18 Tháng Tư 20249:08 CH(Xem: 24)
Nguồn: Childrenofmedjugorje.com Cố LM Don Dolindo có những cảm nghiệm rất hay. Khi còn nhỏ, ngài chịu nhiều sự bách hại và khổ đau. Bằng cách nào mà ngài đã cố gắng ngửng đầu cao lên khỏi bể nước và luôn vui vẻ? Chúa Thánh Thần đã khơi nguồn cảm hứng cho ngài với lời cầu nguyện đơn sơ như sau:
18 Tháng Tư 20248:35 CH(Xem: 23)
Nguồn: Childrenofmedjugorje.com Lúc gần đây có nhiều người biết đến hiện tượng: "Padre Pio of Naples", đó là điều mô tả về cố linh mục Don Dolindo Ruotolo. Ngài qua đời vào năm 1970, chỉ hai năm sau khi Padre Pio qua đời vào năm 1968. Ngài đang làm việc một cách hữu hiệu từ Thiên Đàng. Ngài an ủi, dỗ dành, chữa lành cho rất nhiều người khỏi chứng bịnh lo âu,
18 Tháng Tư 20247:58 CH(Xem: 17)
Nguồn: Childrenofmedjugorje.com Có một gương sáng lớn nhất, đó là chính Chúa Giêsu. Kẻ dữ độc ác đã đóng đinh Chúa Giêsu, Con Chí Thánh của Chúa Cha ở trên cây thánh giá. Lúc đó, Satan nghĩ rằng hắn đã chiến thắng. Nhưng sự thật thì trái lại. Đó là bởi vì Chúa đã biến đổi sự dữ ấy thành sự thiện.
18 Tháng Tư 20243:58 CH(Xem: 21)
Nguồn: Childrenofmedjugorje.com Sr. Emmanuel viết: Có một phụ nữ gõ cửa nhà tôi. Trông cô ấy thật là quá đau khổ, xuống sắc và thiểu não. Đôi mắt, đôi má và cái miệng của cô trông rất là buồn thảm và héo hắt. Cô bắt đầu kể lể về mọi nỗi thống khổ của mình.
17 Tháng Tư 20249:07 CH(Xem: 34)
https://luisapiccarreta.com/other-category/cristina-montella-sister-rita-of-the-holy-spirit-the-little-girl-of-padre-pio/ 1. Thời thơ ấu Nữ tu Cristina Montella được sinh ra tại vùng Cercola (Naples) vào ngày 3/4/1920. Khi cô bé được 2 tuổi, cô đang ở chơi nhà một người cô thì nhìn thấy một bức hình của Thánh Gerard Majella,
17 Tháng Tư 20244:44 CH(Xem: 37)
Đức Mẹ Guadalupe hiện ra ở Tepeyac, Mexico City, nước Mễ Tây Cơ từ ngày 9/12/1531 đến ngày 12/12/1531 và chữa lành rất nhiều người, dù rằng người ta đã chết nhưng vẫn được Mẹ cho sống lại.
17 Tháng Tư 20241:58 CH(Xem: 30)
Tồi vừa được xem một video clip tiếng Anh ngắn. Cậu bé chừng 6 tuổi mơ thấy mình lên Thiên Đàng. Sáng hôm sau, cậu kể câu chyện mẹ mình: -Mẹ ơi, con gặp một người chị của con ở Thiên Đàng. -Ủa, con chỉ có một người chị ở đây thôi mà.
13 Tháng Tư 20249:23 CH(Xem: 58)
Cảm nghiệm của một thanh niên làm nghề taxi: Con gặp khó khăn trong việc làm nên con quyết định làm nghề tài xế taxi.
13 Tháng Tư 20248:37 CH(Xem: 56)
“Thầy đây. Đừng sợ!” Trong tác phẩm “When All Hell Breaks Loose,” tạm dịch, “Khi Tất Cả Đổ Vỡ,” Steven J. Lawson viết, “Có thể bạn đang ở trong một cơn bão. Chúa có mục đích khi dẫn bạn vào đó. Ngài thừa sức bảo vệ bạn qua cơn bão; và Ngài có một kế hoạch, để cuối cùng, dẫn bạn ra khỏi đó. Hãy hướng mắt về Ngài!” Kính thưa Anh Chị em, “Hãy hướng mắt về Ngài!”
13 Tháng Tư 20248:26 CH(Xem: 56)
Nguồn: Spiritdaily.com 1. Có một câu chuyện kể rằng một vị chỉ huy vào cuối ngày, ông nhìn thấy mặt trời lặn trước khi ông ta có thể chiến thắng nơi chiến trường. Ông ta bèn quỳ xuống cầu nguyện với Đức Mẹ Maria để cầu xin Mẹ ngừng mặt trời lặn trong ngày hôm ấy lại để ông và quân đội của ông có thể chiến thắng. Thế là mặt trời bỗng dưng đứng lại...

