thật phát xuất từ Chúa Cha, Người sẽ làm chứng về Thầy. 27 Cả anh em nữa, anh em cũng làm chứng, vì anh em ở với Thầy ngay từ đầu.

16 1 “Thầy đã nói với anh em các điều ấy, để anh em khỏi bị vấp ngã. 2 Họ sẽ khai trừ anh em khỏi hội đường. Hơn nữa, sẽ đến giờ kẻ nào giết anh em cũng tưởng mình phụng thờ Thiên Chúa. 3 Họ sẽ làm như thế, bởi vì họ không biết Chúa Cha cũng chẳng biết Thầy. 4a Nhưng Thầy đã nói với anh em những điều ấy, để khi đến giờ họ hành động, anh em nhớ lại là Thầy đã nói với anh em rồi.”

SUY NIỆM-LÀM CHỨNG CHO SỰ THẬT


Nhà vật lý học nổi tiếng, Isaac Newton (1642-1727), người vốn sống bằng lý trí, chỉ tin vào thực nghiệm, khẳng định thế này: “Trong Kinh Thánh có nhiều biểu hiện chắc chắn về tính có thực hơn bất cứ một câu chuyện nào chống lại sách đó.”


Đức Giêsu, trong bài Tin Mừng hôm nay, cho các môn đệ biết Người sẽ sai Thần Khí sự thật từ nơi Chúa Cha đến với các ông để làm chứng về sự thật. Sự thật về Đức Giêsu là Đấng Thánh, là Đấng Cứu Thế, là Ngôi Hai Con Thiên Chúa Giáng Sinh và những điều Người giảng dạy. Xưa các môn đệ được Chúa kêu gọi làm chứng cho sự thật, nhất là sự Phục Sinh của Người. Ngày nay, Chúa cũng kêu gọi chúng ta cùng với Thần Chân lý làm chứng cho sự thật này.

Với châm ngôn “Sống vì danh Chúa”, thánh Giáo hoàng Gioan I đã can đảm làm chứng cho Chúa bằng cả mạng sống của ngài.

(Chấm nối chấm – Học Viện Đaminh)


LỜI NGUYỆN TRONG NGÀY

Lạy Chúa, xin Chúa ban Thần Khí sự thật của Ngài xuống trên chúng con, để chúng con trở nên những chứng nhân nhiệt thành cho Chúa trong xã hội hôm nay. Amen.


TU ĐỨC SỐNG ĐẠO

Chiến tranh xung đột là do thế giới không ý thức mình có cùng một Cha


Trong bài giảng lễ Chúa Nhật VI Phục sinh, tại nhà nguyện thánh Marta, Đức Thánh Cha Phanxicô nói rằng trong xã hội có những cuộc chiến tranh, xung đột và xúc phạm vì họ không ý thức mình có cùng người Cha. Chúa Thánh Thần đền để dạy chúng ta con đường đến với Chúa Cha, làm cho chúng ta trở thành anh chị em, một gia đình duy nhất và ban cho chúng ta sự dịu dàng của con cái Chúa.


Lúc 7 giờ sáng Chúa Nhật 17/05, tại nhà nguyện thánh Marta, Đức Thánh Cha Phanxicô đã dâng Thánh lễ Chúa Nhật thứ VI mùa Phục Sinh. Trong Thánh lễ, ngài cầu nguyện cho những người làm công việc vệ sinh tại các ngôi nhà, trong bệnh viện, trên đường phố, một công việc âm thầm nhưng cần thiết để sống còn.


Trong bài giảng, Đức Thánh Cha giải thích đoạn Tin Mừng thánh Gioan chương 14, trong đó Chúa Giêsu nói với các môn đệ của Người: “Nếu anh em yêu mến Thầy, anh em sẽ giữ các điều răn của Thầy. Thầy sẽ xin Chúa Cha và Người sẽ ban cho anh em một Đấng Bảo Trợ khác đến ở với anh em luôn mãi. Đó là Thần Khí sự thật, Đấng mà thế gian không thể đón nhận, vì thế gian không thấy và cũng chẳng biết Người. Còn anh em biết Người, vì Người luôn ở giữa anh em và ở trong anh em. Thầy sẽ không để anh em mồ côi. Thầy đến cùng anh em.”


Cảm giác mồ côi của thế giới


Đức Thánh Cha khẳng định rằng khi từ biệt các môn đệ, Chúa Giêsu muốn cho các ông được an bình, thanh tĩnh, qua lời hứa: “Thầy sẽ không để anh em mồ côi.” Chúa bảo vệ họ khỏi nỗi đau đó, khỏi cảm giác mồ côi, cảm giác mà thế giới ngày nay đang có: “nhiều người có nhiều nhà cửa, nhưng lại thiếu người Cha, thiếu điều gì đó và luôn mong muốn gặp gỡ, tìm lại được người Cha”. Cuộc tìm kiếm này được lập đi lập lại trong lịch sử, ngay cả trong các huyền thoại cổ xưa, cũng thuật lại những cuộc tìm kiếm người Cha mà họ đang thiếu.


Các cuộc chiến tranh, lớn hay nhỏ, đều do cảm giác "mồ côi"


“Chỉ khi những người con ý thức rằng mình không mồ côi, họ mới có thể sống hòa bình với nhau. Các cuộc chiến tranh, lớn hay nhỏ, luôn có khía cạnh mồ côi ở trong đó vì thiếu người Cha kiến tạo hòa bình.” Đức Thánh Cha giải thích điều này bằng cách chú giải bài đọc thứ hai, trong đó thánh Phêrô mời gọi cộng đoàn Kitô hữu tiên khởi đáp lại những người hỏi về lý do của đức tin cách hiền từ, kính cẩn và với lương tâm ngay lành: “Đó là sự hiền lành do Chúa Thánh Thần ban. Chúa Thánh Thần dạy chúng ta sự hiền lành, sự dịu dàng của những người con của Chúa Cha. Chúa Thánh Thần không dạy chúng ta sỉ nhục. Hậu quả của cảm giác mồ côi là sự sỉ nhục, chiến tranh, bởi vì nếu không có Cha thì không có anh chị em, không có tình huynh đệ. Sự hiền từ, kính cẩn và dịu dàng này là thái độ cảm thấy mình thuộc về một gia đình, chắc chắn mình có một Cha”, Đấng “là trung tâm của tất cả, nguồn gốc của tất cả, sự hiệp nhất của mọi người, ơn cứu độ của mọi người, bởi vì Người đã sai con của Người đến để cứu độ chúng ta.”


Chúa Thánh Thần nhắc chúng ta con đường đến với Chúa Cha


Vì thế, Chúa Giêsu xin Chúa Cha gửi Chúa Thánh Thần đến để nhắc chúng ta con đường đến với Chúa Cha. Chúa Thánh Thần không phải là khách lạ. Người đến để nhắc chúng ta con đường đến với Chúa Cha, con đường mà Chúa Giêsu đã mở ra và đã cho chúng ta thấy.

Cuối cùng, Đức Thánh Cha mời gọi các tín hữu xin Chúa Thánh Thần, Đấng luôn nhắc nhở chúng ta con đường đến với Chúa Cha, Đấng nhắc chúng ta rằng chúng ta có một Cha, ban ơn để thế giới đang mồ côi tìm được Cha, người Cha mang lại ý nghĩa cho toàn bộ cuộc sống và làm cho con người trở nên một gia đình.


Hồng Thủy - Vatican News