18 Tháng Tư 20249:08 CH(Xem: 9)
Nguồn: Childrenofmedjugorje.com Cố LM Don Dolindo có những cảm nghiệm rất hay. Khi còn nhỏ, ngài chịu nhiều sự bách hại và khổ đau. Bằng cách nào mà ngài đã cố gắng ngửng đầu cao lên khỏi bể nước và luôn vui vẻ? Chúa Thánh Thần đã khơi nguồn cảm hứng cho ngài với lời cầu nguyện đơn sơ như sau:
18 Tháng Tư 20248:35 CH(Xem: 8)
Nguồn: Childrenofmedjugorje.com Lúc gần đây có nhiều người biết đến hiện tượng: "Padre Pio of Naples", đó là điều mô tả về cố linh mục Don Dolindo Ruotolo. Ngài qua đời vào năm 1970, chỉ hai năm sau khi Padre Pio qua đời vào năm 1968. Ngài đang làm việc một cách hữu hiệu từ Thiên Đàng. Ngài an ủi, dỗ dành, chữa lành cho rất nhiều người khỏi chứng bịnh lo âu,
18 Tháng Tư 20247:58 CH(Xem: 6)
Nguồn: Childrenofmedjugorje.com Có một gương sáng lớn nhất, đó là chính Chúa Giêsu. Kẻ dữ độc ác đã đóng đinh Chúa Giêsu, Con Chí Thánh của Chúa Cha ở trên cây thánh giá. Lúc đó, Satan nghĩ rằng hắn đã chiến thắng. Nhưng sự thật thì trái lại. Đó là bởi vì Chúa đã biến đổi sự dữ ấy thành sự thiện.
18 Tháng Tư 20243:58 CH(Xem: 12)
Nguồn: Childrenofmedjugorje.com Sr. Emmanuel viết: Có một phụ nữ gõ cửa nhà tôi. Trông cô ấy thật là quá đau khổ, xuống sắc và thiểu não. Đôi mắt, đôi má và cái miệng của cô trông rất là buồn thảm và héo hắt. Cô bắt đầu kể lể về mọi nỗi thống khổ của mình.
17 Tháng Tư 20249:07 CH(Xem: 26)
https://luisapiccarreta.com/other-category/cristina-montella-sister-rita-of-the-holy-spirit-the-little-girl-of-padre-pio/ 1. Thời thơ ấu Nữ tu Cristina Montella được sinh ra tại vùng Cercola (Naples) vào ngày 3/4/1920. Khi cô bé được 2 tuổi, cô đang ở chơi nhà một người cô thì nhìn thấy một bức hình của Thánh Gerard Majella,
17 Tháng Tư 20244:44 CH(Xem: 26)
Đức Mẹ Guadalupe hiện ra ở Tepeyac, Mexico City, nước Mễ Tây Cơ từ ngày 9/12/1531 đến ngày 12/12/1531 và chữa lành rất nhiều người, dù rằng người ta đã chết nhưng vẫn được Mẹ cho sống lại.
17 Tháng Tư 20241:58 CH(Xem: 24)
Tồi vừa được xem một video clip tiếng Anh ngắn. Cậu bé chừng 6 tuổi mơ thấy mình lên Thiên Đàng. Sáng hôm sau, cậu kể câu chyện mẹ mình: -Mẹ ơi, con gặp một người chị của con ở Thiên Đàng. -Ủa, con chỉ có một người chị ở đây thôi mà.
13 Tháng Tư 20249:23 CH(Xem: 56)
Cảm nghiệm của một thanh niên làm nghề taxi: Con gặp khó khăn trong việc làm nên con quyết định làm nghề tài xế taxi.
13 Tháng Tư 20248:37 CH(Xem: 55)
“Thầy đây. Đừng sợ!” Trong tác phẩm “When All Hell Breaks Loose,” tạm dịch, “Khi Tất Cả Đổ Vỡ,” Steven J. Lawson viết, “Có thể bạn đang ở trong một cơn bão. Chúa có mục đích khi dẫn bạn vào đó. Ngài thừa sức bảo vệ bạn qua cơn bão; và Ngài có một kế hoạch, để cuối cùng, dẫn bạn ra khỏi đó. Hãy hướng mắt về Ngài!” Kính thưa Anh Chị em, “Hãy hướng mắt về Ngài!”
13 Tháng Tư 20248:26 CH(Xem: 54)
Nguồn: Spiritdaily.com 1. Có một câu chuyện kể rằng một vị chỉ huy vào cuối ngày, ông nhìn thấy mặt trời lặn trước khi ông ta có thể chiến thắng nơi chiến trường. Ông ta bèn quỳ xuống cầu nguyện với Đức Mẹ Maria để cầu xin Mẹ ngừng mặt trời lặn trong ngày hôm ấy lại để ông và quân đội của ông có thể chiến thắng. Thế là mặt trời bỗng dưng đứng lại...

Hãy rao giảng rằng Nước Trời đã gần đến (10.07.2019 – Thứ Tư tuần XIV Mùa Thường Niên) Lời Chúa: Mt 10, 1 – 7

10 Tháng Bảy 20198:40 CH(Xem: 1265)

bien2Hãy rao giảng rằng Nước Trời đã gần đến
(10.07.2019 – Thứ Tư tuần XIV Mùa Thường Niên)
Lời Chúa: Mt 10, 1 – 7

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mát-thêu

1 Khi ấy, Đức Giê-su gọi mười hai môn đệ lại, để ban cho các ông quyền trên các thần ô uế, để các ông trừ chúng và chữa hết các bệnh hoạn tật nguyền.