LỜI CHÚA: LƯƠNG THỰC HẰNG NGÀY CHÚA NHẬT THÁNH GIA THẤT, NĂM A SỐNG LỜI CHÚA TIN MỪNG : Mt 2,13-15.19-23

29 Tháng Mười Hai 201911:43 SA(Xem: 1078)

thanhgiuse12_1LỜI CHÚA: LƯƠNG THỰC HẰNG NGÀY
CHÚA NHẬT THÁNH GIA THẤT, NĂM A

SỐNG LỜI CHÚA

TIN MỪNG : Mt 2,13-15.19-23

Hãy đem Hài Nhi và Mẹ Người trốn sang Ai-cập.

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mát-thêu.

Khi các nhà chiêm tinh đã ra về, thì sứ thần Chúa hiện ra báo mộng cho ông Giu-se rằng : “Này ông, dậy đem Hài Nhi và mẹ Người trốn sang Ai-cập, và cứ ở đó cho đến khi tôi báo lại, vì vua Hê-rô-đê sắp tìm giết Hài Nhi đấy !” Ông Giu-se liền trỗi dậy, và đang đêm, đưa Hài Nhi và mẹ Người trốn sang Ai-cập. Ông ở đó cho đến khi vua Hê-rô-đê băng hà, để ứng nghiệm lời Chúa phán xưa qua miệng ngôn sứ : Ta đã gọi con Ta ra khỏi Ai-cập.

Sau khi vua Hê-rô-đê băng hà, sứ thần Chúa lại hiện ra với ông Giu-se bên Ai-cập, báo mộng cho ông rằng : “Này ông, dậy đem Hài Nhi và mẹ Người về đất Ít-ra-en, vì những kẻ tìm giết Hài Nhi đã chết rồi.” Ông liền trỗi dậy đưa Hài Nhi và mẹ Người về đất Ít-ra-en. Nhưng vì nghe biết Ác-khê-lao đã kế vị vua cha là Hê-rô-đê, cai trị miền Giu-đê, nên ông sợ không dám về đó. Rồi sau khi được báo mộng, ông lui về miền Ga-li-lê, và đến ở tại một thành kia gọi là Na-da-rét, để ứng nghiệm lời đã phán qua miệng các ngôn sứ rằng : Người sẽ được gọi là người Na-da-rét.

SUY NIỆM-THỰC HIỆN ƯỚC MUỐN CỦA CHÚA

Tại ngày hội Gia đình ở Dublin (Ai-len), ngày 25/8/2018, nhiều gia đình nói với Đức Thánh cha Phanxicô về bao khó khăn và lo lắng mà họ đang đối diện, chẳng hạn: việc xin tị nạn, sự chung sống giữa các thế hệ, ảnh hưởng của mạng xã hội… Dầu vậy, họ không quên kể về sức mạnh của sự tha thứ, tình yêu, sự sống, nhất là, của niềm tin và niềm hy vọng nơi Thiên Chúa luôn nâng đỡ gia đình họ trong nghịch cảnh.

Gia đình Đức Giêsu, Đức Maria và Thánh Giuse có Thiên Chúa ở cùng. Nhưng, điều này không miễn trừ cho các ngài khỏi vất vả thường ngày của cuộc mưu sinh, hay khỏi lo lắng và cực nhọc như lúc chạy trốn cuộc bách hại của vua Hêrôđê, nhất là không khỏi đau khổ khi thấy Con mình bị treo trên thập giá. Động lực duy nhất của các ngài là niềm tin vào quyền năng Thiên Chúa. Nhờ vậy, mỗi người một cách, các ngài “xin vâng” và cộng tác với công trình Thiên Chúa thực hiện nơi gia đình mình. Nhờ vậy, công trình cứu độ thành toàn, tình thương của Thiên Chúa được chiếu tỏa, và nhân loại được hưởng hoa trái của công trình ấy. Thiên Chúa muốn mỗi người nên thánh, mỗi gia đình thành thánh gia, nghĩa là thuộc trọn về Người.

Thiên Chúa cũng muốn hết mọi người nhận biết tình thương của Người. Như gia đình của Đức Giêsu, Đức Maria và Thánh Giuse, chúng ta được mời gọi cộng tác làm cho những ước muốn ấy của Thiên Chúa thành hiện thực. Dẫu trong gia đình vẫn còn trăm ngàn nỗi khổ cực của cuộc mưu sinh và nuôi dạy con cái, chúng ta hãy vững tin Thiên Chúa luôn ở cùng để trợ lực chúng ta trên đường nên thánh và làm chứng cho Chúa.

(Chấm nối chấm – Học Viện Đaminh)

LỜI NGUYỆN TRONG NGÀY

Chúa ơi! Xin ở cùng gia đình chúng con và làm cho gia đình chúng con nên thánh, nên chứng nhân cho Chúa. Amen.

TU ĐỨC SỐNG ĐẠO

Bài giảng Lễ Thánh Gia - Đức Cha Anphong Nguyễn Hữu Long

Anh chị em thân mến,

Giáo Hội công giáo chúng ta luôn bảo vệ hôn nhân, gia đình, con cái và sự sống bằng mọi giá, dù xã hội dân sự không tôn trọng đúng đắn, nào cho phép phá thai, ly dị, nào chấp nhận hôn nhân đồng tính và nhiều điều tai hại khác. Thời nay, quyền lợi của con cái, gia đình và hôn nhân bị tấn công dữ dội hơn thời xưa.

Lễ Thánh Gia là dịp để mỗi người suy tư, cầu nguyện và ý thức bảo vệ đời sống gia đình. Lời Chúa trong thánh lễ này cho ta những chỉ dẫn thực tiễn giúp giữ gìn gia đình.

- Bài đọc I dạy con cái thảo kính cha mẹ qua sự vâng lời, yêu mến, và phụng dưỡng khi các ngài tuổi già sức yếu. Những lời khuyên này bổ túc cho nét tinh hoa của người Việt Nam vốn coi trọng chữ hiếu đối với ông bà cha mẹ. “Nhị thập tứ hiếu” là những mẫu gương về lòng thảo hiếu cha mẹ, như Mẫn Tử Khiên bênh vực mẹ kế, thầy Tử Lộ gánh gạo nuôi cha mẹ, ông Lão Lai già rồi mà nhảy múa và giả bộ té để chọc cho cha mẹ cười vui… Những câu truyện ấy đã đánh động tâm hồn bao người bao thế hệ. Phải chăng những bài học đó ngày nay không còn được quý trọng nữa, vì hàng ngày nhan nhản những chuyện động trời như con giết cha, đánh mẹ, bạc đãi ông bà…

- Bài đọc II kể những đức tính cần thiết cho hôn nhân và gia đình nếu muốn được bền vững như “từ bi, nhân hậu, khiêm cung, ôn hòa, nhẫn nại, chịu đựng lẫn nhau, và tha thứ cho nhau”… Những đức tính này phải luôn ở trong các mối tương quan vợ chồng, cha mẹ, con cái. Một câu chuyện vui vui : Có một chị đến than thở với cha xứ là vợ chồng hay cãi nhau. Chị hỏi cha có thuốc nào giúp vợ chồng chị khỏi bất hòa. Cha cho chị một lọ thuốc và dặn khi nào sắp gây gổ thì ngậm một ngụm. Ngậm chứ không nuốt. Thuốc công hiệu như thần. Khi thuốc hết, chị vào gặp cha và xin thêm một lọ nữa. Cha cười chúm chím bảo đó là nước lã, có phải thuốc tiên gì đâu. Miệng ngậm nước rồi thì đâu còn có thể cãi giả lại chồng ! Câu chuyện này nhắc nhở vợ chồng cần giữ sự ôn hòa, nhẫn nại, chịu đựng và tha thứ !

Thật là đẹp khi một gia đình mà vợ chồng biết tôn trọng nhau và tha thứ cho nhau, cha mẹ yêu thương con cái thắm thiết, con cái phục tùng cha mẹ...