2 Sau đây là tên của mười hai Tông Đồ : đứng đầu là ông Si-môn, cũng gọi là Phê-rô, rồi đến ông An-rê, anh của ông ; sau đó là ông Gia-cô-bê con ông Dê-bê-đê và ông Gio-an, em của ông ; 3 ông Phi-líp-phê và ông Ba-tô-lô-mê-ô ; ông Tô-ma và ông Mát-thêu người thu thuế ; ông Gia-cô-bê con ông An-phê và ông Ta-đê-ô ; 4 ông Si-môn thuộc nhóm Nhiệt Thành, và ông Giu-đa Ít-ca-ri-ốt, là chính kẻ nộp Người. 5 Đức Giê-su sai mười hai ông ấy đi và chỉ thị rằng:

“Anh em đừng đi tới vùng các dân ngoại, cũng đừng vào thành nào của người Sa-ma-ri. 6 Tốt hơn là hãy đến với các con chiên lạc nhà Ít-ra-en. 7 Dọc đường hãy rao giảng rằng : Nước Trời đã đến gần.”

Hãy rao giảng rằng Nước Trời đã gần đến

Để thành lập Giáo Hội của Người, Chúa Giêsu đã chọn gọi xong 12 tông đồ làm trụ cột cho Giáo Hội ấy. Hôm nay Người đã sai các ông đi mở đầu cho sứ mệnh Người trao phó. Một nhóm người trần thế bằng xương bằng thịt còn đầy khiếm khuyết, thế mà được giao một nhiệm vụ rao giảng về Đấng siêu hình, thật là một mầu nhiệm. Vì thế các ông cần phải được Chúa tiếp sức biến đổi bởi sức mạnh siêu hình thì mới có thể hoàn thành sứ mệnh ấy: “Đức Giêsu gọi mười hai môn đệ để ban cho các ông quyền trên các thần ô uế để các ông trừ chúng và chữa hết các bệnh hoạn tật nguyền”. Ở đây ta thấy cách Chúa sai các ông đi làm việc từ gần đến xa, từ dễ đến khó: “Anh em đừng đi về phía các dân ngoại… Hãy đến với con chiên lạc nhà Israel”. Thật là khôn ngoan, bước đầu hãy đến với những người này sẽ dễ dàng chinh phục và loan báo Tin Mừng cứu độ của Chúa cho họ. Vì dòng dõi họ đã được biết đến Thiên Chúa từ sớm. Còn dân ngoại sau này Chúa đã dùng đến Phaolô, “một lợi khí” Người chọn để chinh phục dân ấy.

Mười hai con người được chọn sai đi: Phêrô, Gioan Anrê, Giacôbê… Những con người phàm trần, với những nghề nghiệp tầm thường. Vậy mà họ đã làm nên lịch sử, đã trở thành con người lịch sử. Có học giả đã nhận xét: “Họ đã làm đảo lộn thế giới”. Đúng vậy, vì giữa một thế giới sống vô phương vô vọng mạnh được yếu thua chém giết lan tràn, thì họ đã xây dựng được một Giáo Hội biết yêu thương bênh vực kẻ yếu đuối. Họ chỉ cho nhân loại thấy niềm vui hy vọng là mình có một người Cha chung yêu thương là Thiên Chúa. Nước của Người đang hiện diện và tồn tại muôn đời. Đến đây ta cũng phải thấy rằng một tổ chức thánh của 12 người này vẫn có một người không thánh, tội lỗi. Điều ấy giúp ta luôn cảnh giác, xét soi kẻo lỡ ra mình lại vào số một con người đó chăng. Để tiếp tục sứ mệnh Chúa trao phó, ngày nay Hội Thánh đang có hơn 4000 giám mục. Công đồng Vaticano đã dạy: “Giám mục là những người kế vị các thánh tông đồ”. Vậy là hôm nay Hội Thánh đang có 4000 vị tông đồ để chu toàn sứ mệnh của mình Chúa đã trao nơi mặt đất này. Chưa kể những người giáo dân như tôi nữa phải cộng tác vào sứ mệnh tông đồ cho Chúa như thế nào?

Nói đến Hội Thánh Chúa, tôi nhớ cách đây vài chục năm đi tới đâu cũng nghe thấy các giáo xứ, giáo họ kêu ca phàn nàn về ngày xưa đã bị nhà nước lấy đi mấy sào mấy mẫu ruộng. Thế nhưng gần đây chỗ nào cũng thấy các đại gia, hay giáo dân tự góp, tự hiến đất rồi gom lại cạnh nhà thờ trong đó có bàn tay trợ giúp của các công chức. Thật là kỳ lạ Chúa đã quan phòng nâng đỡ cả cái nhỏ mọn trong Giáo Hội của Người.

Lạy Chúa! con vui mừng vì được sống trong Giáo Hội của Chúa do các tông đồ truyền lại. Con xác tín niềm tin son sắt của các Ngài vào Chúa, vào Hội Thánh Người. Vì tất cả các Ngài đã dám hy sinh mạng sống mình để minh chứng niềm tin ấy. Con nguyện trọn đời bước theo. Hầu con được về bên các Ngài hưởng Chúa muôn đời. Amen.

Gs. Ngọc Năng