- Bài Tin Mừng thuật lại câu chuyện Thánh Giuse khi được báo mộng, đã lật đật giữa đêm khuya đem Đức Mẹ và Hài Nhi Giêsu trốn qua Ai Cập để tránh sự lùng bắt của Hêrôđê. Thường các cha mẹ đều hết sức bảo vệ con cái khỏi bị những nguy hiểm đe dọa mạng sống. Ngay các con vật cũng biết bảo vệ con của chúng cơ mà. Thật đáng thương cho các bà mẹ ở Rama phải chứng kiến các đứa con bé bỏng vô tội của mình bị bạo chúa Hêrôđê giết cách dã man. Đau đớn thay, ngày nay vẫn có những bạo chúa Hêrôđê, đó là những người cha người mẹ, vì ích kỷ, đã nhẫn tâm giết con mình khi chúng còn là bào thai !

Anh chị em thân mến,

Cùng với việc làm hết sức để bảo vệ quyền lợi của con cái, gia đình và hôn nhân, người công giáo ý thức họ cần ơn Chúa giúp sức nữa. Họ đặt tình yêu vợ chồng, gia đình và con cái dưới sự che chở của Chúa. Vậy các gia đình hãy biết chạy đến với Chúa trong lời cầu nguyện, như bài đọc II khuyên : “Nguyện cho bình an của Chúa Kitô làm chủ trong lòng anh em. Nguyện cho lời Chúa Kitô cư ngụ dồi dào trong anh em… Những gì anh em làm, trong lời nói cũng như trong hành động, tất cả mọi chuyện, anh em hãy làm vì danh Chúa Giêsu Kitô, nhờ Người mà tạ ơn Thiên Chúa Cha”. Thánh Giuse và Đức Mẹ đã lắng nghe tiếng Chúa và làm theo, thì các đôi vợ chồng cũng hãy mời Chúa đồng hành trong cuộc sống hôn nhân gia đình của mình, tìm thánh ý Chúa và làm theo thì gia đình sẽ hạnh phúc và bền vững. Khi gặp tình cảnh khó khăn, đe dọa hạnh phúc gia đình, thay vì đi hỏi ý người này người khác, và thay vì làm theo ý mình, ước gì cả hai vợ chồng cùng đến với Chúa, hỏi ý Ngài muốn mình phải làm gì, phải xử sự như thế nào, thì sẽ nhận được câu trả lời tích cực của Chúa.

Xin mách anh chị em cách Đức thánh cha Phanxicô giải quyết các khó khăn rất dễ thương như sau : Trước hết, ngài rất tin tưởng vào sự cầu bầu của thánh Giuse. Trong phòng của ngài có đặt một tượng thánh Giuse ngủ. Khi gặp khó khăn không biết giải quyết thế nào, ngài viết điều đó ra giấy rồi kê dưới đầu thánh Giuse, phó thác cho thánh cả và bình an đi ngủ. Ngài tin thánh Giuse sẽ thức dậy giải quyết cho mình. Hai là ngài tôn kính một bức ảnh gọi là Đức Mẹ gỡ nút thắt. Bức ảnh vẽ Đức Mẹ đang nhẹ nhàng tháo những gút thắt trên một giải vải. Vậy nhé, khi gặp những khó khăn trong cuộc sống hôn nhân và gia đình, xin các đôi vợ chồng chạy đến với Thánh Gia Thất Chúa Giêsu, Đức Mẹ và Thánh Giuse. Ba Đấng sẽ giúp anh chị em thoát khỏi những bế tắc và phù hộ gia đình anh chị em êm ấm, hạnh phúc.

Sau cùng, dựa vào tông huấn “Hãy vui mừng và hân hoan” về ơn gọi nên thánh trong thế giới ngày nay, xin anh chị em ý thức rằng anh chị em có thể nên thánh bằng cuộc sống hôn nhân và gia đình, noi theo gương Thánh Gia xưa, hay như hai thánh Martin và Zélie Guérin là cha mẹ của thánh nữ Têrêsa Hài Đồng Giêsu, cả ba đều làm thánh, một Thánh Gia mới.

Nguyện xin Thánh Gia Thất chúc lành và cầu bầu cho gia đình anh chị em. Amen.

Đức cha Anphong Nguyễn Hữu Long - https://www.vaticannews.va/